Có lẽ vào mùa nhập trường, thì việc tìm và kiếm phòng trọ, đối với những SV năm 1 ko ở KTX là 1 vấn đề nan giải, ko ít chuyện buồn vui quanh đó. Từ ngày nhập học đến giờ, chưa biết cái mùi đi tìm phòng ốc thế nào. 3 hôm qua, đã được hưởng cái hương vị là lạ đó....Sáng đang ký tá số sách ở trường PaPa calling, báo là kiếm phòng cho con ông chú vào Duy Tân học. Ông nhờ từ hôm bữa mà nhà cửa lu bu Ba quên mất...Hic, công cuộc call quanh bạn bè, thổ địa, những người quen biết khu vực Duy Tân bắt đầu. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, con bạn báo lên, có 1 căn nhà 1 triệu cho thuê sau lưng Siêu thị Bài Thơ, nhưng chủ vắng nhà, thôi thì trăm sự nhà bà, liên lạc giúp...Chỗ công ty đang làm CTV thì mới làm tư vấn phòng trọ lên đến bến xe...Học xong 3 tiết đầu chiều, phi về ĐN, đi cùng bạn đến chỗ nhà chủ thì cửa đóng, đi vắng dài hạn..Loanh quanh 2 đứa tìm phòng, chỗ nào cũng nhận đc cái lắc đầu " hết phòng rồi cháu àh, thử đi chỗ khác", hoặc chỗ thì "2 đứa thuê hả" , " dạ ko, em trai cháu", " hết phòng rồi, và chỗ bác chỉ cho nữ thuê"...Có nơi tệ hơn, vừa mở miệng đã trúng 1 phát nguýt dài ngoằng ko dứt, rồi mắng té tát...Loanh quanh hết con hẻm này đến con hẻm khác, giờ có khi chẳng nhớ đi hết bao nhiêu nơi... Mệt, mới thấm đc cái cảnh tìm phòng của mấy đứa bạn, chẳng trách dù hàng xóm cùng thuê dãy phòng của con bạn đôi khi hơn quá đáng, mà nó lại cũng lần lượt mãi chẳng chịu chuyển đi...Phần tìm ko ra phòng, phần chắc gì chỗ mới an ninh đc như chỗ cũ...Ở Hoà Khánh phòng ốc ở một mình còn dễ kiếm. giá cả mền hơn, về phía dưới ĐN, hic..nghe tiền phòng thôi cũng đủ choáng... Vui, là tự nhiên, phát hiện ra nhiều cái hẻm cực hay, nhiều nơi nếu ko có đi kiếm phòng trọ chắc gì đã đc chứng kiếm, đã đc nghe... Còn bạn?! Đã trải qua cảm giác đó thế nào?!
Có lẻ mình may mắn hơn bạn nhiều, tuy không quen ai ở trong này nhưng khi vào nhập học vẫn được một chổ tốt gần trường giá rẻ sạch sẻ và cực kì an ninh...
Khi cần thì không có...khi có thì lại không thèm! đúng là trớ triêu! Đời sinh viên mà,chỉ cần 3 bức tường,1 tấm cữa đu ra đi vào,kiếm 1 chiếc chiếu ngã lưng khi mệt mỏi...tìm 1 phòng tắm và Wc gần nhà khi cần giải tỏa,thế là tạm ổn định. còn muốn cao sang thì Hoàng Anh Gia Lai đang chờ đón bạn đấy.
Thường thôi, Duy Tân mà tìm bựa ni ko ra là thường, ra mới lạ, 9 năm ở trọ, thời xưa ở trọ rẻ + phòng nhiều, tân SV ko biết chỗ thuê bừa sinh ra phá giá, xăng tăng rồi nó cũng tăng, chóng mặt, năm 2000: 5 anh em ở cái phòng 90K/ tháng, 2 giường lớn, ngủ thoải mái, bàn học, ghế, đầy đủ - đi bộ hơi xa trường. Thời này muốn có phòng ưng ý sai thời điểm, đơn giản một câu "cạn xăng mòn lốp" tìm ko ra Eng có SV mô, cùng chung số phận, mệnh bạc, thiện tai
mình cũng thế, thậm chí thấy vui, toàn ở KTX ra trường thì ở với anh em cùng lớp, nói chung chưa có khi mô đi thuê nhà cả, đợt tới ra riêng chắc nhờ anh em giúp đỡ.
bởa nay mà nghe đến tìm phòng là khổ rùi. ở hòa khánh thi dể con ở khu vực thành phố thì khó rùi. nhất là khu vực thanh khê với hải châu.
Hoà Khánh cũng ko dễ mô anh ơi :-( đầy mặp hết rùi, 3 - 4 người nhờ mà cũng chịu rùi anh ơi hic Ai biết chỗ mô quanh trường CĐ kinh tế kế hoạch pm cái đi chừ ở ghép cũng ko có nữa nè