Viết cho những người bạn trong bão...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Voi con, 29/9/09.

  1. Voi con Thành viên

    Năm nào cũng vậy, miền Trung mảnh đất thân yêu lại phải oằn lưng lên gánh chịu cả chục trận bão. Có khi chỉ như cơn gió thoảng qua, chưa tới đất liền đã vội tan biến mất, lại có khi sức gió mới thật là khủng khiếp, cuốn và cuốn bay đi...
    Năm 2006, mình vẫn còn nhớ cái cảnh năm đó. Mặc dù mảnh đất Quảng Trị mình không phải là nơi tâm bão đi qua, mặc dù gió chỉ lên cấp 8, cấp 9 nhưng trong lòng cũng đã rộn ràng xót xa. Xót xa cho những con người mất đi những người thân yêu, xót xa cho quê hương đang bị dày xéo, xót xa cho những con đường rợp bóng hàng cây giờ chỉ còn là những cái rễ bật lên khỏi đất, cho đồng lúa đang xanh mơn mởn lại bị nhấn chìm trong nước úng dài ngày, cho hoa màu đang vươn lên trên đất cát sỏi đá giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy quặn đau...
    Bão là thế...
    Làm sao không nhớ, không nghĩ đến cái cảnh mà anh Hoàng Khánh kể về những con người nơi quê anh, những hàng xóm của anh phải chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, một tiếng tôn lợp nhà rơi xuống cắt đứt một cháu bé mới lên năm, làm sao mà không nghĩ đến cái cảnh mẹ cháu bồng đứa bé trên tay mà mắt ngây dại, không nói nên lời và nước mắt cũng không thể chảy nổi. Làm sao mà quên được những người hàng xóm của anh có người bị nhà đổ, tường đè lên nát bấy không còn hình dạng... đau làm sao...
    Mấy hôm trước, nghe tin bão sẽ đổ bộ vào Quảng Trị đến Đà Nẵng, lòng lại rối bời. Chẳng biết phải làm sao, biết làm sao bây giờ, và liệu có làm được gì chăng?
    Và rồi, sáng nay thức dậy, nghe đứa bạn hoảng hốt trong tiếng gió gào: đêm qua nhà tau bị gió cuốn bay mất tôn rồi, giờ đang chạy nạn, tau sợ lắm... Và rồi... giờ chẳng liên lạc được nữa... Chỉ biết mong sao cho nó được bình yên và tất cả những người khác, tất cả mọi người...
    Đà Nẵng! Không duyên cũng là nợ! Mình chỉ đến đó có 1 lần nhưng lại biết bao tình cảm cho mảnh đất đó. Những người bạn của mình đang ở đó, những người đã từng gánh chịu những cơn bão ở đó, lại có người còn chứng kiến cảnh người khác bị nạn dưới cơn bão mà không làm gì được, lực bất tòng tâm. Đau đớn lắm chứ, nhưng chỉ biết dương mắt nhìn...
    Giờ đây, mình biết bão có lẽ sẽ đổ bộ vào Tam Kỳ, Quảng Trị sẽ không còn nguy hiểm như dự báo, thế nhưng, Đà Nẵng hay Quảng Nam cũng là đất của đất nước Việt Nam, cũng là người của nước Việt Nam...
    Dù Quảng Trị của mình không còn quá nguy hiểm nữa nhưng liệu mình có vui lên được chút nào không?
    Ngồi từ trưa đến giờ, cứ hết đọc báo lại xem tivi, gặp anh Chính trên mạng, lại thấy một người đồng cảnh ngộ nữa và còn biết bao nhiêu người nữa vẫn đang lo lắng cho người thân, cho bạn bè đang trong cơn bão. Lòng chỉ thầm mong sao cho nó chóng qua để mọi thứ lại sớm trở về bình yên như lúc trước...
    Bão sắp đổ bộ vào đất liền rồi...
    mr Mai, Mas, CôngHoài...7410 others thích bài này.
  2. *BÉ* Thành viên

    Cái duyên đưa đẩy, Quảng Trị như quê hương . Trong nó cũng phấp phỏng lo lắng.
    ''Bé vô mạng coi bão đến đâu rồi , trong này điện cắt hết rồi, anh không thể biết thêm thông tin gì nữa ....''
    Vội vàng vô mạng , tìm và đọc rồi nhắn tin thấy nhẹ nhàng hơn : '' Chỉ 12 đến 24 giờ nữa bão sẽ chuyển thành áp thấp suy yếu rồi sẽ tan'' . Liệu có chắc chắn bão sẽ suy yếu rồi tan trong 24h nữa ? Liệu trong 24h tới có những biến cố gì không ?

    Lo cho Ngoại, cho Dì , cho Chú , cho anh những người bạn, những người dù chỉ một lần gặp gỡ ....Bão tan nhanh nhé , nhưng khi tan rồi ngoảnh lại nhìn sự xác xơ của vạn vật ...Bình yên cũng không khoả lấp sự chua xót .
    Etou AkiraVoi con thích bài này.
  3. Voi con Thành viên

    Lên VNN nghe đài báo là xã Triệu An đã bị cô lập trong biển nước từ trưa hôm nay, ngay cả đoàn xe của chủ tịch Nguyễn Đức Cường đến cũng phải quay trở lại...
    Vừa mới điện về nhà, nghe mạ nói là nhà mình bị bay hết ngói lợp rồi, chẳng biết có còn bị chi thêm không nữa...
    Dù sao cũng may là mọi người di chuyển kịp thời, không ai bị gì cả.
    Tự nhiên lại thấy cay cay...
    Etou Akira thích bài này.
  4. Voi con Thành viên

    Ba ơi! Con muốn về nhà...
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    Muỗi ơi! Ruồi ko sao, Ruồi vẫn ổn, kinh hoàng và thật khủng khiếp...ở 1 chỗ cùng ĐN mà điện thoại ko thể nào liên lạc đc với các bạn...tn gữi đi thì 1, 2 tiếng sau mới tới .....:(
  6. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Xem tivi mà mắt cay cay. Những ngôi nhà tốc mái sẽ có bao nhiêu trong số những ngôi nhà ấy có thể dựng lại được như ban đầu, 6 người bị thương thì chống chọi với bão để bảo vệ nhà mình. Chỉ dừng ở con số ấy thôi nhé để những người con trên khắp mọi miền quê lòng ko có sóng. Bão ơi nhanh tan, quê tôi hàng trăm người đang ko nhà cửa. Đêm nay, ai ngủ ngon........dân quê tôi thức cùng bão.... tin đập cùng gió và có cả những giọt nước mắt hòa cùng mưa.
    Voi con thích bài này.
  7. msjinvn Thành viên

    Thực sự không thể cầm lòng trước cảnh những người dân nhỏ bé đang oằn mình trước bão, ai nấy đều bạc mặt với mưa to, gió lớn; những đôi mắt đỏ hoe khi chỉ trong phút chốc toàn bộ trở nên tan hoang, tất cả chỉ còn là con số 0. Mất mát, đau thương... chỉ cầu mong cho những người dân miền Trung, những người dân của quê hương QT yêu dấu sẽ bảo toàn tính mạng và chiến thắng bão. Hi vọng ngày mai, những giọt nước mắt nóng hổi sẽ thôi lăn dài, ác mộng sẽ qua, dân quê mình sẽ lại được bình yên dù cho trước mắt còn bao lo toan đợi chờ...
    Voi con, CandyLãng Tử thích bài này.
  8. Voi con Thành viên

    Ngày mai bão tan, nhà mình sẽ lợp lại, sẽ sửa lại xinh đẹp hơn xưa. Mẹ sẽ trồng lại cây, trồng rau xanh cả mảnh vườn chỉ toàn cát trắng, cái ao cá vuông vắn sẽ ngập tràn làn nước trong vắt. Và rồi, mọi thứ sẽ lại sinh sôi...
    Etou Akira thích bài này.
  9. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Xin phép được copy bài viết vào blog.
  10. Cường.pro Thành viên

    Khì khì khì đúng là vừa rồi QT nguy hiểm thật suýt nửa thì nằm ngay trong tâm bảo :d, nhưng mà chị yên tâm đi bây giờ vẫn chưa nghe nói QT có mất mát gì về người cả, chỉ có bay mấy cái nhà mái tôn thôi :x.
    Voi conhe0c0n_9x thích bài này.
  11. Etou Akira Thành viên

    Dù chưa có cơ hội đặt chân đến QT nhưng mình rất yêu mảnh đất và con người nơi đây. Hy vọng bình yên đến với mọi người, mọi nhà.
    Voi consonkt208 thích bài này.
  12. sonkt208 Thành viên

    Tin bão dữ đã tạm qua đi thì tin lũ đang tràn về, đất mẹ vẩn chưa bình yên. Không thể tập trung làm việc lại vào VnExpress, Tuoitre...để biết thông tin về quê nhà. Đọc những dòng mà bác Dục viết, tự dưng thấy rưng rưng và cồn cào tận đáy lòng.
    Trích đoạn:
    Ơi miền Trung yêu dấu, ta sẻ trở về...
    mr MaiVoi con thích bài này.
  13. chidaica Thành viên

    giờ phút này con ko bt làm gi cả,,suốt đêm qua con không ngủ sang nay nghỉ làm, di làm thủ tục nhập học mà lòng ko yên,chưa làm đc gì hết,con bt giờ này ba mẹ đang rất vất vả chống chịu với cơn lũ lịch sử tương đương năm 1999,,ước gì con được bên ba mẹ giờ này,,lúa gạo ướt,cây cối đổ,hồ cá vỡ,,cầu mong mọi chuyện bình yên,,ôi miền trung..và giờ này nc mắt đang rơi,,có khi nào con quyết định ở lại nơi đây là sai lầm,,,
    Voi con thích bài này.
  14. chiprock126 Thành viên

    Gửi miền Trung - khúc ruột thân thương

    Tôi may mắn hơn các bạn khi đang ngồi đây nhìn ra ngoài khoảng trời lóe sáng

    Tôi hạnh phúc hơn bạn vì quanh tôi vẫn còn có những niềm vui khác, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, không có tiếng í ơi hay la khóc

    Tôi no hơn bạn vì trưa nay tôi vẫn có cơm ăn

    Tôi ấm áp, no say giấc ngủ hơn bạn vì tối nay tôi có chăn ấm, không phải vẫy vùng trong nước

    Nhưng tôi không đủ vui, không đủ hạnh phúc, không đủ can đảm hơn bạn khi thấy bạn đang oằn mình trong cơn bão. Bão đã đến và cuốn trôi bạn vào dòng nước, những hoang tàn, những con lốc ùa về như muốn rút hết sức lực của bạn. Sau cơn bão bạn còn chống chọi với cơn lũ càn quét. Tôi thấy bạn tả tơi, xơ xác, rách từng mạch máu trong da thịt bạn để chắn cơn bão ập đến. Tôi trách, trách sao năm nào cũng lũ, bão không lớn thì nhỏ cứ tìm đến nhà bạn. Để bạn cứ mãi là đứa con út, nghèo nàn, không lớn nổi như hai đầu anh em. Tôi trách ai đây bạn ?
    Sau cơn bão là những mất mát hiện hữu về vật chất và cả những nổi đau về tinh thần. Có nhà sẽ vắng bóng người thân, có nhà lại phải xây đặt lại viên gạch, có nhà vỡ òa trong tiếng khóc...
    Tất cả mọi người đang hướng về bạn, đang theo dõi bạn. Trong tâm mọi người bạn là mãnh đất anh hùng. Nhưng đó là trong chiến tranh. Tôi biết bạn đang òa khóc khi nhìn thấy những đứa con của mình bơi giữa dòng biển đỏ. Hãy cho tôi và mọi người biết bạn cũng là anh hùng vượt qua cơn bão nhé !
    Yêu bạn
    Người con QT xa.

    p/s: cảm xúc trước cảnh hoang tàn của MT
    mr Mai, CandyVoi con thích bài này.
  15. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Là con trai đầu, lúc nhà gặp khó khăn thì miềng ở quá xa. Nghe đài báo bão, vội vàng điện về nhà nghe mạ nói "Gió to quái cu ơi", tự nhiên ao ước lúc này có mặt ở nhà để giúp mạ.
    Máy điện thoại ngoài nhà hết pin, điện không được nỗi lo lại tăng thêm mấy lần. Sáng sớm dậy coi tin tức nghe nói bão chuyển hướng, nhưng nước lại lên to. Đứng trước tivi mà chắp tay lạy trời cho mọi người bình an vô sự.
    Mong răng nước mau rút xuống,^:)^ tự nhiên muốn về nhà quá.
    \^o^/, mr Mai, Candy 1 thành viên khác thích bài này.
  16. sad_rain Thành viên

    Nhà em lũ vô cao 1m rùi nề, nhưng cũng ko sao, sẽ qua thôi mà, năm nào e ở nhà cũng có lũ tràn vào nhà nên cả nhà cả e quen rồi,ko có sao đâu
  17. Candy Quản lý Diễn đàn

    Nghe bão chuyển hướng ko quay QT, mừng chi mà mừng..Mẹ cứ điện vô lo ĐN bão to, vậy mà giờ cả nhà ngâm trong nước lũ...xót quá.
    Chờ xe để phi ra nhà ....sớm nhất có thể, phải về!
  18. Mas Thành Viên Danh Dự

    May quá là may, nhà vẫn ko sao, cúp điện cho đến giờ vẫn chưa có. Mẹ alo bảo máy mẹ chỉ còn xí xi pin thôi đó :)
    Bão tan, sẽ bình yên trở lại thôi.
    Thoáng vui vì biết vẫn có rất nhiều người lo lắng cho mình khi biết tin bão vô ĐN.
  19. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Ôi răng quê miềng suốt đời cứ phải chịu cảnh ni hè. Chiều ni điện về nghe nói nước rút được 1/2 rồi, tự nhiên lòng cảm thấy nhẹ hơn.
    Sau báo lũ chắc là 1 cảnh tượng tan hoang lắm đây. Cái khổ ê hắn cứ bám đến suốt đời
  20. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Nghe thằng bạn ở Hải Lăng tâm sự nuớc ngập vào nhà tới đầu gối :-S
    Hy vọng mọi nguời nhanh chóng ổn định sinh hoạt @**;-

Chia sẻ trang này