Hình ảnh đảo Cồn Cỏ. Ảnh này chụp tháng 8/2008 bởi eng Yellow Apple, eng nói chỉ cần tới UB Huyện ở đường Hùng Vương xin đi là được cho ra thăm đảo
Sao không thấy chụp từ góc bàng ra phía có vách đã và có cái hang thế. Lâu rồi Cồn Cỏ bữa nay thay đổi nhiều quá. Nhớ hồi đó năm học 11 có ra đó một lần. Lần đó đoàn trường tổ chức ra giao lưu văn nghệ nên có cơ hội ra đó một lần và mãi nhớ đến già. Nhớ lại đi ra lần đó xuất phát từ biển Cửa Tùng hơn 2h nói chính xác là 2h10' lênh đênh trên biển mới ra đến nơi. Ra đến nơi thấy tội nhất là mấy chị em phụ nữ say sóng mặt mày xanh tái như tàu lá chuối. Còn nói một câu xanh rờn làm cho mọi người ai cũng rợn tóc. " Mẹ ơi ri làm răng mai con vào bờ được". Sau một đêm giao lưu văn nghệ với lính đảo vui tuyệt. mà hồi đó chưa có dân như bây giờ. Đêm mấy đứa bạn rủ mấy anh lính đảo đi bắt cua Đá về nấu cháo. Trời cua Đá nấu cháo ngon thôi rồi luôn. Bữa nay thì đừng hoòng. vì bữa nay Cua Đá được đưa vào sách đỏ rồi. Dù bao nhiêu năm rồi mà những hình ảnh của chuyến đi đảo lần đó còn mãi như mới hôm qua vậy. Không biết khi nào mới có dịp đi lại nhỉ.?????
Bữa trước theo ba đi cồn cỏ coi công trình cảng cá ra dc 1 tý tẹo rồi vô, em của anh rể LT trộm dc 1 hột bàng ko biết bàng giống gì mà hột to bằng nửa trái bóng đá, với thêm mấy chú công nhân nổ mìn phá đá nên cá mú, cá thu chấm cỡ bự vớt ko hết, cua đá nấp dưới đá móc lên thôi, bữa đó đem về dc 2 con mỗi con bằng 2 bàn tay, đen thui bóng lưỡng, nấu cháu cho con cháu ăn đã đời luôn. Hy vọng bữa mô dc ra đó giao lưu văn nghệ với bộ đội ngoài đó, nghe ai đi về cũng nhớ mãi ko quên....
nhìn đẹp nhỉ... sống ở đây nhữg ngày nắg tươi thì tuyệt vời nhỉ....bao la rộng lớn thoãi mái thả hồn .....hi vọng 1 ngày sớm nhất đc đặt chân đến
Miềng cũng chỉ nghe eng Yellow Apple nói thế, nếu bạn có xài facebook thì có thể contact với eng nớ: http/www.facebook.com/profile.php?v=info&ref=ts&id=100000407971404
Khuyến mãi thêm bài Con Cua Đá của đồng tác giả Phan Ngạn - Ngọc Cừ, bài hát do Lam Sơn, Trần Tích và Tốp nam Đoàn ca múa Tổng cục chính trị trình bày [media]http/dttdh.com/hoanganh/Nhac/Con Cua Da.mp3[/media]
Đà Lạt củng có biển hử? Năm trước lên DLat muốn đi tắm biển hỏi mấy người dân biển nằm hướng nào để đi, thế mà họ chẳng lịch sự gì cả, họ tránh mình ra làm giống mình ở trên trời rớt xuống. Nghe anh bạn là CA ở ngoài đó nói là có quả bàng hình vuông, phải ko mọi người hè?
hehe.cây bàng vuông.chỉ mọc dc ở những nơi khắc nghiệt nhất.như đảo cồn cỏ mình.hay đảo hoàng sa,Trường Sa mà bọn Tàu sắp cướp của mình đó.cây bàng này hay lắm.Lên nhiều nhánh từ dưới đất chứ ko phải lên 1 cây thẳng như cây bàng trong đất liền đâu
Mr. Mai sử dụng lại ảnh thì cũng phải cho khổ chủ biết một tiếng chứ! May mà đã đề phòng bằng dòng chữ chìm.
Ngày xưa mới ra trường có người quen định xin ra đảo mần anh cán bộ quèn.... Nhưng mừ suy lui tính tới nên quyết định nam tiến....
“Đảo thép” trên biển Đông Ngày cập nhật: 18/05/2010 10:57:52 SA (QĐND Online) - Được mệnh danh là “Đảo thép” trên biển Đông, huyện đảo Cồn Cỏ là một trong những địa danh nổi tiếng không chỉ của Quảng Trị, mà còn cả dải đất miền Trung sóng gió trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Với quyết tâm chung tay khắc phục hậu quả của chiến tranh, Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang Cồn Cỏ đang nỗ lực xây dựng huyện đảo trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; xứng đáng với truyền thống của “Đảo thép” anh hùng. Phóng viên Quân đội nhân dân Online ghi lại một số hình ảnh huyện đảo hiện nay xin được giới thiệu cùng bạn đọc. Một góc đảo Cồn Cỏ nhìn từ phía biển. Lớp mầm non được xây dựng khang trang mang tên rất... biển "Lớp mầm non hoa Phong Ba". Nhà văn hoá Cồn Cỏ nhìn từ đèn hải đăng. Với ngư trường rộng khoảng 9.000m2, biển khu vực Cồn Cỏ có nguồn thuỷ sản phong phú để khai thác. Âu cảng đang được mở rộng, nâng cấp. Cồn Cỏ có nhiều bãi đá, bãi cát đẹp tự nhiên. Được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh Quảng Trị, Cồn Cỏ đang được đầu tư xây dựng khá cơ bản, khang trang. Đường xá được mở rộng, có điện thắp sáng, phục vụ sinh hoạt. Vũ Quang Thái