Đang trong giờ học môn đầu tiên của năm học mới, bất ngờ có một thanh niên đội mũ bảo hiểm, cầm một ca axít tiến lại cửa lớp Cơ khí K32, tạt thẳng vào lớp khiến một giảng viên và 13 sinh viên bị bỏng nặng. Một sinh viên đang điều trị vết thương tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra vào 8 giờ 30 phút sáng nay, 24/8, tại trường Đại học Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM). Hiện giảng viên Đặng Hữu Dũng bị nặng nhất, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 13 sinh viên khác cũng bị axít văng vào người nhưng thương tích nhẹ hơn, trong đó có 6 người đã được xuất viện. Đáng chú ý có một sinh viên bị axít văng vào mắt. Thủ phạm bị bắt ngay sau đó, được xác định là Trần Xuân Thanh (28 tuổi, quê Thanh Hóa). Thanh là sinh viên khoa Cơ khí K28, khóa 2002 - 2006, do nợ môn Anh văn nên chưa được ra trường. Xác minh ban đầu, Thanh vào trường hắt axit để trả thù thầy Đặng Hữu Dũng. Thầy Dũng từng dạy môn Anh văn chuyên ngành cho Thanh. Vì học và thi lại nhiều lần vẫn không được qua nên Thanh sinh ra thù ghét thầy Dũng và nuôi ý định trả thù. Sau khi tạt axít vào lớp, Thanh còn rút tiếp con dao thủ sẵn trong người để lao vào truy sát thầy Dũng. Thấy vậy thầy Dũng cố gắng bỏ chạy sang lớp sát bên kêu cứu. Một số sinh viên chạy lại đỡ thầy bị axít dính vào tay chân gây bỏng nhẹ. Nhiều sinh viên khác đã lao vào ngăn cản, khống chế Thanh. p/s: Mấy ku, mấy bé là tân sinh viên của Nông Lâm chú ý cẩn thận với mấy vụ bạo lực này nha
Thằng này tệ thiệt, học mãi ko qua thì tìm đường khác mà binh ai lại mần kiểu ni trời? Quẫn trí mất rồi. Chắc ông thầy ni ko phải là dũng sĩ diệt sinh viên chứ?
thông báo với mọi người hôm nay tui học gần đóa may sao mà không dính đạn.Đúng là vụ này làm cho trường NÔng LÂm của tui bây giờ nổi kinh luôn.Nhìn mấy đứa bị bổng có mấy đứa bạn tui khiếp lắm.Ông thầy bị bổng cháy hết không còn một mảnh quần áo trên người luôn.Thằng dog ấy mất dạy quá.Học ngu thì ráng chịu ai chịu cho nó nữa.Cho nó lãnh án tử hình cho chết father nó đi. À!thông báo ai có bà con gì học Nông Lâm nếu có ý định ở Kí túc xá thì tranh thủ vào sớm mà kiếm chổ.Chứ năm nay trường chỉ có 1000 chổ ở thui.Mà năm nào trường cũng tuyển vượt chỉ tiêu.tổng số sv nhập học khi nào cũng khoảng 6000 sv.
chi tiết vụ án kinh hoàng ĐH Nông Lâm Tạt a xít thầy giáo vì nghi bị 'trù dập' Cập nhật lúc : 5:07 PM, 24/08/2009 Do nghi ngờ Phó khoa Cơ khí- Công nghệ ĐH Nông Lâm TP HCM Đặng Hữu Dũng trù ẻo, đánh trượt nhiều lần môn Anh văn chuyên ngành, một nam sinh viên tạt nguyên chậu a xít vào người thầy giáo này trước sự chứng kiến của hơn 20 sinh viên khác, ngay tại giảng đường. Vụ việc xảy ra lúc 8h40 hôm nay tại phòng 2 lầu 3, khu giảng đường Rạng Đông thuộc ĐH Nông Lâm TP HCM gây nên khung cảnh hỗn loạn, bởi tiếng la hét của các sinh viên. Theo lịch học, sáng ngày 24/8, ông Đặng Hữu Dũng, 51 tuổi, Phó khoa Cơ khí- Công nghệ có giờ môn Anh văn chuyên ngành cho lớp DH06CK, K32 ĐH Nông Lâm. Sự việc vẫn diễn ra bình thường cho đến 8h40, trước cửa lớp xuất hiện một thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, găng tay màu xanh, tay bê một chậu nước. Khi các sinh viên chưa kịp hiểu chuyện thì thanh niên này tiến về phía ông Dũng và nói: "Thầy ơi, nước rửa tay đây”, rồi tạt thẳng lên người giảng viên này khi ông vừa quay người lại. Phát hiện ra trong chậu nước có a xít, ông Dũng vừa kêu cứu vừa bỏ chạy qua lớp DH08NY- K34 kế bên. Một sinh viên bị bắn a-xít vào mắt đang được bác sĩ đìềiu trị. Ảnh: Trường Cơ Nghe tiếng kêu cứu, các sinh viên lớp DH08NY chạy tán loạn ra hành lang, cùng lúc này thầy Dũng lao tới. A xít bị bắn sang 6 sinh viên DH08NY, trong đó sinh viên N.T.L.H bị ảnh hưởng phần lưng, tay và chân. Chưa dừng lại, sau khi phát hiện ông Dũng bỏ chạy, thanh niên này đã rút dao Thái lan thủ sẵn trong người, tiếp tục truy đuổi. Khi ông Dũng chạy ngược về phía cuối lớp đang dạy, một số sinh viên trong lớp bất bình trước hành vi trên, đã xông vào tước vũ khí. Trong lúc giằng co, 7 sinh viên khác tiếp tục bị a-xít bắn vào gây bỏng nặng. Sinh viên T.M.T trực tiếp tước dao của đối tượng, thì bị a xít bắn vào mắt. Không thể tốt nghiệp vì liên tục trượt môn Anh văn chuyên ngành Đối tượng tạt a xít sau đó được các sinh viên khống chế, giao cho công an phường Linh Trung quận Thủ Đức. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Trần Xuân Thanh, ngụ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên lớp 02 CC- K28, khoa Cơ khí -Công nghệ, ĐH Nông Lâm TP HCM. Theo bản tường trình, Thanh khai là sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM từ năm 2002, lẽ ra sẽ ra trường năm 2006. Thanh đã hoàn tất các học phần, trừ môn Anh văn chuyên ngành của giảng viên Đặng Hữu Dũng. Thanh đã thi lại môn này đến 4 lần nhưng vẫn trượt. Thanh cho rằng trong ba năm qua, mặc dù rất cố gắng nhưng lần nào thi cũng bị ông Dũng chấm rớt do trù dập, khiến không thể tốt nghiệp nên nung nấu ý định trả thù. Khoảng một tháng trước, Thanh ra chợ Tân Thành quận 5, mua 5 lít axit loãng, đợi đến sáng nay thì hành động. Trao đổi với Đất Việt, PGS- TS Huỳnh Thanh Hùng, Hiệu phó ĐH Nông Lâm cho biết, trong quá trình công tác trường đánh giá giảng viên Đặng Hữu Dũng là người hiền lành, tận tâm với nghề. "Nhà trường chưa nhận được bất kỳ thông tin gì của các sinh viên phản ánh về tư cách đạo đức nghề nghiệp của ông Dũng. Đối với Thanh, sinh viên này nợ rất nhiều môn học khác, không chỉ môn tiếng Anh chuyên ngành. “Trước thông tin sinh viên Thanh cho rằng bị thầy Dũng trù ẻo, không tốt nghiệp đúng thời hạn, chúng tôi sẽ kiểm tra lại các bài tiếng Anh của sinh viên này. Tôi xin nói thêm, trong các lần thi môn tiếng Anh chuyên ngành, rất nhiều sinh viên bị rớt do không làm được bài, chứ không chỉ sinh viên Thanh”, ông Hùng khẳng định. Trong 14 người bị ảnh hưởng từ vụ tạt a xít, có 6 em sinh viên xuất viện, 6 người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức, 2 người gồm thầy Dũng và sinh viên T.V.A được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy do vết phỏng nặng. Đại diện Bam giám hiệu ĐH Nông Lâm TP HCM cho biết, trường đã cắt cử một số cán bộ túc trực tại 2 bệnh viện Thủ Đức và Chợ Rẫy để nắm bắt tình hình sức khỏe thầy Dũng và các em. Trước mắt nhà trường sẽ lo toàn bộ kinh phí thuốc men, điều trị của các em tại bệnh viện cho đến khi sức khỏe phục hồi. Chiều 24/8, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết, hiện sức khoẻ của giảng viên D. khá nguy hiểm. Do vết bỏng sâu chiếm 34% diện tích cơ thể (độ nặng) từ mặt, cổ, lưng, tứ chi… cộng với bệnh nhân đã 51 tuổi, nên tương đối nghiêm trọng. Hiện, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đang khẩn trương cứu sống tính mạng cho bệnh nhân. Dự kiến tuần tới, bệnh nhân D. sẽ được mổ lấy đi các phần da bị hoại tử. Còn sinh viên V.V.T. đã hồi phục, mắt chỉ bị dị ứng kết mạc nên sẽ sớm được xuất viện.
da ơi............tội a nờ..............thèng mô mừ ác rứa hok být............mất mặt tiền con họ cha pải ak
hic! nợ nần là chuyện thường tình tui, hồi tiêu còn ở NL có môn thi lại 6 lần nhưng rồi thầy cô cũng thương mà, Thầy Dũng là hiền nhất rồi có mấy thầy cô bên khoa chăn nuôi TY mới kinh, làm theo nguyên tắc thui, chứ không thầy cô mô đi trù dập sv mô. có đứa mô quá lắm mới bị ghét thui, nên mấy Ku, mấy bé lo hoc hành đàng hoàng đừng thi lại nhiều quá rùi sinh chuyện nha..... chúc mọi người một năm học mới nhiều may mắn ha.