Cùng vui với bé kiều anh [gio linh]

Thảo luận trong 'Bản tin' bắt đầu bởi daccong86, 23/4/10.

  1. daccong86 Thành viên

    Có lẽ thành viên trong diễn đàn mình có người biết và không biết đến em kiều anh ở thị trấn gio linh , nhưng những ai biết đến em có lẽ xẽ khâm phục cho 1 em gái tuổi còn nhỏ mà đã biết bương chải cuộc sống hàng ngày,và củng không khỏi xót xa lòng khi bên cạnh em không còn cha mẹ ,cha mẹ em mất sớm em phải vừa làm vừa học và em phải chăm sóc cho người chị gái bị bệnh bại não và các em thơ dại ,cuộc sống hàng ngày của em vô cùng khó khăn nhưng em có lẽ là một người đã vấp phải quá nhiều đau buồn khi lần lượt cha mẹ điều ra đi ,nên đã trui rèn cho em biết sống để vượt qua nổi đau và mất mát ,có lẽ em kiều anh vẫn còn một nguồn động viên duy nhất chính là mái ấm gia đình hiện tại của em nơi mà vẩn có bà nội em và các chị em của em để giúp em có thêm nghị lực hơn ,có lẽ em vẩn thầm mong có một phép màu giúp em được có cuộc sống tốt hơn và cuối cùng thì phép màu đã đến với em và gia đình em .Phép màu của em là nhận được 1 tấm lòng đầy nhân ái của nhà hảo tâm < xin phép cho mình giấu tên các nhà hảo tâm đó > là mở cho em kiều anh một tài khoản và hàng tháng xẽ gởi vào tài khoản cho em là 1 triệu đồng để phụ giúp em trong việc học hành và nuôi sống gia đình ,số tiền đó tuy không lớn đối với người khác nhưng đối vớ em là cả một sự khởi đầu mới mẻ và nhờ đó em xẽ mơ được cuộc sống tốt hơn .Và chuyện này theo mình đã xác thực là thật 100% nên post bài lên cho ACE vui cùng em ,và theo mình được biết nếu sau này em thi đậu đại học thì nhà hảo tâm vẩn tiếp tục tài trợ cho em học đến nơi đến chốn
    huuthoqt1984, vinhtran, doanlong2 others thích bài này.

Chia sẻ trang này