Trung thu là dịp để mọi người dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi những chủ nhân tương lai của đất nước. Bên cạnh đó trung thu cũng là dịp để chúng ta dành những tình cảm cho những đứa trẻ ko may mắn trong cuộc sống. "Vui tết trung thu 2009" cũng là một hoạt động ý nghĩa như thế của diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị dành cho các em khuyết tật của CLB người khuyết tật P5. Đến lúc này có thể khẳng định rằng chương trình "vui tết trung thu 2009" đã thành công tốt đẹp. Và để có được thành công đó là sự đóng góp rất lớn của cả diễn đàn, sự ủng hộ, giúp đỡ của những nhà hảo tâm và sự nhiệt tình của thành viên QTN. Diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến: CLB kỳ lân Hoàng Ngọc Đường. Chi đoàn giáo viên trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị. Công ty TNHH Đức Thọ (Đông Thanh - TP Đông Hà) Bạn Hắc Công Tử. Bạn Zero Bạn vinhtran Ban cutun ............... Cùng toàn thể các thành viên diễn đàn đã giúp đỡ về vật chất và tình thần để chương trình có thể diễn ra tốt đẹp như kế hoạch đặt ra. Xin chúc các bạn sức khỏe thành đạt. Và hi vọng trong thời gian tới diễn đàn tuổi trẻ QT vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Hôm qua bên phía QTN gần 20 người, trong đó có những bạn thành viên mới, có bạn chưa đăng kí tham gia nhưng vẫn chung vui và thậm chí rất vui. Một điều đặc biệt trong trung thu năm nay mà chúng ta phải ghi nhận trên diễn đàn đó là SupMod OOOO từ Ninh Thuận đã không quản mưa gió (trước bão một hôm) để về với diễn đàn cùng tổ chức trung thu với các em ở CLB khuyết tật P.5, OOOO cũng làm tốt vai trò đại diện cho QTN. QTN cũng cảm ơn SupMod Mas từ Đà Nẵng thu xếp công việc để về chung vui với các em dù cho vừa bão lụt xong rất nhiều việc bộn bề. Cũng nhận thấy rõ sự năng động, tổ chức khá chặt chẽ của Mod Cỏ lông chông và mặc dù việc học hành bận rộn nhưng Cà Chua cũng thu xếp được thời gian đến với trung thu. Cảm ơn các bạn!
Hic, anh No.1255 làm em ngại quá. Đó là việc em phải làm. Chương trình lần này Giang là người lo lắng nhiều nhất nên lời cảm ơn đầu tiên phải dành cho Giang . Còn em thấy mình chưa làm chi được nhiều, mong những chương trình sau sẽ làm được nhiều hơn, nên có lẽ lời cám ơn ni em sẽ cất đến chương trình sau mới nhận vậy.
Dù e kô tham za đc nhưg mà nghỉ đến công việc của các ACE đã làm thì quả thật rất tự hào... ít nhất là tự hào vì cùg tham gia cùng 1 4ro0m với nhữg người nhiệt tinh như này.....Hi vọng sẻ có 1 zịp có thể tham gia với ACE ....
Cảm ơn bé Đen candy dù ở xa nhưng luôn góp ý động viên giúp đỡ cho chương trình. Cảm ơn chị Hương trường CĐSP đã giúp em liên hệ được với chi đoàn . Cảm ơn ku Hoài đã giới thiệu QTN cho nhiều bạn khác. Và còn thật nhiều người nữa xứng đáng nhận lời cảm ơn của QTN.