" Yêu xác chết "

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Tuổi thơ bị đánh cắp, 28/9/12.



  1. Ngày xưa bà nội bảo em hễ định yêu ai thì cứ nhắm mắt tưởng tượng ra cái cảnh họ nằm sâu dưới mồ, thịt da đang bị sâu bọ đục khoét..., làm thế để diệt trừ dục vọng. Cuộc đời ngắn ngủi, tránh xa tham-sân-si để an nhàn mà sống.
    Đang tuổi trẻ, kinh nghiệm Phật dạy bà, bà dạy em chẳng dùng được mấy. Đúng ra chỉ dùng cho những trường hợp không định yêu. Chứ yêu, tưởng tượng ra cái gì nói chung cũng không đáng sợ!

    Tưởng tượng thì không, nhưng yêu thì yêu người đang sống, xấu một tý cũng được, miễn biết nói biết cười và biết làm một số việc khác. Chứ yêu người đã nằm dưới mộ, không phải trong tâm tưởng mà lại còn đào lên, mang về bọc thạch cao để yêu, yêu bằng hành động hẳn hoi, tức là có động chạm, ôm ấp, nằm kề..., thì kinh khủng thật!

    Câu chuyện người đàn ông tên Vân tuần vừa rồi làm khối người hoang mang. Ai cũng bảo sao lại có tình yêu lạ lùng và kinh khủng thế. Em lên mạng tìm hiểu thì thấy bảo trên thế giới cũng có nhiều trường hợp như thế, gọi là bệnh ái tử thi. Cũng trong tháng 11 vừa rồi, có một người đàn bà bên Anh bị phát hiện giữ tử thi đến cả 25 năm. Thế giới ối chuyện ái tử thi, có người để người yêu trong tủ lạnh, rồi yêu bằng nhiều cách, người lưu giữ xương cốt như ông Vân cũng có... Các nước khác có luật tử thi. Việt Nam thì hình như chưa. Các nhà khoa học bảo bệnh này được coi là một thể tâm thần nhẹ.

    Ông Vân như thế cũng được coi là tâm thần nhẹ.

    Người chết thì phải được chôn, do Việt Nam chưa có luật về tử thi nên nghe đâu chính quyền chỉ cho rằng việc làm của cái ông Vân này, xét trên khía cạnh văn hoá, thì không đáng phê phán, ông ta cũng không làm gì ảnh hưởng môi trường chung quanh, trừ cái giường của ông ta, tất nhiên.

    Chẳng hiểu vợ ông ta, suốt thời gian ấy, có hạnh phúc không, hay vong hồn chưa được siêu thoát của bà ta cứ phải luẩn quẩn vì tình yêu quá mức sâu bền của chồng.

    Đàn bà ai cũng mong được yêu. Thậm chí người đã bỏ mình rồi, biết là tình đã cạn, mà đôi khi vẫn hão huyền hình dung khi heo may về hay hoa sữa rơi có khi người ta ngậm ngùi nhớ mình. Nhưng được yêu sau khi chết liệu có phải mong muốn của toàn thể phụ nữ không? Hỏi cho rõ nhất bây giờ chắc là phải hỏi bộ xương bọc thạch cao nhiều năm nay chưa được chôn.

    Ái tử thi là tâm thần nhẹ. Em đọc thấy thế. Còn yêu người sống biết nói biết cười, chẳng hiểu sao nhiều khi cũng bị coi là tâm thần nặng.

    Yêu đương rốt cuộc chẳng biết nặng nhẹ là thế nào!

    Phạm Thị (Lao Động)
    [IMG]




    http://www.youtube.com/watch?v=-iRBmmHWwDM&feature=related
    Vạn Độc Vương thích bài này.

Chia sẻ trang này