Hôm nay được tin HoangAnhDHA "lại" vào SG với nhã ý là thăm box SG (quái, thăm gì lắm thế) Nhưng lại có "nguồn" từ giang hồ đồn là HoangAnhDHA đang bị box Đà Nẵng ruồng bỏ vì đi SG về đợt trước post hình ăn chơi hoành tráng lại ko có quà mang về. Lại có tin đồn răng HoangAnhDHA bị "cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" đá nên mới thất tình vào SG kiếm bạn nhậu (vì box ĐN nghe nói ko chịu nổi). Lại có tin đồn rằng leo lên máy bay nó chở lạc đi đâu ko biết, may sao có Bé Ni (pe kieu ngao) ra sân bay Tân Sơn Nhất níu máy bay lại nên đón đc HoangAnhDHA Cuộc tụ tập từ 4h chiều nhưng ko như mong đợi vì nghe danh HoangAnh nhậu ko biết say nên anh em box SG rủ nhau bận hết 7h30 Lãng Tử mới tới nơi thì mồi nhậu đã hết sạch và gọi ra mấy món ko xơi dc chỉ mỗi Mr Nguyễn là làm đẹp các món > hehe HoanhAnhDHA phờ phạc bên cạnh ân nhân Pe Kieu Ngao (nghe HoangAnh nói rằng bé Ni có biệt tài kẹp dao lam giữa chân mà đi ko có rách thịt, nghe rất khó tin, anh em hôm nào nhờ bé Ni biểu diễn cho xem mở rộng tầm mắt) Còn nhiều ảnh từ máy anh Bá, mọi người xem tiếp sau ha post 2 cái cho đỡ nóng thôi
Tiếc là k tham gia được...Đang ốm nặng,hic...Đến giờ vẫn chưa đi ra ngoài đường được...Toàn nằm liệt giường ôm cái lap... Nhậu ở đâu mà thấy lạ thế nhỡ?
Tiếp nha Bé Ni phải vào tận sân bay đón HA nên phải chụp cái cho lại sức, với sức hút của a HA, he he Bắt đầu lâm trận đây: Bé Ni được gọi là kẹp dao lam giữa 2 chân mà đi mà dao không rớt đây HA thế này hèn chi ai cũng khen mập hơn trước, bé Ni phán chắc là hạp "hơi"khè khè Tiếp nào Chú Lảng sau một hồi thương thuyết (có kara em mới đến, em đang đi với bạn, ngại nhậu lắm, hehe Bé được giới thiệu từ Hà Lội vào đây, bé quê ở Hài Phòng, nhìn hiền hiền nhưng không biết thế nào) Mới đến nơi, bà Nghi đã hỏi có chi ăn không, khà khà Tui cũng làm duyên cái chơi nè Tiếp nào Và cái gì cũng thế à, Nghi vẩn cặm cui, cặm cụi khong biết làm chi, cầm bát và và và và . Anh em gặp nhau tý lấy hên cho a HA được thuận buồn xuôi gió là chính, đã alo nhưng có vẻ ai cũng bận cả.
Mụ chị mình hợp với đất SG hay răng mà trông xinh ra. Rứa mà thằng cu Lãng Tử cứ bảo "mụ Nghi bữa ni béo lắm". Đúng là đồ hay nói xấu người khác, đồ xấu bụng.
@Cà chua thúi: béo đẹp béo xinh chứ có ai nói béo xấu đâu nào phải công nhận là có béo lên chứ @Mr Nguyễn: anh làm chị Nghi mang tiếng tham ăn rồi tề
@ Lãng tử : bữa nay xỉa hơi nhiều r` đó nghe .. >:p .. @ a Bá : hehe .. chụp cho gần cháy máy a nơi rồi @ chị cà chua : chị Nghi đẹp ra nhiều ấy chứ .. @ a HungBang : e nghe 2 a kia đang tung tin a bị ốm "liệt ..." .. [ liệt giường ] =]] .. @ VIETCOM.DHQT : ai thế ? .. biết e nữa à Câu đầu tiên khi gặp a Hoanganhdha đó là bữa nay già ngoằng .. buồn cả đêm qa ..
@ni: buồn cả đêm qua răng ko kêu HoangAnh để "giải quyết ân oán" hehe, vô sg thấy ai cũng múp lên mà mỗi mình ốm đi
Hic,bé Ni biết a ốm mà k quan tâm thăm chi hết... O Nghi ăn giống ỉn quá,đi...Mình ở nhà đói nhăn răng mà thấy O ăn thấy sợ lun,ganh tị quá,huhu... Ku Tuấn gầy đi đúng rùi bé bên cạnh mập rứa mà vẹ
@ a hungbang : cũng muốn qtâm lắm .. nhưg mà .. .. kaka .. khó nói .. :"> .. hehe .. chúc a mau khỏi bệnh
Anh hoang anh không biết vào sài gòn có để ý em nào không thì nói cho anh em ở đó một tiếng chứ. gì đâu mà ngày ra ngày vào thế chẳng được gì mà lại hao phí công sức anh em tiếp đón nửa chứ.
@Cà chua thúi: ko ôm hun thắm thiết nữa à....hic...cảm ơn hahaha, may quá @Hưng Bằng: từ hư đến thúi mau lắm anh à nói trước cho gọn
@Pidoll: Càng ngày càng già................. @Em Nghi: Sao hok call cho anh phát. Còn mấy tên còn lại thì chỉ được tài đánh lẻ, muốn tập kích đánh chiếm đồn địch à.