>Mọi người trong đó cũng có nhiều chổ để khám phá, thích nhất vẫn là mấy món ăn, hấp dẫn quá, ở Quảng Trị lễ 4 ngày mà toàn ăn, nhậu, cafe..mai các mem phải làm việc lại rồi, hix, time trôi cái vèo chóng cả mặt. PS: anh Mr Nguyen đi chơi thế có mang theo bồ nhí mà răng không thấy gọi điện về báo cáo "gia đình" gì hết nhỉ?
hihi tại đa số thắng thiểu số chị ơi, bà con kêu em gọi chị, em định nói rồi mà thấy chị đi Đà Lạt mấy ngày phè phơn rứa mà nói chi ngạ nữa Thanks Má mì Nghi đã khen ảnh đẹp, hôm bữa chạy xe lên đua xe ầm ầm luôn hô hô, không phải là không kêu mà là tại có người bạn công chuyện ở Đồng Nai mà ấy nhầm, suýt quên "em dang bận việc ở Biên Hòa", bận việc làm răng mà đi được hihi 1,2,3, chạy nhanh kẻo bị chém chắc là ko mô, thực ra món ni là chuột đồng nướng hay xào sả ớt chi đó á, Không phải nướng lu, tại anh phục vụ kêu chuột nướng lu phải cỡ chuột cống to như con mèo con trở lên mới nướng được ko thì nóng teo lại còn 1 nắm thôi
Bonus ảnh đi Cần Thơ Đây là trên đường đi MrNguyen Và Funny_love kính như bưng, lọt mỗi cái sống mui thôi Meocon tự sướng trong khách sạn Thành phố Mỹ Tho khi đoàn đua xe đạp và đoàn đua QTN đi qua, mặc dù đoàn đua QTN đi xe phân khối to hơn xe đạp nhưng vẫn phải dừng ( Thành Phố Mỹ Tho cũng ngang cỡ Đông Hà City đó, rất là đẹp và hoành tráng Trên cầu Mỹ Thuận, trạm nghỉ thứ nhất trên đường xuống Cần Thơ 2 anh em Tincodon và Unidentified tranh thủ làm 1 phát cho nó khí thế Tại khu du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch của miền tây sông nước mà có cả sở thú mini nữa Kết thúc series bonus 1 là Tindaihiep (chú ý: đang cô đơn ) Chú ý: cho những ai quan tâm trong chuyến đi du lịch bụi vừa qua đã xảy ra 1 số tình huống dỡ khóc dỡ cười, đau buồn có và cười gần chết cũng có, nếu bà con thực sự quan tâm thì chúng ta sẽ cùng chia sẽ kinh nghiệm để những lần sau sẽ tốt đẹp hơn. Dù sao đi nữa đây cũng là 1 chuyến đi thành công hihihehe mong anh chị em chém nhẹ
@Unidentified: mà post mấy cái ảnh kia lên là có chuyện đó nghe @chị Nghi: chị đi Đà Lạt cũng phê rồi chi nữa
thèm thịt chuột chi nữa nhìn em tẩm ngẩm tầm ngầm mà ăn dễ sợ, anh ăn được 2 miềng mà ớn em thử đi cân lại xem tăng kí mô chưa?
Đi chơi vui hey, chẳng bù cho mấy tour Cần thơ trước của miềng. Nghĩ mấy ngày, đi du hí nhiều, chuẩn bị đi làm đi học lại, chắc ai cũng oải lắm.
unidentified,hoan_boss:có nhìu tấm hình đẹp và đặc sắc hơn sao ko post lên thêm.tranh thủ mà khoe với mọi người đi chớ.hehe. chị nghi:công nhận chuyến du lịch bụi này đúng vui luôn,chị đã bỏ lở thật đáng tiếc.hjhj.trong chuyến đi này người tội nhất là tín cô đơn.trong người lúc nào cũng ko yên,nhảy lên,nhảy xuống hoài lun.vì đã có 1 chuyện rất chi là hot đã xãy ra....hehe.chị co muốn nghe,và xem anh ko?bao cafe đi.mà chị đi đà lạt thế nào?hehe đợt này đi meocon đã dụ được 1 anh chàng ở cần thơ nên đã đc nhận một quả sầu riêng rất lớn.3 đúa nhận xong mà chạy muốn mệt luôn.chị thấy 004 của chị giỏi ko?hehe. >>>>>>>>hoan hô một chuyến đi bụi thành công và đầy thú vị.hỵ vọng sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy.mọi người hảy cùng tham gia chung nhé.
@ Sơn: Lâu lâu quăng cho chú trái lựu đạn @ O Nghi: hẹn ai mà hẹn, không rủ rê được em mô hết thì phải chịu cảnh một mình một xe thôi.
Có biết mô mà trả lời. xomnhaxac đi hỏi Mr Nguyễn đi có biết mô mà trả lời cho cả xóm nhà xác nghe đc
Sợ ma hay răng mà khung nói cho xomnhaxac nghe được.Hoho.Tiếng là xomnhaxac nhưng có có xác mô,nhà xác xây ra để chơi rứa đó,lâu lâu mới có khách ghé thăm thui.
Sax. Không biết thiệt chơ khung nói chi, bác vác loa đi hỏi bác Bá đi, vụ ni em chịu em biết thì em nói cho bác biết rồi , còn cái nhà xác nớ khi mô bác dẫn em đi thăm quan nhá. Stop here, spam tiếp là chết cả bác lẫn em đó