Rạng sáng 13/8 Trận mưa sao băng đẹp nhất năm!

Thảo luận trong 'HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC.' bắt đầu bởi Lãng Tử, 12/8/09.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Sáng 13/8, đợt mưa sao băng đẹp nhất trong năm

    Đêm nay thức coi đê! Lúc chiều mưa nhưng giờ này Gio Linh đã thấy sao, có thể xem tốt!
    TPO - Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam cho biết từ đêm 12/8 đến rạng sáng 13/8 sẽ diễn ra trận mưa sao băng lớn nhất trong năm có tên gọi mưa sao băng Perseids (mưa sao băng Anh Tiên).
    Ở Việt Nam thời gian quan sát tốt nhất là từ 1h đến 4h sáng.
    [IMG]Rạng sáng 13/8 sẽ có trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm. Theo ông Phường, mưa sao băng Anh Tiên xảy ra hàng năm, thường bắt đầu từ 23/7 và kết thúc vào 22/8. Người dân các nước thuộc khu vực bán cầu Bắc, trong đó có Việt Nam, sẽ được chứng kiến mưa sao băng Perseids vào đêm 12 rạng sáng ngày 13/8.
    Trong thời điểm cực đại có thể thấy 60 sao băng/giờ, thậm chí 100 sao băng/giờ.
    Tuy nhiên khác với trận mưa sao băng Delta Aquarids (còn gọi mưa sao băng Bảo Bình) diễn ra ngày 29/7 vừa qua, trận mưa sao băng này có thời gian cực đại khá dài.
    “Do chòm sao Anh Tiên nằm ở bầu trời Bắc nên hầu hết các nơi ở bán cầu Bắc sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng thú vị này. Một số khu vực có cơ hội được chiêm ngưỡng thời khắc tuyệt vời này là Nhật, phía Đông Trung Quốc, và một số khu vực Bắc Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, số sao băng bắt đầu xuất hiện nhiều và quan sát được từ khoảng 1 giờ, kéo dài đến khoảng 4 giờ sáng 13/8”- Ông Phường cho biết.
    Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam cũng cho biết trận mưa sao băng đêm ngày 12 và 13/8 là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm và được dự báo sẽ rất đẹp với các mảnh sao dài và sáng hơn các các mảnh sao rơi ở những trận mưa sao băng khác.
    Theo ông Sơn, người dân có thể quan sát hiện tượng này dễ dàng nhất vào khoảng thời gian từ 1- 4h sáng ngày 13/8 bằng mắt thường. Khi quan sát, người dân nên chọn nơi thoáng đãng, không bị che khuất của cây cối, không có ánh đèn điện.
    Tuy nhiên, ông Sơn cũng lưu ý, việc quan sát sao băng phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Người dân sẽ rất khó quan sát thậm chí sẽ không nhìn thấy được sao băng rơi nếu thời tiết xấu, trời nhiều mây, mưa nhiều như mấy ngày qua ở Bắc Bộ.
    Cũng theo các nhà thiên văn học từ nay tới cuối năm sẽ còn một số đợt mưa sao băng khác dự kiến sẽ xảy ra vào các ngày 14/11 -18/11; 9/10 -11/10; 18/10 - 23/10, 10/12-16/12.
    Mưa sao băng xuất hiện khi Trái đất đi xuyên qua đám mây bụi, thường là tàn dư đuôi của những sao chổi. Nguồn gốc của trận mưa sao băng Perseids là do Trái đất chuyển động xuyên qua đám mây Perseids kéo dài dọc theo quỹ đạo sao chổi Swift-Tuttle, sao chổi này có chu kỳ từ 120-130 năm, sẽ tiến gần trái đất vào ngày 14/8/2126.
    Những hạt bụi trong đám mây Perseids được giải phóng từ sao chổi Swift-Tuttle, do sức hút của Trái đất lao vào bầu khí quyển với vận tốc vài chục km/s. Do chuyển động với vẫn tốc lớn như vậy, chúng nén không khí ở phía trước tạo thành áp suất, cộng thêm ma sát nên bốc cháy ở độ cao từ 60-100 km tính từ mặt đất. Một số hạt có kích thước lớn, cháy không hết, rơi xuống mặt đất gọi là thiên thạch.

    Phạm Tuyên


    Theo Tiền Phong Online, 11/8/2008, 11:47 (GMT+7)
    Cà Chua, daccong86, Evolution3 others thích bài này.
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    Một ngày đặc biệt, cùng chờ Sao băng và đón sinh nhật bé em ^ ^
    Lãng Tử thích bài này.
  3. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    tuy là con trai...nhưng Sao và Biển vẫn là 2 cái mình thích nhất. Tối nay phải thức thôi. "Cần 1 người thức cùng...Sân thượng nhé,hay 1 bải đất trống và 1 bên là 1 bờ sông...thật là lãng sờ mạn" Cùng anh nhé em...vô hình,vô hồn,vô danh...
    CandyLãng Tử thích bài này.
  4. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Ngày ni miền Bắc âm u thì thì mần răng mà coi biết. Thôi chấp nhận ngủ vậy hehe. cả nhà coi xong kể em với nghe.
  5. prole Thành viên

    keke ,ngủ sớm mai dậy coi nào
  6. Evolution Thành viên

    Đêm nay thức xem ^^, chưa thấy sao băng bao giờ!
  7. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Năm trước có xem mưa sao băng rùi, năm ni chắc sao không nhiều bằng năm trước.
    Định không xem mà có người nói 1h sẽ lên thức miềng xem cùng, thấy lãng mạn quá, mí lại chắc có mấy đứa em cũng thức nên quyết định cũng sẽ thức để đón mưa sao băng ;)).
  8. Maybe Thành viên

    Mưa mưa..mưa rồi, đào mô ra mà xem giờ..
  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    :(( thế là đi tong, mưa...hic sao lại mưa đúng giờ này...hic hic lỡ uống cf rồi ..hic hic
  10. IfOrThen Thành viên

    mưa sao băng à...đi coi thôi....
  11. hoanganhdha Thành viên

    Khi đêm Đà Nẵng mưa tầm tả, hoọc bài tới 2h kém 20, ngủ, người đóng băng, nỏ chộ được sao băng :|
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    từ 2h-3h chạy lên chạy xuống cái sân thượng mấy lần vẫn ko thấy trời quang dc chút nào, thà mưa cho luôn, đây trời ko mưa mà âm u làm mình cứ hy vọng:d cuối cùng ko thấy j hết.
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    Hic hic!!! Âm mưu thật là âm mưa tối qua bễ dịa cả 2 vụ hic hic :((
    + chờ đúng 12h điện ra mừng sinh nhật bé Chuột thì :(( Mama cầm máy bàn, Chuột cầm di động Mama :| bó tay.
    + Với khí thế hùng hỗ, chờ mưa sao băng…đến cuối cùng…mưa te tua..mưa đã mưa đời…chờ đến hơn 3h hic…mà nỏ ăn thua.. đi ngủ …hiccc
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hehe....anh nói có sai mô nờ....
  15. kissofangel217 Thành viên

    Thôi khỏi coi đi, thức trắng cả đêm mà ko thấy sao băng đâu cả, chỉ thấy trăng thôi. Đã vậy muỗi đốt gần chết nữa chứ :(( :d
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    :-W :-W Eng còn nói nữa hả ? B-) .....Rồi bé xử eng đẹp cho coi!
    Thắng đâu nhẩy ! Khủng bố đi coi :d nghe bảo ông cất dữ cái chi đó khủng bố đc :d

Chia sẻ trang này