Đúng như kế hoạch và có thể nói là sớm hơn về giời gian dự kiến khi 8h45 đã có rất nhiều thành viên tập trung ở nhà cỏ lông chông. Dù khoảng cách giữa 2 lần off là khá gần nhau nhưng đã có khá đông thành viên tham gia. Trong đó có sự có mặt của 2 thành viên box Đà Nẵng là Candy và KID vượt qua khoảng cách địa lí để ra tham gia chương trình. Với sụ nhiệt tình và khả năng "lôi kéo" của em Thúy cute, 2 bạn trường CĐSP đã cũng tham gia chương trình cùng QTN. Đúng 9h45 xe của CLB Kỳ lân đến đón các thành viên QTN. Vì điều kiện đi nên Hội doanh nghiệp trẻ ko có mặt kịp để cùng đi. Nào lên xe thôi, Triệu Giang thẳng tiến. Với khoảng 20phút đi xe ô tô cũng là khoảng thời gian các thành viên QTN, CLB Hoàng Ngọc Đường và các bạn trường CĐSP làm quen giao lưu với nhau. cũng khỏang 20phút xắn quần đi bộ,lội bùn đoàn đã đến với bên này sông của thôn Trà Liên Đông, vì sang sông khó khăn vất vả và nguy hiểm nên chính quyền địa phương đã đưa dân sang bên này sông này để nhận quà. Thành viên QTN đã ko khỏi chạnh lòng khi thấy hình ảnh những người dân chân lấm tay bùn bước xuống thuyền lên bờ nhìn nét mặt ai cũng mang một nỗi buồn riêng. Tại đây , chúng QTN và CLB Hoàng Ngọc Đường đã trao 49 phần quà cho đại diện của 49 hộ gia đình.(thôn xin bổ sung 1 suất quà so với danh sách đã đưa) Điểm đến thứ 2 của chúng ta là thôn Tả Kiên, lúc này cũng đã quá trưa nhưng bà con tập trung khá đông dủ, nhiều gia đình ko giấu được niềm vui khi nhận các phần quà từ QTN và CLB Hoàng Ngọc Đường. 34 hộ gia đình nhận quà đợt này là 34 hộ đã bị thiệt hại nhiều nhất trong đợt bão vừa qua. Đến 13h thì cả đoàn lên xe về nhà cỏ lông chông và cùng ăn bữa cơm thân mật với cả CLB Hoàng Ngọc Đường. Buổi đi thăm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp ko những với thành viên QTN mà còn cả với những thành viên CLB kỳ lân Hoàng Ngọc Đường. Hi vọng QTN mình sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế để các thành viên của diễn đàn có dịp làm quen với nhau và có thể kết bạn với nhiều đơn vị khác.
Trong cùng 1 tháng mà QTN của chúng ta đã tổ chức được 2 chương trình thật ý nghĩa. Tiếc rằng lần này không thể cùng mọi người tham gia. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để làm những việc có ý nghĩa hơn nữa. Hy vọng những lần đến sẽ được tham gia cùng mọi người.
May mà miềng đi sau được thế hệ đi được truyền đạt rằng" bỏ dép xéch lên mà đi" ok, bạn vĩnh tờ rần cho miềng gửi đôi đép trên ô tô với đi chân đất cho chắc.