Nhà giáo ,nhà thơ Võ Văn Hoa -Hải lăng ------------------------------------------- Sinh ngày : 15 tháng 4 năm 1954 Quê quán : Thi Ông, Hải Vĩnh ,Hải Lăng, Quảng Trị Hội viên hội VHNT Quảng Trị Hiện là Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/vovanhoahl http://vovanhoaqt.vnweblogs.com Email: vovanhoahl@yahoo.com ĐT: 0914.127.685 Đã có nhiều thơ văn đăng trên các báo, tạp chí. * In chung: -Cơn bão đá (Hội VHNT Quảng Trị - 199. - Non Mai sông Hãn (Tuyển tập thơ văn Quảng Trị thế kỷ XX) ( NXB Văn hóa Thông tin -1999) -Gương mặt thời gian (NXB Thuận Hoá - 2002) -Tâm tình nhà giáo Tập IV (NXB Giáo dục-2003) -Tình đất Triệu Phong (Hội VHNT Quảng Trị- 2003) - Mạch nguồn Hải Lăng (Hội VHNT Quảng Trị- 2004) -Bồng bềnh nỗi nhớ (NXB GTVT Hà Nội-2004) - GS Vũ Khiêu- người bạn thân thiết của chúng tôi (NXB Giáo dục- 2005) - Tác phẩm chọn lọc (Hội VHNT Quảng Trị- 2005) -Tấm lòng nhà giáo Tập V-2005, VI- 2006,VII- 2007(NXB Giáo dục) - Gạch hồng Thành Cổ (NXB Thuận Hóa- 2007) Và nhiều tập sách, giai phẩm khác. *In riêng: - Còn ta với mình (Tập thơ- NXB Thanh niên-2004) - Vĩnh Định ơi ta về (CD thơ phổ nhạc -2006 ) - Gió cuối mặt sông( Tập thơ - NXB Thuận Hoá - 200 * Các tặng thưởng, giải thưởng: -Giải 3 cuộc thi văn học trên tạp chí Cửa Việt (1996-1997) -Giải thưởng phóng sự “Những bác sĩ của ruộng đồng”-Báo Quảng Trị -1998 -Giải 2 câu đối hay toàn quốc (cùng tác giả Võ Văn Luyến)- Đài Truyền hình Việt Nam – 2003 - Giải thưởng sáng tạoVăn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2004- Giải B tập thơ “Còn ta với mình” -Giải thưởng cuộc thi “Ký ức học đường ”-Báo Khuyến học & Dân trí –2005 -Giải thưởng sáng tạo Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2008- Giải A tập thơ "Gió cuối mặt sông" Nguồn : Sưu tầm
Nhà giáo ,nhà thơ Võ Văn Luyến- Hải Lăng ---------------------------------------------- Quê Thi Ông, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị. - Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn - Giảng viên chính trường CĐSP Quảng Trị. - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Phân hội Văn học, Hội VHNT Quảng Trị. - Giải thưởng: * Giải A sáng tạo VHNT Tỉnh Quảng Trị, và giải thưởng của Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội VHNT Việt Nam về tập thơ : "Sự trinh bạch của ngọn nến" năm 2007 * Giải B (không có giải A) sáng tạo VHNT tỉnh năm 2003; * Giải Thơ dự thi tạp chí Cửa Việt năm 1996 - 1997; * Giải Thi thơ sinh viên 1984; * Giải báo Quảng Trị về đề tài “Người tốt, việc tốt” 1992 TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN In chung: * Bài thơ viết trên tầng ba trường đại học - 1985 * Thơ trẻ Huế - 1986 * Còn đây thương nhớ - Hội VHNT Quảng Trị, 1993 * Thơ tình bốn phương - NXB Trẻ, 1995 * Lục bát tình - NXB Đồng Nai, 1997 * Một ngàn năm thơ Tứ tuyệt Việt Nam - NXB Văn hoá dân tộc, 1998 * Cơn bão đá - Hội VHNT Quảng Trị, 1998 * Thơ trẻ chon lọc 1994 - 1998, NXB Văn hoá dân tộc, 1998 * Non Mai sông Hãn ( thơ văn Quảng Trị thế kỷ XX) - NXB Văn hoá thông tin, 1999 * Gương mặt thời gian (I) - NXB Thuận Hoá, 2002 * Tình đất Triệu Phong - Sở VHTT Quảng Trị, 2003 * Tấm lòng nhà giáo (III) - NXB Giáo dục, 2003 * Thơ nhà giáo - NXB Văn hoá dân tộc, 2004 * Mạch nguồn Hải Lăng - Sở VHTT Quảng Trị, 2004 * Dạ thưa xứ Huế (Những bài thơ hay Huế thế kỷ XX) - NXB Văn hoá thông tin, 2004 * Gói mây trong áo - NXB Trẻ, 2004 * Tác phẩm chọn lọc - Hội VHNT Quảng Trị, 2005 * Tấm lòng nhà giáo (VI) - NXB Giáo dục, 2006 * Gương mặt thời gian (II) - NXB Thuận Hoá, 2007 * Gạch hồng Thành Cổ - NXB Thuận Hoá, 2007 * 700 năm thơ Huế - NXB Thuận Hoá, 2008 Cùng nhiều tác phẩm văn xuôi, nghiên cứu phê bình. In riêng: * Trầm hương của gió (thơ) - NXB Thuận Hoá, 2003 * Sự trinh bạch của ngọn nến (thơ) - NXB Hội Nhà văn, 2007 * Sẽ có ngày tôi về (CD thơ phổ nhạc), 2006 SẮP IN * Đối ngọn đèn khuya (khảo luận và phê bình) nguồn : quê mình mà
Tổng hợp người con Quảng Trị ------------------------------------ Mình dăng hàng loạt bị ban nick 1 lần nên mình gửi tổng hợp những người quảng trị để các bạn tìm đọc nếu thích các tim tòi người nổi tiêng Quảng Trị Nguyễn Hữu Ba Trần Hoàn Dương Tường Hoàng Thi Thơ Phan Phụng Thạch Duy Khánh Chế Lan Viên Tạ Nghi Lễ Hồ Chư Bà HY THIÊM Hoàng Nguyên Diệu Hồ Lê Bá Đảng Hồ Ngọc Đại H.P. Ngọc Tường Linh Đàn Trương Đình Đăng Thanh Phong-Lê Chí Phóng Văn Quang Trương Đình Tuấn Lê Đàn Hoàng Tấn Trung Hoàng Hữu Phúc Trần Tích Hoàng hữu Tư Thái Đào Từ Dạ Thảo Phạm Hòa Việt Lê Văn Hoan Phan Duy Nhân Nguyễn Đặng Mừng Phan Văn Quang Võ Xuân Huy Mang Viên Long Lê Thiên Minh Khoa Đăng Bình Hồ Sĩ Vịnh Phan Quang Cao Hạnh Trần Trình Lãm Lê Đình Lộng Chương Hàn Nguyệt Nguyễn Quang Lập Triệu Phong Xuân Lợi Nguyễn Hữu Liêm Hoàng Phủ Ngọc Phan Thanh Tịnh Đông Hưng Đức Tiên Nguyễn Hoàn Phan Khâm Ngụy Ngữ Lê Bá Lư Nguyễn Bá Văn Lê Đức Dục Lê Cung Bắc Minh Tứ Võ Văn Luyến Đoàn Thạch Hãn Hà Thạch Hãn Võ Quê Lê Quang Thái Võ Văn Hoa Hồ Tĩnh Tâm Nguyễn Thị Hoàng Hoài Quang Phương Chu Vương Miện Nguyễn Tường Bui Phuoc Vinh Cao Hữu Điền Phạm Xuân Dũng Phạm Bá Nhơn Nguyễn Khắc Phước Hoàng Công Danh Phan Luận Đỗ Tư Nghĩa Võ Thị Như Mai Hồ Huy Nguyễn Thị Liên Hưng Hồ Thị Tú Quỳnh Trương Thị Hằng Nga Quỳnh Hợp Còn rất nhiều người đang tại vị ở ngoài bộ ,nhà nước ,người quảng trị nhiều người làm to lắm
Ca sĩ Trần Tâm -Hải Lăng Trần Tâm người gốc Hải Dương- Hải lăng -Quảng Trị, nhưng lập nghiệp tại TP HCM. Sinh ngày ? tháng ? năm ? Anh không thích nói nhiều về mình nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe những góp ý chân thành, thẳng thắn về giọng hát, phong cách biểu diễn từ phía khán giả. Sau nhiều năm ca hát và từ kinh nghiệm tích luỹ được, anh vừa hoàn thành album đầu tay “Đến bên anh”. - Có gì thuộc loại hàng độc trong album mới của anh? - Có 3 khúc, tôi viết lời và hát cho những kỷ niệm đã đến với mình. Đó là các bài Đến bên anh, Yêu vội vàng và Trọn đời nhớ em. - Một anh chàng khô cằn, thẳng thắn như Tâm mà lại có những ca khúc chỉ đọc tựa lên đã thấy lãng mạn... - Đó là kết quả của những buồn vui trong tình yêu và cả những tâm sự hết sức chân tình của khán giả gởi về cho tôi. Dù bạn là ai, là người như thế nào thì vẫn là một con người có tình cảm, cảm xúc. Chỉ khác nhau ở cách bộc lộ tình cảm đó. Với tôi, tôi thể hiện chúng bằng âm nhạc. Cũng có thể, tôi đã cân bằng sự khô cằn của mình bằng nét lãng mạn trong giai điệu. - Thời gian trong nghề có ý nghĩa như thế nào với Tâm? - Tôi đã mất hai năm lăn lộn tự kiếm sống cho đến khi ban giám đốc Công ty MFC đón về. Tôi không phải là một ca sĩ may mắn, đã phải làm rất nhiều việc để tồn tại và gặp không ít va chạm. Song, điều khiến tôi cảm thấy tự hào là tình yêu mà tôi dành cho âm nhạc, cho công việc luôn đầy ắp. - Có phải sắc vóc đã khiến Tâm gặp nhiều bất lợi? - Tôi rất tự tin mà nói rằng, Trần Tâm đến với âm nhạc không chỉ bằng niềm đam mê, mà đã ít nhiều khẳng định được mình qua khả năng thực lực. Tôi không có gương mặt điển trai, chiều cao 1,62m, song tôi là một ca sĩ biết hát, có khả năng sáng tác. Tôi nghĩ chẳng có điều gì đến nhanh, nếu bản thân mình không cố gắng. nguồn : vietbao.vn
Chà QT mình có nhiều người nỗi tiếng đã trỡ thành Huyền Thoại này mà mình chừ mới biết hết nà . Đáng nễ
Quảng Trị ta nhiều nhân vật nổi tiếng quá ! Up cho mọi người biết thêm về các nhân vật quê ta nào, biết đâu 10 - 20 năm nữa bạn có tên trong này nhỉ !