Sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi, Ngày Nhà giáo Việt Nam, chắc rằng nó gợi lên trong mỗi chúng ta thời cắp sách tới trường đã và đang qua đi. Đó là khoảng thời gian thật hạnh phúc trong sự bảo bọc của cha mẹ ở nhà và của thầy cô ở trường. Thầy cô cũng như là cha mẹ. Thay vì sinh thành, dưỡng dục thì thầy cô dạy chúng ta từ những điều đầu tiên, thế nào là “Tiên học lễ, hậu học văn”, đến cách đối nhân xử thế, cách làm người và những kiến thức cần thiết cho chúng ta bước vào đời… Người xưa có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Mỗi người thầy, người cô, dù dạy chúng ta ít hay nhiều thì cũng là người đã góp phần hình thành nên nhân cách chúng ta hôm nay. Nên phải biết tôn kính và biết ơn mỗi người! Không chỉ xung quanh mái trường mà trong cuộc sống ta cũng có những người bạn, đồng nghiệp... vô tình cũng trở thành người thầy của chúng ta. Có thể về mặt tri thức họ không bằng ta nhưng về kinh nghiệm trong cuộc sống họ biết nhiều hơn ta. Lúc đó ta vô tình ta học hỏi những cái hay ở nhau nên mới có câu: "Học thầy không tày học bạn". Vì vậy Event mang tên: Một lời chúc vạn lời tri ân Thể Lệ: Các bạn sẽ gửi lên 1 câu chúc hay nhất, có ý nghĩa nhất do chính mình nghĩ ra giống như bạn viết thiệp cho thầy cô nhân ngày 20/11. Lời chúc sẽ ko được trùng lặp với bất kỳ 1 comment nào trên mạng sẽ được coi là hợp lệ! Ngày nhận bài: 10/11/2010 và kết thúc nhận bài vào ngày 18/11/2010. Lưu ý: Các bạn nên up bài sớm để lấy đuợc vote nhiều phiếu từ BGK và thành viên! BGK: sẽ là các Smod và Admin, tiêu chí chấm điểm theo cảm nhận của mỗi cá nhân! Mỗi cá nhân BQT thấy lời chúc nào hay nhất sẽ Thanks bài đó và mỗi thành viên BQT chỉ được Thanks tối đa 2 lần trong topic này! Nếu số lượng Thanks đồng đều sẽ đựa trên tiêu chí phụ là các Thanks của mem và sau đó là bình chọn nếu tổng số Thanks trùng nhau! Giải thưởng chỉ có giải duy nhất và người đoạt giải sẽ có nick MÀU TÍM tương đương thành viên ấn tượng QTN! Lời chúc hay nhất sẽ được treo ở bảng thông báo kèm tên chủ nhân của giải (từ 19 đến 20/11), người đạt giải có quyền yêu cầu BQT đáp ứng 01 bài hát yêu cầu theo chủ đề 20-11 của QTN'S MUZIK vào ngày 20/11. Tham gia nhiệt tình nào các bạn!
Lời chúc : - Lại một mùa Hiến Chương nữa lại về. Chúng con xin gởi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất. Mong thầy cô luôn vui và hạnh phúc. "Mãi mãi bên con tiếng của Thầy vang vọng. Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua. Bài giảng của thầy như chắp cánh ước mơ, cho con bay khỏi vùng trời cổ tích. Có những lúc thầm lặng con ngắm, vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn... Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm, sao thấy được nổi lòng thầy cùng năm tháng. Đã qua rồi một thời và con đã lớn. Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô. Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la. Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gởi lòng mình tôn kính đến thầy yêu" Gữi đến : Các thầy cô thân yêu
Lời chúc : Xin gửi những lời chúc chân thành nhất từ đáy lòng đến các thầy cô: _ luôn giữ vững tình cảm: yêu trò, yêu nghề _ giữ vững hơn nữa bản lĩnh nghề nghiệp: làm việc tận tâm, tận lực. _ không ngừng trau dồi, học hỏi, nâng cao năng lực giảng dạy và sẵn sàng cách tân, đổi mới sáng tạo phương pháp giảng dạy. => Vui vẻ và hạnh phúc trong ngày này, luôn là tấm gương sáng về đức và tài trong mắt học trò và được hết thảy mọi người yêu quý!
Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2010 Cứ mỗi năm lại đến ngày mà mỗi chúng ta phải luôn luôn nhớ đến...Vâng đó là ngày 20/11...ai cũng đã từ trãi qua cái thời học trò....Sinh viên của mình và chắc hẳn trong Các Bạn ai cũng có 1 chút gì đó gọi là cảm xúc của mình về những Thầy Cô hằng ngày truyền đạy cho chúng ta những kiến thức mà chỉ có những thầy cô mới làm được....Và đây là những gì mình thay mặt 4rum muốn gởi đến những người cô người thầy ở mọi nơi...với lời chúc sức khỏe và những gì tốt đẹp nhất...Chúng Em xin cảm ơn những gì mà Thầy Cô đã vì chúng em... Còn những ai còn học...hãy phấn đấu học thật giỏi...đc nhiều điểm 8.9.10 để ko phụ lòng Thầy Cô và cả Gia Đình các Bạn nhé...!!!
Con xin gửi lời chúc mừng đến các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11! Với con các thầy cô mãi mãi là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa đào tạo nhân tài cho đất nước! Các thầy cô mãi luôn là tấm gương sáng đễ chúng em noi theo
Gởi tới cô chủ nhiệm 12c khóa 2006 Lê Lợi Cô đã khóc nhiều vì em rồi... hồi đó cô nói dù tức giận về em thế nào chỉ cần em cười là cô thấy nhẹ nhỏm vs vui vẻ lại ngay cũng lâu lắm rồi nhỉ.....4 năm rồi.....ngày chia tay cuối cấp e nói chỉ khi nào đàng hoàng mới có thể về gặp cô Bây h tuy chưa làm đc j` nhưng e cũng đã có thể về gặp cô đc rồi phải kô cô Chúc cô khỏe mạnh... vui vẻ vs kô phải làm chủ nhiệm vs gặp lại 1 thằng học trò như em hồi xưa nữa
Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, vinhtran gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất đến các Thầy cô giáo, mong các Thầy cô luôn luôn khỏe mạnh để tiếp tục vững bước trên con đường nhà giáo đầy khó khăn, thử thách.
Thầy yêu quý của 9b tụi em!!! em thật sự vui khi được lạp lại câu nói này.hjhj!!! có lẻ em đã nói khá nhiều lần câu nói này nhưng lần nào nói ra em đều cảm thấy rất vui. Thầy ơi lại đến 20/11 rồi, thế là đã 3 cái 20/11 em không được về thân thầy.chán quá thầy nhỉ. cứ nhớ lại hồi 20/11 mấy năm trước năm nào cũng ngồi ở nhà thầy chơi được nghe thầy kể chuyện.giờ em mong sao trở lại những ngày tháng đó quá. Nhân ngày 20/11 em chúc thầy: chúc thầy 20/11 tràn đầy niềm vui,mạnh khỏe để mãi vững bước trên con dò đưa khách sang sông mà 20 năm qua thầy đã chèo lái.hjhj!!! em xin hứa với thầy em sẽ luôn cố gắng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.Em sẽ luôn nhớ nhưng lời thầy hay đùa rằng: con gái hãy luôn tươi cười nhé con.hihi
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, Con xin gởi : 1. Chúc mẹ có một ngày lể thật vui vẽ. Mẹ đã đưa bao thế hệ qua sông, dạy bảo chúng con nên người.Chúng con tuy chưa làm được gì nhiều cho mẹ nhưng con tin mẹ vẫn thầm tự hào về chúng con. Con cũng tin là dù ở nơi nào đó, bao thế hệ đã được mẹ dạy bảo vẫn nhớ và luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ. 2. Con kính chúc quý thầy cô Trường Tiểu học Triệu Thành, Trường chuyên tỉnh QT, Trường Thành Cổ QT, Trường PTTH Thị xã Quảng Trị, Trường ĐH GTVT luôn mạnh khỏe.Dù đang ở xa nhưng con luôn ghi nhớ công lao của Quý thầy cô. 3. Xin kính chúc những ai đã, đang và sẽ công tác trong ngành giáo dục một ngày thật hạnh phúc! PS : Đây là những lời từ đáy lòng,không mang tính chất thi thố.