Theo kế hoạch đề ra các thành viên sẽ có mặt tại Trung tâm vằn hóa tỉnh QT vào lúc 14h30 ngày 3/10/2009. Nhưng thật bất ngờ khi chưa đến 13h30 đã có rất nhiều mem đến tại nhà cỏ lông chông để xem có việc gì cần chuẩn bị ko và chờ để đi. Một số thành viên đến trước đã sang cùng chuẩn bị với CLB người khuyết tật phường 5 trang trí và dọn cỗ cho các em.(changtraitotbung, cutun ....). Đến 15h, cả đoàn cùng di chuyển đến nhà cỏ lông chông và tèn tén ten........ mỗi người 4 đến 5 túi quà cũng hành quân sang Trạm y tế phường 5 nơi tổ chức chương trình Trung thu. Tất cả mọi người đều đã rất xúc động khi nhìn thấy những gương mặt ngây thơ của các em đang háo hức chờ đợi để được đón một trung thu ấm cúng. Khi thấy các anh các chị đến, trông các em ai cũng tỏ ra vui mừng có mấy em còn nhận ra các anh các chị đã từng đến thăm ở trung tâm PHCN và nhanh chóng bắt chuyện nắm tay cười thật đáng yêu. 15h45 chương trình : "vui trung thu 2009" bắt đầu sau phần khai mạc là phần phát biểu của đại diện CLB người khuyết tật. BCN câu lạc bộ cũng như các y bác sỹ trạm y tế P5 đã rất cảm kích trước tình cảm của QTN. Tiếp đó, anh OOOO thay mặt QTN cũng lên chúc các em và giới thiệu về QTN . Rồi đến phần văn nghệ, vì do các em là những dạng bệnh rất nặng nên đa số là ko hát được nên chỉ có một vài em đại diện lên hát. Mở đầu là song ca của một em ở CLB và cutun QTN bài hát bà ơi bà. Đại diện phụ huynh gia đình các em cũng đã lên tham gia văn nghệ như một lời chúc dành cho các em. Xen lẫn với phần văn nghệ là phá cỗ , được sự giúp đỡ của các thành viên QTN các em đã cùng nhau thưởng thức những chiếc kẹo ngọt, quả thơm từ mâm ngũ quả và cùng chờ đợi điều bất ngờ. 16h30 điều bất ngờ mà QTN dành tặng các em đã đến khi CLB kỳ lân Hoàng Ngọc Đường xuất hiện với màn múa lân ko thể chê vào đâu được. Có lẽ chính đến lúc này các em mới cảm nhận hết ý nghĩa của tết trung thu và chắc hẳn trong những tâm hồn non nớt ấy các em sẽ cảm nhận được tình cảm mà QTN dành cho các em. Sau màn biểu diễn múa lân, các thành viên QTN và anh Thọ, phụ trách CLB kỳ lân Hoàng Ngọc Đường cùng đã trao những phần quà dành cho các em. Món quà không lớn nhưng đó là tất cả tình cảm của QTN và CLB Hoàng Ngọc Đường dành cho các em , món quà đã làm cho rất nhiều phụ huynh xúc động khi thấy sự quan tâm của QTN. Chương trình kết thúc vào lúc 17h15. Sau chương trình các thành viên QTN đã có một buổi tối trung thu ngồi bên nhau trong không gian ấm cúng để đón một trung thu thật vui. Để có thể thấy rõ hơn không khí đó cùng chờ xem ảnh từ No.1255 nhé.
chán quá năm nay ko đc làm trung thu với mọi người rôi CHúng ta lại làm đc thêm 1 hoạt động ý nghĩa nữa rồi
Năm nay xa nhà, ko tham gia dc nhưng chúc mừng QTN đã thành công, lại thêm 1 điều tốt nữa rồi @SS Giang:CLB Hoàng Ngọc Đường là thế nào a? chị cho em chút thông tin dc ko? mới nghe lần đầu.
Hôm qua \^o^/ đã nghe Cà Chua và Cát Khóc tường thuật lại buổi tổ chức Trung thu của QTN. Cám ơn các bạn, các em rất nhiều vì đã góp phần mang lại niềm vui cho các em nhỏ
Đây là CLB kỳ lân gồm những người cùng chung đam mê về múa lân. Họ tập hợp nhau lại luyện tập và biểu diễn trong dịp trung thu năm nay. CLB gồm khoảng 30 người thường xuyên tập luyện tại 180 Lê Lợi TP Đông Hà.
Hôm đó đối với mình tất cả mọi người trừ No.1255 đều vừa lạ lại vừa quen , nghe danh đã lâu ni mới chộ... hehe thật tiếc là ko tham gia tới cuối được...
Chia tay mọi người lên nhà mà tiếc hùi hụi... Đông Hà mùa này hoa sữa thơm ngào ngạt... Mình cố tình chạy nhanh nhưng mùi hương vẫn bám theo.... ui dà.. ký ức hùi trước...