Thảo luận Ra trường! Bạn có về Quảng Trị công tác không ???

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi myka, 18/6/10.

  1. myka Thành viên

    Về chứ!Quê hương máu chảy ruột mềm, ai mà chẳng yêu..Về quê lam lũ mà vui, gần cha mẹ, gần người ấy, sống cuộc sống thanh bình, tránh xa những muộn phiền bon chen nơi phố thị. Sáng sáng làm ly cà phê ba_nghìn_rưỡi, chạy lòng vòng quanh huyện hít không khí trong lành, gặp gỡ những người quen, chiều chạy về nựng vợ nựng con, đến tháng không phải lo tiền nhà tiền cửa, tiền điện tiền nước. Ấy là chưa kể, lâu lâu đón tụi bạn thành phố, kéo về nhà làm vài con gà với xị rượu đế, nghe tụi nó kể những nhọc nhằn xa xứ mưu sinh, rồi vênh mặt mà cười he he nghe tụi nó than đầy mùi ganh tỵ: như mày ở quê mà sướng !

    Ở quê đúng là không ít tiêu cực, nhưng nếu có chí vươn lên, chen chân vào bộ máy, một ngày nào đó khi đã đủ quyền lực và địa vị, sẽ từ từ mà thay đổi thói quen suy nghĩ, lề lối làm việc đầy tính nông dân. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai ? Mặt trận nào cũng vậy, cần lắm những người tiên phong.



    Về làm gì ?Làm chi ở cái xứ gió Lào cát trắng đó mà về hè. Thoát ra được đã là may rồi. Quê hương ai mà chả nhớ, mồ mả tổ tiên đều ở đó, cha mẹ anh em đều ở đó, nhớ chứ sao không. Nhưng đã thoát ra rồi, quyết không thể quay lại. Đời cha mẹ đã khổ nuôi cho ăn học, ráng mà bám trụ lại thành phố, sau này con cái sẽ có cuộc sống sướng hơn mình bây giờ. Nhà giàu ở quê không bằng ngồi lê thành phố mà. Ở đây bon chen thật nhưng dễ làm dễ sống. Người với người có ganh đua nhau thật, nhưng vậy dễ đối phó hơn cái cảnh cha truyền con nối, phép vua thua lệ làng ở quê. Ở trong này cái gì cũng rõ ràng, được thì cộng tác làm ăn, không được thì okie mình chia tay, chả bù ở quê, cứ ù lì một cục, dốt mà đòi làm sang, rau răm mà tưởng vàng lá, cóc ổi cứ ngỡ bom nho...Không thể làm việc được. Nói chung ở lại thành phố, khổ nhưng dễ sống. Về quê, yên bình nhưng khó sống, chỉ có nước giả ngu thì mới có cơ may sống sót. Làm lâu lên lão làng, sau này con cái họ hàng được nhờ. Nhưng lão làng cũng phải cạnh tranh, thế yếu cạnh tranh không lại thì chỉ có nước thành lão ăn mày. Thôi, ở lại thành phố vậy!


    Còn bạn, khi nào tốt nghiệp ra trường, bạn có về không ? Ra trường đi làm rồi, 5 năm nữa bạn có định về không ? 10 năm nữa bạn có định về không? 20 năm nữa bạn có về không? Khi tuổi già kéo đến, bạn có về không? Hãy cùng nhau chia sẻ và bàn luận với mọi người một cách open nhất có thể nhé !
    ST: QTO
    sonkt208, miss.zebra, romance8512 others thích bài này.
  2. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Nói gì thì nói chứ dù đi đâu thì ở quê vẫn còn đó gia đình và người thân của mình!
    Có thể về, cũng có thể không nhưng vẫn phải mần tròn cái chữ Hiếu

    :rockman:rockman:rockman:rockman:rockman
  3. codai0311 Thành viên

    Lúc mới vô SG học nói với Ba "sống chết chi con học xong con cũng về quê".Học xong ra trường rùi nói với Ba "con ở lại học thêm đã". Học thêm xong rồi giờ lại chưa về. Và giờ đang trong thời gian suy nghĩ xem có nên về quê không thì gặp cái topic ni.Hì.
    Ba bảo về quê mà làm con gái ở trong nớ vất vả, nhưng...
    Thứ 1: về quê khó xin việc quá. Không phải là ko có việc để làm nhưng Ba lại ko cho làm mấy chỗ "linh tinh" nên Ba phải "lo" việc cho một chỗ "ko linh tinh" ---> lại vất vả cho Ba Mẹ ----> không thích.
    Thứ 2: Ở Sg wen rùi về quê chơi với ba mẹ vs bạn bè vài bữa thấy vui ở lâu lâu tý lại thấy buồn vì cs ở quê yên bình quá
    Thứ 3: Ở tuổi ni ở quê là ế rùi nên về quê suốt ngày phải nghe bài ca con cá --->nản.
    Thứ 4: Với cái tính khí thẳng thắn, có gì nói đó ko giả "ngu" được --->:-??
    Thứ 5: ...
    Nhưng về quê được ở gần Ba Mẹ, Bạn Bè, được ăn cơm mẹ nấu :)) . Không phải lo cơm áo gạo tiền X_X .
    ....
    :rockman:rockman:rockman:rockman:rockman:rockman
    miss.zebra, AdvLãng Tử thích bài này.
  4. thanhtheqt Thành viên

    Làm có tiền rồi sẽ về..........
    Advmeocon thích bài này.
  5. myka Thành viên

    là lúc nào chứ anh? 5 năm, 10 năm, hay 20 năm nữa?.....

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Trèo lên cấy đọt mới biết khế chua
  6. Trùm Thành viên

    Sao lại không về chứ?
    Học song có suất làm việc luôn dại gì không về ha.
  7. nguyenhuynhtai Thành viên

    Ai cũng có một quan điểm va suy nghĩ riêng, Tuy nhiên hầu như tất cả người con QT nào xa quê cũng muốn trở về quê làm việc, nhưng thực tế thí có mấy ai trở về đâu, bởi vì về đó đâu có việc làm chứ, Tôi cũng vậy, tốt nghiệp một trường ĐH ở Đà Nẵng xong, vậy mà có về quê được đâu, hiện vẫn lang bạt nơi xứ người, thật là buồn. Nhưng vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có cơ hội về chính mãnh đất QT làm việc, không biết đến bao giời.
    BUỒN!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????????X_X
  8. muckho Thành viên

    No^j~ nie^`m

    Đây cũng là nỗi niềm của nhiều người con xa xứ. Trước khi xách hành lí rời quê hương để theo đổi cái hoài bão của mình đã lựa chọn, không ít người sẽ đinh ninh rằng mình sẽ trở lại quê hương, trở lại cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình để có thể làm giàu cho quê hương. Nhưng có phải ai cũng thực hiện được điều đó. Khi biết việc đó khó mà thành hiện thực thì lại có tự hứa với lòng mình là sẽ ở lại "thành phố" để làm vài năm, lấy kinh nghiệm, kiếm ít tiền sau đó mới trở về quê. Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa thôi, một làn gió cũng có thể thổi bay nó đi mà. Khi đã có tiền đâu ai muốn về cái nơi nghèo nàn ấy nữa đâu. Hixhix. Thử hỏi các bạn vào diễn đàn này để làm gì? Mình là người mới vào nên có thể chưa hiểu rõ về QTN này, những diễn đàn có phải tìm cách gắng kết tình cảm của những người con Quảng Trị xa xứ không? Các bạn có củng cố tư tưởng của các thành viên về vấn đề này không? Chúng ta như những hạt cát của mảnh đất Quảng Trị yêu thương ấy. Nếu chúng ta lại đem mình bồi đắp cho mảnh đất khác thì các bạn nghĩ sao nhỉ? Sang năm mình sẽ ra trường như ý nghĩ này vẫn luôn dày vò trong lòng mình. Mình "yêu" mảnh đất ấy không hẳn vì nó đẹp, vì nó giàu truyền thống như nói đó có gia đình mình. Mình không thể rời bỏ mảnh đất đó được
    "Ta về ta tắm ao ta,
    Dù trong, dù đục, ao nhà vẫn hơn."
  9. hoanganhdha Thành viên

    Cứ ra trường đi, xong vác hồ sơ đi nộp xin việc, sẽ hết băn khoăn dày vò (ko dựa vô hệ số thân quen hay "số chỉ" tiêu dùng nghe ;)) )
    Về QT: mua bằng thì dệ học thêm thì khó ;))
    Đc cấy ngưn nhà, hết :|
  10. hoangkimcnthvt Thành viên

    Phải về quê thử xin việc rồi mới biết có khó hay ko.

    "Đừng bao giờ thử dù chỉ một lần" ~~~> đó là 1 câu nói của 1 ông anh nói với mình, nhưng mình vẫn có quyết tâm về quê làm việc, lúc nhỏ thì mình nghĩ sẽ ko bao giờ về quê đã bước chân ra đi thì ko quay về nhưng vào ĐH thì mình nghĩ khác. Phải về, phải về quê làm
  11. doanlong Thành viên

    Đâu cứ phải về công tác ở quê mới xây dựng quê hương được. Với tôi việc làm của các bạn ở ĐN, SG...đang tiếp sức mùa thi đó cũng là đang góp phần xây dựng quê hương đó thôi. Tôi ko có ý khuyên ai đó là nên về hay ko về QT để công tác, điều đó tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người.
    Lúc tôi đang học THPT tôi cũng đã tự hứa với lòng mình là sẽ về QT để làm việc và sinh sống. Rồi cú ngã đầu tiên đã làm tôi nhận ra cuộc sống ko cần chỉ có lòng yêu quê hương mà cần có cả cái khác nữa (mà điều đó thì với GĐ tôi thì ko có mặc dù với người ngoài thì GĐ tôi ko thiếu những thứ đó, thật nực cười).
    Đến bây giờ ý nghĩ về QT vẫn còn nguyên trong tâm trí của tôi chưa hề suy suyễn, có chăng là tôi về QT với tư cách gì mới là quan trọng : kẻ thất bại cần 1 nơi nương náu, hay 1 nhà đầu tư, và cao hơn nữa là 1 nhà lãnh đạo được phân công về QT để lãnh đạo??? (có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng tôi nói trạng nhưng đó chính là suy nghĩ của tôi và tôi đang cố gắng hết sức để xây dựng quê hương theo cách riêng của mình.
    Người bạn thân của tôi đã nói khi được VNPT QT mời về rằng: "ko lẽ tôi về để mấy đứa cùng lứa với tôi, học dốt hơn tôi, nhưng bố mẹ nó làm to ở VNPT chúng nó ngồi trên đầu tôi sao???"
    Tôi luôn mong rằng các bạn, những người đang ở lại quê hương để công tác và xây dựng quê hương sẽ làm được điều mà chúng ta mong muốn.
    Zai Tân, Advhoangkimcnthvt thích bài này.
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Về chứ, chắc chắn về, nhất định về, chỉ có 1 hướng là về ^^
  13. Dungsmile Thành viên

    Về quê hay vào thành phố xin việc điều này đã dày vò mình 2 năm nay. Ba mẹ thi chỉ muốn mình về quê, gần nhà gần cửa, có đôi lúc ba mẹ nói rằng con gái học thế là đủ rồi, mẹ ko mong gì thêm ngoài việc con có công việc ổn định.
    Bạn mình thì nói mi về quê làm thì biết đời nào mà lên chức được, cứ sống an phận ở quê ak, tau thì ko thích rứa.
    Những lúc cứ ngủ giật mình khi nghĩ về vấn đề đó, rất muốn về để sau này ba mẹ già, em gái bé nhỏ lớn lên 1 tý để chăm sóc. Nhưng cũng muốn bon chen nơi thành phố để biết được vấp ngã mà đứng lên. Nhưng giờ nghĩ cũng có xa quá không, giờ thì cứ học cho tốt đã, ra trường cầm cái bằng rồi thì lúc nớ tính. Học cho tốt đi đã...............
    Adv thích bài này.
  14. meocon Thành viên

    hix cũng thích về quê làm lắm.về quê làm gần nhà lỡ hết tiền con về nhà ăn cơm được đỗ xăng ké của ba:)):)):)):)):)):))hjhj nhưng với cái ngành mình đang học thì làm sao mà về quê làm được đây.:-??:-??:-??:-??:-??.mong sao ít năm nữa có công ty nước ngoài nào mở ở quảng trị mình.=D>=D>=D>=D>=D>.luk đó may sao mới có cơ hội được về quê hương làm.:rockman:rockman:rockman:rockman
    Adv thích bài này.
  15. hoangdinhhung_qtvn Thành viên

    Năm nay h cũng học năm cuối rùi.
    dù bít về quê cơ hội sẽ không đc như ở nơi khác nhưng dù sao cũng là quê hương.
    4 năm ở xứ người rùi cũng nên về giúp quê chứ.
    ai về đông hà làm cùng h ko đó
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sao mà giống mình thế... sinh nghề tử nghiệp... nhưng biết đâu 5 hay 10 năm nữa sẽ khác!
  17. meocon Thành viên

    hjhj hy vọng sẽ thế.tương lai vẫn còn dài mà.:)):)):)):)):)):)):))
  18. myka Thành viên

    cảm ơn ý kiến của tất cả mọi người, sự trăn trở của chị muckho cũng chính là sự trăn trở của những người con xa quê đang tha hương cầu thực trên đất khách quê người. dẫu biết rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng dù đi xa hay được sống trên mảnh đất quê hương thì ai ai cũng luôn luôn sống hết mình, cống hiến hết mình để xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn mà trước hết là làm đẹp cho cuộc sống của chính mình. Có người từng nói với Myka rằng: Xa quê hương không có lỗi, quên quê hương mới là có tội.... bởi vậy dù sống ở đâu, nơi nào đi chăng nữa mỗi chúng ta vẫn luôn đau đáu hướng về quê hương nhưng cũng có rất nhiều vấn đề phức tạp ... nói chung về cũng khổ mà ở lại cũng mệt... Myka đang học năm nhất, rồi cũng sẽ trải qua những trằn trọc này, nhưng bây giờ phải cố gắng học cho tốt đã... :) :) :)
    Zai Tânmeocon thích bài này.
  19. Zai Tân Thành viên

    Về quê thì gần nhà, về nơi chôn nhau cắt rốn,nhưng mà khổ. Hi vọg sau này QT sẽ thay đổi nhiều hơn.
    HưngBằng thích bài này.
  20. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Mình thì chắc chắn là phải về rồi :)). Con trai 1 thì đâu có thể bỏ chạy lung tung được :d. Cố gắng cày cuốc ít năm xa quê để lấy kinh nghiệm rồi phải đem valy về với thầy u thôi =P~.
    Lãng Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này