Ngày xưa ông Mác Lê Nin nghĩ ra cái chế độ Bao cấp là để cho mọi người ai cũng có cuộc sống như nhau, nghèo thì cùng nghèo giàu thì cùng giàu, nhưng có 1 thực tế là: Trong xã hội có người làm nhiều có người làm ít, nếu người làm ít và làm nhiều đều nhận được Gạo, thức ăn, vải ... như nhau thì không công bằng cho người làm nhiều. Vì vậy mà Bao cấp tan rã, để rồi những ai làm nhiều thì họ càng giàu hơn, còn người nhác thì lại càng nghèo hơn --->> sẽ sinh ra người giàu và người nghèo, chuyện bình thường cả thôi. Vấn đề là trách nhiệm của mỗi công dân chúng ta trước mắt là hãy giúp đỡ họ bằng vật chất lẫn tinh thần (mỗi người hoặc mỗi đoàn thể nàod đó nên giúp 1 người cụ thể đừng giúp đỡ tràn lan, góp tiền 10tr mở 1 quán cà phê cho 1 người nghèo còn hơn lấy 10tr đó chia cho 100 người nghèo, năm vừa rồi sở LĐTBXH tỉnh QT cũng phát động 1 chương trình rất hay là: mỗi tập thể, tổ chức hãy bảo trợ cho mỗi học sinh nghèo gặp khó khăn mỗi tháng vài trăm ngàn, rất mong chưuơng trình như thế này sẽ tiếp tục được phát huy và nhân rộng khắp cả nước.) còn trách nhiệm về lâu về dài thì phải xây dựng đất nước giàu mạnh, để những người nghèo người thất nghiệp nước ta ra nước ngoài chơi như bọn Tây ba lô kia kìa >>, còn những công việc nặng nhọc như thu gom rác thải quét đường ... thì tuyển người lao động từ Tàu, Đài Loan ... về làm thay cho dân ta.
Mọi người vào mà xem clip nè, hãy biết nghĩ về xã hội 1 chút chứ đừng có ngày nào cũng độ xe, laptop với mấy cái điện thoại...
Đúng là hai mặt cuộc đời...cái thế giới đã mấy ngàn năm như thế...và bây giờ cũng chẳng thể xóa bỏ được tình trạng trên...
Xem để biết, mình đang ở đâu của cuộc sống, đôi khi đòi hỏi quá nhiều, và lúc nào cũng than vãn, mà hok biết còn có nhiều cảnh sống .............
đông con,ko việc làm là cái nôi của nghèo đói,2 vấn đề ni tác động qua lại với nhau thôi,cảnh nớ ko chỉ có ở nước ngoài mô,việt nam miềng cũng có đầy.cuộc sống muôn màu muôn vẻ.suy ngẫm cũng ko hết,tốt nhất là bản thân mỗi người cần phải tụ ý thức cho riêng mình đã.
Clip trên mình đã được xem rất nhiều lần, cuộc đời thật bất công và xã hôi bao giờ củng có kẻ giàu người nghèo, đó là quy luật.
Cuộc đời là thế, đúng là luôn có 2 mặt của nó, có những người như 2 cô gái đó thì cũng có những cảnh đời như anh thanh niên kia. Hãy biết ách chấp nhận cuộc sống vì cuộc sống này không đơn giản như ta nghĩ. Có điều quan trọng là mình phải biết cố gắng mà đi tới thôi, nếu không sẽ bị bỏ quên ngay. Hy vọng những ai đó đang sống sung sướng kia thì đôi lúc cũng hãy nhìn lại phía sau để có thể giúp đỡ và chia sẽ cho những cảnh đời không được may mắn cho lắm kia. Và QTN mình cũng thế nhen vì mình là " Cộng Đồng Đích Thực" mà. Clip rất hay và rất đáng để suy ngẫm.