Xả súng như phim xã hội đen giữa Sài Gòn

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi nguyenvu149, 9/3/10.

  1. nguyenvu149 Thành viên

    Khoảng 20h30 ngày 8/3, người dân ở giao lộ Hồ Hảo Hớn – bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1 (TP.HCM) hết sức bàng hoàng, chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu bởi hai nhóm giang hồ truy sát nhau.


    [IMG]
    Từ vị trí số 1 (góc phải bên dưới) trên Đại lộ Đông Tây...


    [IMG]

    Kẻ cầm súng bắn thẳng vào nhóm đối phương đang lăm lăm đao kiếm tại giao lộ Hồ Hảo Hớn- Chương Dương. Viên đạn rơi xuống vị trí số 2...

    Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, một sát thủ trong hai nhóm nói trên đã bắn hai phát đạn vào đối phương. Tiếp sau là cuộc rượt đuổi, hô hoán và mã tấu, kiếm Nhật vung lên…

    Tại hiện trường vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên khoảng 7 người đi trên xe máy chạy trên đại lộ Đông – Tây theo hướng từ quận 5 về quận 1. Đến giao lộ Hồ Hảo Hớn – bến Chương Dương cả nhóm dừng xe ở phía phải đường. Bất ngờ một thanh niên ngồi sau rút súng ngắn bắn vào nhóm thanh niên khác đang tụ tập bên trái (trước nhà số 1 Hồ Hảo Hớn) cũng đang lăm lăm hung khí gồm kiếm nhật và mã tấu tự chế… sẵn sàng xung trận.


    [IMG]
    Nhóm cầm đao kiếm thất kinh bỏ chạy, phát đạn thứ 2 nã nhắm vào đối thủ đang lao vào quán cơm bình dân số 256 Chương Dương để thoát. Viên đạn lạc vào tủ bán cơm...



    [IMG]
    Trước khi ghi dấu trên tấm kính, viên đạn đã bay vèo qua đầu gần chục thực khách, có người chui cả xuống gầm bàn. Khoảng cách từ mặt đất đến nơi viên đạn cắm vào chưa đến 1 mét 2...


    Tuy nhiên, phát đạn đã không trúng ai trong nhóm cầm mã tấu, nhưng tiếng nổ chát chúa từ họng súng khiến nhóm này bất ngờ vì đối phương dùng “hàng nóng” nên tìm đường thoái lui...

    Chưa dùng lại, tên cầm súng chạy qua đường giơ súng tiếp tục truy sát đối thủ. Một thanh niên trong nhóm cầm mã tấu chạy vào quán cơm bình dân số 256 bến Chương Dương quận 1 để trốn (lúc này trong quán có khoảng 20 người đang ăn nhậu)

    Tên cầm súng vừa chạy vừa bắn, phát đạn thứ 2 cũng không trúng đích, mà cắm thẳng vào tủ kính của quán cơm làm thủng một lỗ.


    [IMG]
    Cảnh sát thu giữ 1 kiếm Nhật sáng lóa dài khoảng 1 mét tại hiện trường...

    Chủ nhà là bà Nguyễn Thị Hương (sinh 1961) la hét, cầu cứu. Hàng chục khách trong quán hoảng sợ, nằm rạp xuống gầm bàn, mặt mày không còn giọt máu.

    Cùng lúc này, đồng bọn của tên cầm súng cũng ào tới truy sát đối tượng. Một tên lăm lăm kiếm Nhật trên tay lao tới chém tới tấp vào một đối tượng đang đứng ở nhà số 1 (tiệm hàn sắt) khiến tên này chấn thương nghiêm trọng vào đầu và chân, phải nhập viện cấp cứu.


    [IMG]
    Người dân thất kinh, dân phòng cũng chỉ biết đứng nhìn...


    [IMG]
    Sau đó là cuộc rượt đuổi giữa hai nhóm giang hồ, gây náo loạn cả khu vực. Trật tự chỉ được vãn hồi khi CA phường Cô Giang có mặt tại. Hai 2 đối tượng thuộc hai nhóm bị bắt “nóng” tại hiện trường. Công an đã thu 1 kiếm Nhật, hai vỏ đạn, hai xe máy…
    [IMG]



    Hiện CA đã lập chốt để bảo vệ hiện trường và truy bắt các đối tượng còn lại.

    nguồn: 24h.com.vn

    PS : anh em cẩn thận khi đi qua khu vực này.heheB-)
  2. Yamaha1234 Thành viên

    hic, kinh thật đó..
    củng là kiểu ăn chơi đua đòi thể hiện dẳng cấp rồi ngồi tù hối sám mà
    mấy ai nghỉ đc như thế :(
    Bổ sung thêm nhá...
    Tối 8/3, người dân ở góc Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM, náo loạn bởi hàng loạt tiếng súng xả về phía quán ăn đang có hàng chục người ngồi nhậu.
    Tên sát thủ cầm súng khoảng 25 tuổi bị tóm tại hiện trường, một thanh niên khác cũng bị chém gục ngã.
    Theo nhân chứng, khoảng 20h30, một nhóm người đang ngồi nhậu trong quá cơm số 256 Đại lộ Đông Tây (giao với đường Hồ Hảo Hớn) thì xảy ra mâu thuẫn với toán thanh niên khoảng 4-5 người dừng xe phía trước. Bất ngờ, hai thanh niên mở cốp xe máy, rút ra đôi kiếm Nhật chém nhau loạn xạ. Một thanh niên bị trọng thương ở chân và ngực, gục tại chỗ.
    [IMG]Viên đạn bay ghim thẳng vào tủ kính quán cơm
    Lập tức, từ bên kia đường, một người đàn ông đậu xe máy chiều từ quận 5 về quận 1, chĩa khẩu súng bắn liên tiếp về một thanh niên đang chạy bộ.
    Bà Nguyễn Thị Hương (49 tuổi) chủ quán cơm cho biết, sát thủ đứng giữa đại lộ bắn theo một thanh niên. Anh này bị trượt ngã trên đường nhưng rồi đứng lên chạy tiếp. "Lúc này tên cầm súng chạy đuổi theo để bắn thêm phát nữa khiến những người đang nhậu hoảng loạn nằm rạp người xuống sàn nhà. Viên đạn thứ hai bay thẳng vào tủ kính đựng thức ăn để trước quán. Nhiều tiếng súng nổ vang trời khiến nhóm thanh niên đang chém nhau lên xe bỏ chạy", bà chủ quán bàng hoàng cho biết.
    Cùng lúc đó, tên cầm súng cũng tháo chạy được vài mét thì nhảy xuống kênh Tàu Hủ định tẩu thoát qua bờ bên kia quận 4. Tuy nhiên, do mặt nước đang dâng cao, anh ta không biết bơi nên khi ra 5-6 mét thì chới với, buông tay để khẩu súng rơi xuống kênh. Người dân truy đuổi đã lôi thanh niên này vào bờ an toàn.
    [IMG]Tên truy sát được dẫn giải đến hiện trường để tang vật gây án
    Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt áp giải tên này về đồn, đưa thanh niên bị chém gục đến bệnh viện cấp cứu.
    Tại hiện trường, công an đã thu giữ hai vỏ đạn cách nhau khoảng 35 m, một kiếm Nhật dài khoảng 80 cm, hai xe máy. Tủ kính quán cơm bị thủng một lỗ khi viên đạn xuyên qua.
    Sau hai giờ lấy lời khai, hung thủ cũng được áp giải đến hiện trường để chỉ điểm cho lực lượng cứu hộ tìm khẩu súng. Cả trăm người dân tụ tập trên bờ kênh để theo dõi việc truy tìm hung khí.
    [IMG]Khẩu súng được đội cứu hộ lặn tìm dưới kênh vào rạng sáng 9/3
    Theo ghi nhận của PV, thanh niên truy sát mặc quần jean, áo sơ mi dài tay kẻ sọc, tóc ngắn.
    Sau nhiều lần chỉ điểm, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 9/3, tức sau hơn 4 giờ vụ thanh toán xảy ra, lực lượng cứu hộ đã tìm được khẩu súng dưới lòng kênh của bến Chương Dương, cách bờ kênh khoảng 6 m và cách nơi tên này xả đạn khoảng 50 m. Đó là khẩu súng loại ngắn, màu đen, bên trong vẫn còn vài viên đạn.
    Một viên cảnh sát viên cho hay, đây là loại súng rulo Trung Quốc bắn bằng đạn chì.
    Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án.
    nguyenvu149Hoàng Tử thích bài này.
  3. VNZET Thành viên chăm ngoan

    kiểu ni đi giữa SG k biết die khi mô :|... SG sắp thành hồng kông rồi....
  4. Hoàng Tử Thành viên

    Kinh quá nhĩ, hết Huế đến Sài Gòn. Việt Nam bắt đầu loạn rồi đây
  5. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Nghe nói vụ ni hoành tráng lắm, bắn hai phát súng ngắn :))
  6. love_body Thành viên tích cực

    cuộc sống SG đúng là phức tạp.......
  7. Scor_germa Thành viên

    sg ko phải phức tạp mà là quá phức tạp...mình khuyên các bạn có ý định vào học trong sg nên nghĩ lại...muốn biết vì sao thì cứ vào là biết...
  8. nguyenvu149 Thành viên

    sao lại khuyên thế, sống ở SG có phải chỗ nào cũng xấu đâu, chỉ một vài chỗ thôi chứ...khuyên thế lỡ anh em QTN-SG không có ai tiếp bước sao.kaka\:D/

Chia sẻ trang này