Ngày mai bão lớn sẽ đổ bộ vào miền Trung, thông tin có thể cập nhật trên internet, lo quá, mới nghe a Thắng nói còn ko tin có bão cấp 14 vào... seach mới biết... Giờ mới hiểu cảm giác lo sợ khi mùa lũ đến, hồi nào ở nhà thì an tâm, giờ thì ko biết chút tình hình, ko thấy trực tiếp lại thấy lo... Cùng chúc cho Quảng Trị ta và Miền Trung dc bình an qua cơn bão nào Búp bê cầu nắng [MEDIA]http/media.vietnamnet.vn/vnn.php?file=2009/09/13385_quangtri.flv&start=0[/MEDIA] http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/09/871101/
Mong cơn bão qua đi, dân miền trung còn nghèo nằm mần 2 or 3 trận bão kéo đi hết những gì tích góp được. Quê miềng mãi nghèo.
Thấy bão cấp 14,15 thấy thật khủng khiếp, đang ở Đà Nẵng thấy cảnh gió bay vèo vèo, mái tôn cũng không chịu nằm yên nữa...toàn dân miên Trung " Waiting super storm"...cầu mong an bình đến với quê hương mình.
Chuẩn bị đón bão rồi...chỉ còn chờ giờ G...tâm bão là QT..anh em ở xa gọi điện về hỏi thăm thường xuyên nhé.
Mẹ bảo ở nhà vẫn bình an, điện thoại tn liên miên, bạn bè có người đang mắc kẹt ở HK, có người phải di chuyển rồi ...Cầu mong bình an...
Quảng Trị: Đóng cửa trường học, sơ tán 12.000 dân Tỉnh Quảng Trị đã cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều 28-9 để bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã trực tiếp về các địa phương chỉ đạo các phương án phòng chống, bảo vệ tài sản và sơ tán dân. Tùy theo diễn biến thực tế của bão, Quảng Trị sẽ sơ tán khoảng 2.647 hộ với 11.418 người đến nơi an toàn. Trước mắt, dân tại 4 huyện ven biển là Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ sẽ sơ tán trước. Di chuyển tài sản đến nơi an toàn (ảnh chụp tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong sáng 28-9) - Ảnh: Hiếu Giang Theo báo cáo của các địa phương, đến 19g ngày 27-9, đã có 2.169 tàu thuyền của Quảng Trị vào bờ trú ẩn an toàn, vẫn còn 8 chiếc với 52 người trên thuyền đang trên đường tìm chỗ trú ở Cửa Hội, Nghệ An và Bạch Long Vỹ. Tàu thuyền ở các xã bãi ngang đã và đang được lực lượng dân quân, xung kích và người dân di chuyển lên các vùng cao. 1.390ha lúa hè thu chưa thu hoạch kịp, tập trung chủ yếu ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Sáng 28-9, mưa lớn làm vỡ hệ thống đê bao đã cuốn trôi hơn 41ha hồ nuôi tôm tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Sở Công thương Quảng Trị cũng đã lên phương án dự trữ 14.000 thùng mì ăn liền, 40 tấn gạo và 6.000 lít dầu hỏa sẵn sàng cung ứng cho các địa phương khi có yêu cầu.
Mặc dù nhà mình không bị ảnh hưởng chi nhưng mà cũng thấy lo lắng. Hai hôm ni em mình phải nghĩ học để đảm bảo an toàn cho các bạn ở xa.Biết khi mô mà hết cái khổ có chu kì ni cho quê mình hè???????????
Có ai cho ku tá túc mấy ngày được không? nhà bay ngói, dột quá , không ngủ được. chẳng lẻ ra quán net ngồi hoài.