Trước hết cho minh xin đặt vài pic ở box Triệu Phong này nhé. Thứ 7 vừa rồi một chút ngẩu hứng nên gia đình huyenanh và những người bạn xách xe chạy về Vũng Tàu tắm méng cho mát,về tới là 22g tối chà...rứa mình gọi ông bạn là doanlong,một người của diển đàn chúng ta,sau một hồi thuê phòng xong xuôi toàn bộ đi theo đại ca doanlong ra biển chơi,tắm,nhậu nhẹt...thôi show vài tấm cho anh em 4rum chém,và đây: (anh em chém dè dẹ thôi chứ chém mạnh quá là miềng xéc dép chạy trước nha ) Chị em vừa ra tới là show liền Chị Vợ nhà miềng Nhập cuộc thôi Kỳ Duyên cùng hai bạn Chà 3 chị ni cũng máu chiến nhỉ doanlong và Ti so găng í quên so bia Sau đó còn 4 người chiến đến 2g30 sáng,thùy triều lên tới chân mới về Vài tấm khi bình minh lên Đại ca doanlong và tui doanlong dẩn tới quán lẩu ăn trưa Hai em xuất hiện ở bên doanlong,doanlong có hai em đi bên cạnh từ đó đến khi chia tay chia chân.... [/IMG] Tăng tiếp là về nhà doanlong đập phá....và kết thúc tại quán caffe phong nha,rồi tạm biệt Cám ơn doanlong nhiều,rất nhiều!
Anh Huyền Anh cố gắng bồi bỏ thêm cho bằng anh doanlong, thấy ốm quá, bác sĩ mà ốm như thế ai mà tin ^^
Cám ơn vinhtran nhé,đang cố uống cho to như doanlong đó hihi.....nhưng nhỏ nhỏ mà có võ thì răng...khàkhà...