Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoành tráng của trường Ams mới! Nắng - Theo PLXH Chỉ có thể thốt lên một câu: "Quá tuyệt vời!" Sáng nay, thầy cô và học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã đến nhận cơ sở vật chất tại trường mới xây. “Rộng rãi, hoành tráng và hiện đại” - đó là những cảm nhận đầu tiên về trường Ams mới của hầu hết mọi người . Tọa lạc ngay đằng sau khu mua sắm Grand Plaza, trường Ams mới có thể sẽ khiến bạn phải há hốc mồm ngạc nhiên khi mới nhìn. Trường được xây theo chuẩn quốc gia nên mọi thứ đều chuẩn về mọi mặt. Nhìn từ bên ngoài, ai không biết hẳn sẽ nghĩ đây là một khu văn phòng hội nghị nào đó của quốc gia cũng nên. Những khối nhà kính vuông vắn, màu sơn phối rất đẹp, hành lang và sân rộng mênh mông, kiến trúc quy mô và hiện đại cực kì. Trường có nhiều khoảng sân rất rộng, có cả cột đèn để chiếu sáng buổi tối. Các khu nhà đều có hành lang liên thông với nhau, thuận tiện cho các bạn và thầy cô khi di chuyển giữa các phòng học. Xin thông báo với các bạn bể bơi đã có nước. Khu thể chất của nhà trường đang gần hoàn thành, có bể bơi và sân bóng rổ trong nhà. Ngoài trời thì có sân đá bóng phủ cỏ và sân cầu lông, thật tuyệt cho những Amsers thích thể thao. Còn đây là tháp biểu tượng của trường, nhìn từ trên cao, bạn có thể thấy cả trường đấy! Các Amsers sáng nay đều rất bất ngờ với ngôi trường mới đẹp lung linh này đấy Các lớp học cũng rất đẹp, và điều bất ngờ nhất khiến teen Ams phải ồ lên thích thú có lẽ là dãy tủ locker ở bên ngoài mỗi lớp học. Giờ thì mỗi Amser đã có một chiếc tủ “bí mật” của riêng mình nhé! Hành lang lớp học nhìn rất VIP và ánh sáng quá đẹp khiến teen phải tranh thủ pose ảnh ngay mới được. Trang thiết bị tuyệt vời thế này sẽ làm teen mình học tốt hơn nhỉ? Bây giờ thì chúng mình sẽ có những bí mật riêng nho nhỏ trong những chiếc tủ cá nhân xinh xinh nhá! Tuy nhiên trường Ams mới cũng có vài điểm trừ nhất định, đó là hơi xa trung tâm thành phố. Có lẽ xe bus sẽ là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho các bạn khi vào năm học đấy. Một điều nữa là trường quá rộng, đi lạc là chuyện… bình thường, nhất là trong sáng nay khi mọi thứ còn quá lạ lẫm. Học sinh bỡ ngỡ với trường mới đã đành, các thầy cô giáo cũng mấy lần phải đi vòng vèo vì chưa nắm rõ đường. Một số bạn cựu học sinh hôm nay đến thăm quan trường mới đã tâm sự: “Trường rộng và đẹp thật, nhưng lạ lẫm quá. Dường như mọi thứ đều xa lạ với mình. Không còn những góc bí mật như ở Ams Nam Cao nữa. Nhưng dù sao trường mới cũng rất đẹp, bọn mình thấy thật ghen tị với các em khoá sau.” Một ngôi trường mới hiện đại, khang trang như trong mơ với đầy đủ mọi thứ teen cần, hi vọng các Amsers sẽ bước vào năm học mới đầy phấn khởi và say mê nhé!
Các trường đại học cũng thua xa . Nhìn cái trường kinh quá . Đúng là chuẩn quốc gia có khác . Nhìn hoành tráng không thua gì các trường của nước ngoài .
nhìn trường của nta mà mình chảy nước miếng.hjx.trường gì mà đẹp và hoành tráng quá.chắc là học phí cũng cao lắm đây.nhưng tiền nào thì của đó thui.
ASM thì toàn trâu trung nớ thôi . Cí ni là VN bắt đầu đầu tư cơ sở vật chất để đào tạo x tài rồi đây. Nhìn ảnh k biết có chỉnh sáng lại k chứ phong cách trường ni giống nhật bủn
Ngắm trường THPT Hà Nội - Amsterdam mới ngày khai giảng Hôm nay 4/9, Lễ khai giảng năm học mới 2010 - 2011 của thày và trò trường THPT Hà Nội - Amsterdam diễn ra với niềm vinh dự trường được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đầy kiêu hãnh, các học sinh của ngôi trường danh tiếng bước vào năm học mới với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang vào loại bậc nhất của Việt Nam. Nằm trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, với tổng diện tích khoảng 5ha, trường là một khuôn viên lý tưởng cho môi trường sư phạm. Niềm vui của thế hệ học sinh đầu tiên trong Lễ khai giảng tại ngôi trường THPT Hà Nội - Amsterdam mới: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh trống khai trường. Theo: Zing.vn
Trường đẹp thì đẹp thật, nhưng không biết đã đủ với tiêu chuẩn của trường đẳng cấp quốc tế chưa nhỉ .
Trường đẹp nhưng cái kiểu học hành, khai giảng vẫn là mang đậm dấu ấn Việt Nam chứ không có gì ấn tượng ngoài cái trường như cái lầu 5 góc vậy. mèo vẫn hoàn mèo