Sau mấy cuộc điện thoại hú hí, 1 số anh em có sở thích ăn nhậu đã có mặt tại Vũng Tàu vào chiều thứ 7 ngày 10/4. Túi nớ doanlong (Long mập), bichla (ku Sỹ), Mr Nguyễn (ku Bá đô yếu) công với 2 Hotboy vs 1 HOT girl Quảng Trị ở Sài Gòn về chơi nữa, ngồi nhậu trớng lộn mà chán quái. Cả tiểu đội mà mần đúng 1 chai "giải nhiệt cuộc sống" là chuyển sang ăn món "chim cút". Sáng chủ nhật dạo queng biển vòng rồi cà phê, tới trưa 3.5 người mần 1 thùng 333 gọi là. Rứa mà có đứa say Chộp 1 vài tấm.... Bia 333 (hình ảnh chỉ mạng tình minh họa ) Nồi lẫu bò với 6 cái trớng lộn sau 1 thời gian sống với các thợ lặn ku Bá khi còn tỉnh táo ... và đây là cảnh ku Bá sau khi kết thúc tăng 1, mần hết 24 lon Không biết doanlong có ý chi không mà nhậu xong cứ 1 2 đòi điện thoại cho má mì....Bó tay lão ni. Tới lúc ni thì doanlong mới bộc lộ thiệt tình cảm (mấy người say hay nói thiệt): "Thôi, chú để cho thằng Bá hắn ngủ. Yên để anh đưa ảnh Nghi lên destop, tự nhiên dớ dệ sợ". Rứa là đưa lên thiệt... [YOUTUBE]Z9K0-vv1XWY[/YOUTUBE] và đây là CHIM của doanlong. Con chim đẹp thiệt: Vừa đen, vừa to, lông nhiều, đều và dài, hót hay, chỉ cần đưa ngón tay búng búng là hắn trương cổ lên..... hót liền. Như thường lệ, rượu vào lời ra mà bia vào thì nhạc ra. Rứa là hành quân đến lầu 7, Majestic "đọc chữ tính tiền"...Cặp song ca ni hát quá dở, dở đến nối doanlong chịu kô được cứ tìm cách nhảy qua cửa sổ từ tầng 7. May mà mình can kịp, ko thì hư mấy chục mét vuông đât của họ (nặng có 80kg chơ mấy) [YOUTUBE]oqzQNOHsma0[/YOUTUBE] .... còn nhiều lắm...
Chú coi răng chơ mấy người đi mà ko thông báo hết anh em trên ni làm sáng ra mới đi thi về anh em tụ họp quất phát mấy chầu khiến "khách" của chị em say bí tỉ . Anh em trên ni nhậu cũng hoành tráng lắm không kém dưới nớ mô. @doanlong: em thấy chim anh được mỗi cái to xác chơ lông không dài, mượt mà như chim Hưng già, còn cái búng búng mà hắn cứ trướng cổ lên thì em ko tin lắm để em test rồi mới biết được . Chim anh không được như Hưng Bằng nhưng mà kết cấu nó vững chắc là đọ hơn rồi. Cú ni o Nghi khoái trá. @bichla: Chú! Cháu có nói với chị Nghi là anh Long yêu chị Nghi lắm lắm bơ chị Nghi nói "rứa chị càng mừng" @Mr Nguyễn: anh Bá làm răng mà phê dữ rứa? uống có 24 lon tê mà
Mụ Nghi vô topic ni xong ngậm ngùi đi ra ko dám nói 1 câu ai đời toàn ng` ở trần khoe thân hình gợi cảm thế này thì làm sao chịu nổi lại còn để hình mình chụp mụ Nghi bữa đi Trằm, cái đó công nhận lừa tình ghê thật!
Hề hề, nỏ biết có thù oán chi kô mà anh em về tận VT nhậu rồi mà vẫn lôi miềng ra chém gió ghê quá. Còn 013 ko đứng về phe má thì thôi chơ răng mà đem má đi bán rẻ dữ rứa hèo, rồi sẽ biết tay má! Anh em box SG trên ni cũng phát huy tinh thần ăn nhậu không thua kém chi VT, 2 ngày liên tiếp CN - thứ Hai tụ tập ăn chơi bét nhè với điệp khúc nhậu - hát - say . Đặc biệt là tối qua \^o^/ đã kết nạp thêm được 2 CB 029 - Hiếu xà nẹo - và 030 - Trung "suy tư" . Còn 004 và 013 thì hạ đo ván bằng beer rượu 2 lần liên tiếp một con chim Đa Đa nặng 55kg, đúng là hok đỡ nổi @ku Lãng: ai "ko dám nói một câu" hử?
@\^o^/: Chim Đa Đa chính thức gia nhập hội đồng hương Quảng Trị rồi hả chị?? Hiếu Xà-nẹo chắc là Hiếu GTVT trại mình hôm nớ phải ko? xà nẹo 004 chơ chi
@Tún: hề hề, đúng là con chim đó đó, bữa ni gia nhập Hội đồng hương Quảng Trị theo lời kêu gọi của 2 em 004 và 013 roài (đúng là gà của mình ). Còn Hiếu xà nẹo cũng đúng là Hiếu GTVT, tối qua nó xà nẹo đủ người chơ ko phải chỉ có 004 mô, cả chim Đa Đa cũng bị nó xà nẹo nữa . @Bá: mần chi mà để ai cũng kêu bữa ni uống yếu rứa hèo? Em Vy hôm qua về cũng nói "anh Bá bữa ni uống tệ hi" @Long đại gia: nghe đồn mô cuối tùn ni đại gia lên SG nhậu với em út ah? Báo trước để tụi em còn giữ sức mờ tiếp anh chơ @ku Hoàn: đừng nghe giang hồ đồn bậy bạ em ơi!
@má: em có bán rẻ má mô, em nói với chú em mừ , phải phía má chơ làm răng hạ được con chim Đa Đa nớ chơ . Cu Hiếu nớ xà nẹo dã man.
@aLong: thì từ ngày chơi với hội ni là nhà em cháy trụi rồi chơ cần chi đợi đến chừ mới cháy . Mà chú Thế nói chuẩn, về VT nhậu răng nỏ thấy hải sản mô hết rứa anh? @ITS + Tincodon: các bác VIP quá, tụi iem biết có mời cũng ko đi nên nỏ dám mời. Mà nghe mô hôm nớ có đứa đánh liều gọi điện rủ rê bác Tín là y như rằng bị từ chối ngay
@Nghi, Thế: Có sử dụng hải sản trước đó rồi nên hôm sau ngán ko mún ăn chơ bộ. Nhà e cháy thì ko sợ chỉ sợ nhà ai đó tự nhiên cháy thôi
đừng trách chi người say,,,mà công nhận má mì thiệt,,anh chụp lúc đóa chắc má cũng phê rùi ,má lo chăn dắt đi,,,má phải lo phần má nữa,,hy sinh vì CDCG mà tối về tủi thân,,,hihi,,tham gia hội ny lâu roài đề nghị cho út một mã số,,để lặn lôn đê
A bá mô rồi đưa cái vi deo hôm mấy anh e mình hát hò lên đọ coi anh để em đưa cái hình "hot" vs "nóng" của cị nghi lên cho anh em chém @@Cị Nghi : có hối lộ chi ko cị @@013 : Có nên đưa cái hình của Má lên ko em hè @@A ĐL : Ăn nhậu hoành tráng hi
E cứ post hình N già lên đi a sẽ trả gấp đôi giá mà N sẽ hối lộ e và thêm 1 chuyến ăn chơi VT nữa. Ok ?