Mở cuốn NK mới cho mọi người nè. --------------------------------------------------------- Về nhà mấy ngày hè , cũng chẳng để ý thời gian, mà cũng ko để ý thời gian nữa. Những ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc. Khởi đầu 1 năm mới hy vọng tràn ngập tiếng cười.
sáng thất vọng vì chưa nhận được mân-ni... chiều lo lắng vì cái đồ án không ra chi... tối vui vẻ vì mọi việc đang rất ô-ki...
Từ giờ sẽ ít có thời gian để lên QTN spam nửa rồi. Công việc nhiều quá, việc ở công ty, việc riêng của bản thân, toàn những dự án lớn. Phải tranh thủ làm được cái nền tảng khi đang còn sung sức.
Hoàn thành BC cuối năm, hi, khỏe. Chơi mát xế. Sn với hoa, với quà . Yêu Tb nhứt trên đời. --------------------------------------------------------------------- Có ở đâu thưởng tết tây rồi ko thưởng trong tháng ko nhỉ? Chắc mỗi cty mình, bưa xưa lưa. Bóc lột, gian lận quá đáng. 22/11 âm lịch rồi, 1 tháng nữa là rục rịch về tết rồi đây, chà lắm dự định ghê. Cuối tuần, thay đổi 1 chút, ah cũng hơi nhiều chơ hè., có khi Tb chả nhận ra mô.
Mô Phật - Nam mô quán thế âm bồ tát... Cảm ơn đời vì tất cả. cảm ơn! con đường mình đi, hi vọng luôn được trải hoa dại ntn. cảm ơn..."Ba" vì luôn ở bên con...con cảm ơn. Một ngày thật hạnh phúc và vui vẻ. Đi đập phá thôi. New World
21 rồi! Ko bánh kem và nến, ko ba mẹ, ko nhí nhố 2 đứa em, ko bạn bè, ko...nhưng em có 1 biển tình yêu thương! Tối qua, Huế mưa kìa! Huế bình yên đến lạ...cái bình yên làm mình rùng mình. Có cơn mưa nhạt nhoà trên phố! Màn đêm như chẳng kéo nổi cho ánh sáng ngày mai, vậy mà...vẫn sáng, trời vẫn sáng đó thôi. Đêm dù dài bất tận, thì đêm vẫn trôi qua, và ngày mới đến! Cảm ơn tất cả những người yêu thương em, bên em. Cảm ơn Ngoại đang dần khoẻ lên, với con đó là món quà lớn nhất trong ngày hôm nay! Cảm ơn cả phòng 4 - Bv chấn thương chỉnh hình Huế . " Em đi về phía ko anh! "
Mau thiệt, cuối tuần rồi tề. CN, vẫn phải đi làm, bạn mời đám cưới mà răng đi đây, mời 11h mà 1hkem mình mới về, haizzzza. Hum qua, mần 1 cú, hix, thê thảm, cí đầu gúi lại sưng, bầm nữa chơ. Túi tg ko can chi, sáng ra mới thấm. Chiều mai, kế hoạch vẫn là như rứa Tb sẽ được thấy Xk khác thiệt khác.
Hơ hơ, mất hồn chưa? Tóc ngắn, mắt bồ câu hơi hiền Hi, nhìn lạ thiệt, chưa quen chút mô, mờ căn bản là ai cũng nói dệ thương. Thay đổi 1 chút để thấy mình "mới" hơn. Tuần này, sẽ nhanh thôi, sẽ mau đến cn thôi.
Hôm ni miềng vui vui nhiều thứ ! Có những niềm vui là lạ, quen quen ^ ^. Thời gian ni rảnh rỗi, hơ hơ, thấy ko sinh nông nổi mừ toàn bị đá đít vì tội ngủ nướng! Điểm kì ni thích thật, oh yeah! Khè ba để lãnh thưởng đã . Hết tuần ni lại vô học rùi ^ ^ ! Nhanh quá 1/2 chặng đường , Ba vẫn muốn mình chọn ĐN ! mừ muốn đi SG ...hihi tới đó tính tiếp! Cứ vậy đi ! Mai đón bạn Sơn ở Sbay nữa hy vọng 2 đứa ko cười đến nổi phải chuyển qua 193, ở phòng VIP !