Offline Tết đã qua chừng 1 tuần. Tại ai cũng bận nên chỉ mới có được ảnh offline còn tường thuật và tổng kết chưa . Nhân đây, các bạn nói lên những cảm nhận từ buổi offline vừa rồi (quy mô, không khí, cách tổ chức, chương trình,...) để những người có trách nhiệm cùng nhau tiếp nhận và những thành viên tham gia có thể hiểu được nhau hơn.
Tốt: Không khí thân tình, vui vẻ, đoàn kết. Mọi người chơi hết mình. Địa điểm lịch sự, ấm cúng, khá sang trọng. BTC làm việc nhiệt tình, chu đáo... Xấu: Còn nhiều cá nhân chưa có ý thức tập thể, tổ chức chưa chuyên nghiệp. Chưa gắn kết dc đồng đội. Nội dung offline còn tẻ nhạt, chưa sinh động và thực sự thu hút... Từng nớ thôi cái đã, còn lại dành cho anh em vô...chém thanks BTC nhìu!
BTC cứ nghĩ năm nay sẽ rất hoành tráng và sl thành viên tham gia phải trên 100 người, rứa mà.... Hoan nghênh tinh thần những người tham gia mặc dù không đăng ký . Phần chuẩn bị về chương trình và bố cục chưa chặt nên chưa thu hút thành viên tham gia. Nói như bác C nhiều ng chưa có tinh thần tập thể, còn tách nhóm. Nhưng hy vọng những lần Offline tiếp theo của QTN sẽ vui hơn, hoành tráng hơn và có nhiều thành viên tham gia hơn nữa.
Nói chung thời tiết năm nay k đc bằng năm ngoái .. nên nhiều người ở xa đhà k thể tham gia đc .. không khí off thì không bằng năm ngoái.. do có nhiều mem mới còn vui chơi chưa thoải mái .. ! .. khâu tổ chức thì ok .. !! MC cũng ok .. !!
Không đi được, nhưng có xem hình, thấy một số thành viên Nam vẫn còn hút thuốc chỗ đông người thế là không tốt. ^^
Hehe vui, cực kỳ vui luôn,năm sau cứ như vậy mà làm Nhưng mà mấy người đăng ký mà không đi, thì lần sau" cứ đăng ký", mà không đi thì phê bình hehehe
Không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu đi off QTN nữa! Ấy thế mà vẫn cứ như là lần đầu đi á! Từng ngày trôi qua, trông có vẻ như không có gì thay đổi hết. Dường như trầm trầm, buồn buồn, chán chán! Song, chỉ là dường như mà thôi. Nhìn xa hơn xíu nữa về những ngày cũ mới thấy QTN hôm nay thay đổi nhiều lắm rồi. Như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, QTN đã ngày một "trưởng thành" hơn. Giờ đây đi off thấy có tổ chức hơn nhiều, đồng thời, quy mô cũng lớn hơn (chợt nhớ cái thời "tùy hứng" với chả "tùy cơ ứng biến"). Buổi off tạo cảm giác nghiêm túc mà vẫn thân mật, xua đi cái nhìn đơn giản cho đây chỉ là "ảo" mà thôi. Mặc dù thành viên tham gia không như đã đăng ký nhưng cũng khá đông rồi... Và về cá nhân mà nói, có lẽ do đông vậy nên thấy lạc lạc giữa lạ và quen, cứ như một khán giả đứng ngoài quan sát, một chút ngại ngùng nên chỉ dám "thu mình" trong "cái quen"... Xét đi xét lại, biết rằng mình như thế quả là đáng trách lắm ru! Bởi, không phải là mới tham gia, không phải lần đầu bỡ ngỡ đi off, lại gắn bó đã lâu, thế mà không chịu đưa tay ra, bước chân tiến gần đến "Cộng đồng đích thực" mà chỉ "đứng ngó" rồi tự thấy "lạc"... (Biết vẫn chỉ là biết thôi mới chán chứ!) Nói chung thì BTC làm quá tốt rồi. Phần còn lại là ở mỗi cá nhân từng người... Vậy nên, nói về cảm xúc sau buổi off thì là một chút vui vui, một chút buồn buồn, một chút nuối tiếc...
Hôm đó nhớ baby tu với mình hết chai beer luôn và còn vổ ngực cười sang sảng nữa Có nên điều chỉnh thời gian bắt đầu off không? 9h sáng chắc là hơi muộn, đợt rồi tới 11h kém mới chính thức bắt đầu và lúc đó nhiều thành viên đã...đòi ăn . Thời gian chơi của các bạn đã sướng chưa?
Lần đầu đi off với QTN, đã rứa còn là thành viên nhỏ tuổi nhất nữa, mấy anh chị lớn cả òy......hjx......thấy ngại ngại, ko giao lưu được nhiều........ Lần sau cố gắng nói nhiều cười nhiều hơn........hehe DÙ sao thì cũng vui òy......
Góp một ý kiến nho nhỏ cho BTC thôi: Mong rằng cuộc offline năm sau sẽ hứa hẹn nhiều trò chơi tập thể hơn. Và sẽ có nhiều trò vui nhộn để gắn kết các thành viên đến với nhau. Các chương trình vui chơi, ăn uống và hát nhảy nên sắp xếp thể nào cho có logic. Chứ năm nay thấy loạn cả lên hết . Người nói thì không có người nghe, người hát thì kẻ đang ăn.........
Đúng là chỉ được đoạn đầu, sau vỡ tanh bành xác pháo. ! Hình như MC không nắm chương trình hay răng ấy, mình thấy không trình tự theo chương trình dự kiến, riêng phần đầu cũng mất gần 1 tiếng...đói lã lơi. Có điều mr Cương khá pro nên chương trình diễn ra suôn sẽ, hôm đó 2 anh em ngồi nói với nhau: "Bia vào thì chừ có đem súng ra anh em vẫn cứ bia". Năm sau có nên bố trí mỗi mâm 1 vài thành viên trong BTC để giữ trật tự không nhỉ?
Nếu được thì xếp 1 bàn dài là hay nhất...tránh chia bàn như vậy, sẽ tạo điều kiện cho mấy người đã quen biết tụ tập thành nhóm, không có cơ hội giao lưu. Nếu không có điều kiện thì trải chiếu ngồi , dân quảng trị mừ...vui là được, cần chi vẻ vời.
năm này là năm đầu tiên mình tham gia off, không đăng ký nhưng vì lời rủ rê của vài mem QTN nên tham gia luôn, phải nói là thấy không khí vui, ấm cúng, nhưng có lẽ làm tiệc đứng sẽ vui hơn, mọi người lại có điều kiện giao lưu, giảm bớt diện tích bàn ghế , thay vào đó nhường sân cho trò chơi,và nhảy múa. MC quá đỉnh,có kinh nghiệm có khác.
Hic, đây là Đông Hà chứ có phải HCM city mô eng làm ở CV Lê Duẩn,CV Hùng Vương khó lắm, có nghĩ đến rùi mà ko dc đó a.
Ở QT điều kiện và môi trường không cho phép để tết tổ chức ngoài trời hoặc lót chiếu ngồi. Có lẽ sang năm tổ chức tiệc đứng hay hơn, mỗi năm thử thay đổi một kiểu tổ chức cho nó mới và lạ. Thời gian, mình nghĩ thời gian tổ chức nên sớm hơn tầm 7h, như năm nay cao su gần 2 tiếng làm bà con đói ê chề, chẳng còn sức để vui thú.