Từ bé, em đã nổi tiếng xinh đẹp ở trong làng. Càng lớn, em lại càng xinh đẹp Mỗi lần em đi trên đường nà bao nhiêu anh nhìn, em đc gọi nà hot gal của làng.Mà em dek thèm yêu ai đâu, kiêu mà.Anh Teo thik em lắm ý, mà nhà anh ý giàu đừng hỏi, lại còn đẹp trai nữa chứ. Thậm chí anh còn dùng vũ khí để đe doạ em Nhưng em ko thể yêu Teo đc, trong lòng em đã có người khác rồi ( Với lại ai bảo anh Teo "teo" cơ ) Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, em đã bị hớp hồn bởi dáng vẻ lãng tử Và giọng hát say mê lòng người Và thế là em khăn gói quả mướp lên thành phố Sau một thời gian dài chém gió, anh cũng đã yêu em Tụi mình chung sống rất hạnh phúc. Ko bao lâu sau,anh ko về nhà nữa. Để em và các con chết đói ở nhà. Em phải tự đi làm kiếm tiền nuôi con. Từ ăn trộm ăn cắp Đến sửa xe Và..... Em đã nhìn thấy... Anh với cô ta Thế là quá đủ Quá đau buồn, em chỉ biết tìm đến với rượu Có lúc em còn muốn tự tử Nhưng sau đó, em đã trấn tĩnh lại, quyết định trả thù anh. Em đã chuẩn bị súng ống đạn dược Đau buồn thay, em còn chưa kịp hành động, thì anh đã ra đi bởi một tai nạn thảm khốc. ( đáng đời ) Để lại cho mẹ con em nỗi tiếc thương vô bờ bến Cầu chúa phù hộ cho anh sống vui vẻ dưới địa ngục Thế là kết thúc 1 câu chuyện bùn
câu chuyện của anh kể rất chi là cảm động! AI MUỐN LÀM WUEN VỚI TUI THI HAY ÉP NICK NI NGHE: saobangkhoc_nhocdoihon_ntn94 _________________XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHA!____________________ ************@@@@@@@@@@@@@@@****************** UI!!!!!!!!!!!!!!QUÊN RÙI!!!!!!!!!!!!!!!TUI LÀ NGUYỄN THỊ NGHĨA.......LỚP 10A3........TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG........AI LÀ PÀ CON THI NHẮN TIN LẠI JUM NHA@@@@@@@@@@@@@@@@@@