Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. tocdai_2k7 Thành viên

    :-??Vậy là năm 2010 đã sang rùi kìa=D>=D>=D>, nhật ký 2k9 khép lại và mở ra 1 trang nhật ký mới.
    tocdai_2k7 xin phép được mở hàng đầu năm mong rằng đây là nơi mọi người có thể vào đây chia sẽ những tâm tư tình cảm buồn vui của mình cùng mọi người để đại gia đình QTN ngày càng gắn kết với nhau hơn nữa:om.
    Đầu tiên chúc mọi người năm mới an lành, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống:) :x.

    Sáng nay...đi ăn sáng+ lên mạng....
    Ôi cái cuộc đời này...mới đẹp làm sao ;)...trời nắng(đẹp quá)...mấy h` rùi , hic..9hkém25:-SS...sớm quá nhỉ 8-> dậy mở tí nhạc nào...1,2,3,4,5,6 '' Ngôi nhà hạnh phúc+ sẽ mãi yêu anh=> Thủy Tiên'' đây rùi... thic mổi 2 bài này

    Tối qua ...
    hôm wa đi off hơi mệt mình chuồn về nhà luôn,vẫn còn sớm mới 10h, ktx vẫn chưa đóng cửa, lạ ghê lun, h` này cửa vẫn còn mở à nha :-??
    Ngồi bên a mình thấy hp ghê:domat,trời về đêm lạnh ghê luôn 4 tháng rùi k gặp a chẳng khác tí nào, đôi lúc muốn giận ju a 1 tí, muốn a dỗ mình:domat hihi, a mà đọc đc chắc mình chết chắc lun.....
  2. quangthang Thành viên

    qua năm 2010 rùi, năm nay là năm có rất nhiều tiến triển đối với mình, trong năm nay sẽ ra trường, đi xin việc và chủn bị cưới vợ :d
  3. ¶-¶oA~tuyet Thành viên

    Tối qua,đi chơi với mọi người vui lắm.... đây là lần đầu tiên đi chơi cuối năm vui như thế này đối với tôi.Sớm không sớm mà muộn cũng không muộn................tôi phải về (không là bị đòn _hix "quả xì bum" ở nhà hơi khó tính).Tiếc là không thể chơi " hết mình" với mọi người được,nhưng còn tiếc hơn rằng................chưa ăn được miếng bánh sinh nhật nào :-w(nếu cóa lần sau_ chắc chắn phải dành miếng thiệt to ;)) )
  4. VNZET Thành viên chăm ngoan

    :)):)) Hôm qua rứa mà có mấy e bon chen ...lúc ra ngoài cv củng cố nếm thử mấy miếng đó....:>:>
    hôm qua thiệc là vui.....
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Nhanh thiệt, rứa là lại 1 năm trôi qua. Tối qua mấy anh em ngồi nhắc lại chuyện 1 năm trước, ừh, dó cũng là ngày đầu tiên mình gặp chị Mas và anh HA:).
    Có 1 buổi off khá thành công ( vì có những việc không như ý muốn ). Cười đến mức mỏi cả 2 hàm:d, nhất là màn nhảy cùng bong bóng và thi xé tranh:)). Tối về nhà 12h30, 3 đứa nằm luyên thuyên tới 3h mới ngủ. Uống khá nhiều nhưng vẫn tỉnh như không :).
    Bực thì nói, hết bực rồi, nghĩ lại thấy không nên nói, nói ra dở người:d.
    \^o^/ thích bài này.
  6. Dungsmile Thành viên

    hôm nay thật hạnh phúc....đứng từ ban công nhà xem bắn pháo hoa ......đẹp ko thể tả nổi, bắn khoảng 15 phút. bắn ở 2 địa điểm , 1 địa điểm thì nhìn thấy rõ, còn 1 địa điểm thì bị chắn bởi trường tại chức, lúc đó mấy chị em cứ nói vui rằng " em! gọi cái máy bay để chị chuyển cái nhà ấy đi na! xây gì chắn tầm nhìn:)). hihi. Có anh thì nói: " để anh lấy quả bom cho nổ":)).
    lần đầu tiên nhìn bắn pháo hoa lâu vậy...
  7. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Nằm ở nhà..chán k biết ai nt cho miềng xl cấy chi ko biết nữa..mà nghe có vẻ thực lòng lắm..mà miềng ko biết ai hết..ko biết mắc lỗi chi với miềng nữa...mà hình như là girl...Làm suy nghỉ mệt...đau cả đầu.!
  8. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Lãng Tử đặt chú ý cho topic này và gỡ chú ý của topic nhật ký viết chung 2k9 rồi nhé ^^.

    Tối qua 12h đang onl thì nghe dt của doanlong, \^o^/ và cả CG 004 gọi đi nhậu + đi hát, nhưng tiếc là sáng bận nên ko tham gia dc, sáng dậy đang trên đường chạy về Vũng Tàu thì Hưng Bằng gọi caffe, rứa là lỡ 2 cuộc chơi, nhưng biết làm sao dc, phải về đám cưới anh họ mà.
    tocdai_2k7 thích bài này.
  9. Voi con Thành viên

    Bon chen tranh thủ spam làm cái lấy hên cho năm mới, kaka
    Hy vọng năm ni sẽ được gặp 2 ông chồng iu quý của mình ngoài ĐN. Nhớ và iu 2 anh nhìu :x
  10. eternal flame Thành viên

    The day we find love!

    Hôm nay 04-01, 9 năm ngày kỷ niệm TY của anh và em, năm nào củng vậy anh miền Nam em miền Trung.
    Ko quá dài nhưng ko ngắn để bắt đầu 1 TY và chuẩn bị cho 1 TY chín muồi.
    Năm sau hy vọng rằng vào thời gian này mình ở gần nhau để cho mong muốn tổ chức 1 buổi kỷ niệm 10 năm thật hoành tráng cho anh và em thành hiện thực.
  11. sonhuu1012 Thành viên

    1 buổi sáng dài bất tận như chưa bao giờ dài hơn thế! lên công ty, bàn giao lại hết công việc rùi xác balo về! Cứ chạy dọc dọc qua hết mấy con đường , đi qua hết mấy ngõ hẻm, rùi ọc ọc ọc.....hết xăng...cứ thế dắt bộ lết đi tìm cây xăng, rồi lại thế, cứ đi, đi ko định hướng! Rùi chốt lại 1 câu, tuần sau ta sẽ về quê! Nhớ!
  12. ¶-¶oA~tuyet Thành viên

    hức...........hum qua,sui gì mà sui hết tả nổi lun.chắc mình phải là mâm giải hạn quá :( Năm ny chưa phải năm của miềng mà sui thế này hok biết tới năm của miềng còn sui như thế nào nữa........cầu trời cho qua hết năm mới này với 1 sự........."an toàn" về tinh thần lẫn "thể xác"@.@
  13. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hừ, tự nhiên đang vui phơi phới mà ghét cái thằng ku đâm ra bực bực trong người nỏ thiết tha cười nói chi nữa. Muốn đi thì nói đại là đi, lại còn giả đò này nọ đổ lỗi qua cho mình. Bữa ni chị éo thèm nói chuyện với mi nữa, ghét cái thái độ rồi. Thôi, coi film cho đỡ tức! Mà muốn ăn cái chi đó quá, bắp luộc chẳng hạn :(( (răng mình ko nghĩ tới món chi sang trọng hơn một tí hè?:(). Xuống nhà dụ khị thằng em ra ngõ mua bắp vô ăn thui ;)). Ai nói tâm trạng ko làm vơi túi tiền thì người đó sai bét B-)

    Bổ sung Nhật ký: mới xuống dụ khị thằng em xong, nó ko chịu đi mua. Nghĩa là mình ko có bắp ăn, và phải gặm nhấm cục tức đến tận sáng hôm sau. Grừ!
  14. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Ha ha... ngày ni bui dễ sợ... Ví còn 0 đ, điện thoại cũng 0đ... thằng ATM cũng vậy nốt...
  15. Cát...Khóc... Thành viên

    Ôi! Xui quá là xui luôn. K biết vì răng mà hễ đụng tới cái xe mô là y như rằng cái xe nớ thủng lốp. :((. Đã rứa còn phải lững thững đi bộ về chợ mua ruột nữa chứ.Mình đã sợ ma-ra-tông thì mông-to-ra để tránh đi với chạy bộ rồi, rứa mà cũng k thoát được cái kiếp này. :|. :_<
  16. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Hờ, qua 3 ngày "vui chơi quên ngày tháng", hôm ni cũng đã mò về tới cơ quan. Ngồi cả ngày post mấy clip Offline chơ khung chịu mần việc. Tối ni 2 anh em mần một nồi cháo cá tràu theo phong cách Quảng Trị, ớt với tiêu "nhiều" hơn cháo, vừa ăn vừa thà thít. Mai cố gắng làm xong báo cáo tháng để mốt lên SG có việc, luôn tiện trả nợ cho mấy O....... Túi ni miềng mới biết kết quả thi liên thông lên Đại học, 2 môn được 15.25 điểm, đứng thứ 14 trên 125 đứa thi cùng ngành, với kết quả ni hy vọng sẽ được mần 1 thành viên tích cực của Box Sài gòn.....

    \^o^/ thích bài này.
  17. LynNgo Thành viên

    Sáng dậy vật lộn với đống quần áo [sao ngày nào cũng thấy mình giặt đồ thế nhỉ], rồi xuống vật lộn với đống xe. Dắt xong xe ra khỏi nhà mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau đổ. Đâm ra bực mình, xe đâu mà nặng, mà lắm. Mình nổi tiếng là điềm đạm thế mà ra đường cãi nhau với người ta. Nói người ta vừa vừa phải phải thôi, có gì cũng nhẹ nhàng mà nói, đừng quát, đừng hét lên như thế nhưng chính mình khi nói câu đó cũng không giữ được đúng âm lượng cho phép. Tức phát khóc, do mình cả, ừ, do mình cả. Sáng nay sao thế không biết...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  18. bupbemuadong007 Thành viên

    lAn +)aU tiEn bu0c vAo trAng wEd naY pE h0i b0 ng0. m0ng cAc anh chi di tru0c chi dAy. neu ai muon lam wen vs bupbe muadong thi xin lien lac ve sdt 0922964251. mong dung nha may pe nha. chuc moi ngu0i 1 ngay tot lanh. bye bye
  19. Cát...Khóc... Thành viên

    Ôi trời ơi. Sao lại xui xẻo thế này chứ...haizzzz!!!!!!!!!!
  20. Voi con Thành viên

    Hớ hớ, ko rủ được đứa mô đi ăn cùng hết, keke, thôi thì, mình xực 1 mình thui ^^

Chia sẻ trang này