Về việc Tiếp Sức Mùa Thi tại Đà Nẵng!

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi huydn_qt, 18/11/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Ý tưởng thì Candy và Hoài đã có trước, có từ tháng 5 kìa anh :). Vì chưa chắc là làm được nên chưa post bài. Bài viết của anh được post trước mà thôi. Và vì sao người ta liên lạc của Candy và Hoài là bởi CT này làm cùng HDH SG nên khi đăng tin lên báo điện tử và đài truyền hình TSMT ĐN 2010 lúc đó chưa bầu ra trưởng ban - phó ban nên 2 người đó đại diện cho CT lúc bấy giờ.

    Chuyện này cũng đâu có to tát gì đâu :( dù hình nền phía sau là gì thì dòng chử Tuổi Trẻ Quảng Trị Tiếp Sức Mùa Thi Đà Nẵng 2010 được in rõ ràng và nổi bật trên phông nền xanh. Tin tưởng hay không thì các tình nguyện viên tự biết mà.

    Khổ thân ghê, cái này anh đề xuất với Hoài giờ sao lại chơi trò đổ thừa thế :(. Anh tính toán quỹ cần 10 tr nên đề xuất và giao lại cho Hoài chạy kinh phí 4tr còn lại. Một ngày từ 8h sáng đến 5h chiều. Chạy khắp nơi ngược xuôi từ Hòa Khánh qua quận 3 ....không biết địa chỉ nên chả thể nào sắp xếp để tiết kiếm time và xăng. Mỗi ngày tốn 50k tiền xăng và 55k tiền sim rác, liên tục gần 10 ngày như thế thì cái 10% ấy chả xi nhê gì đâu. Thật sự thì lúc đầu xin kinh phí ở ĐN được có 3tr mà nhờ trời ra ĐH bên quỹ khuyến học tỉnh ủng hộ thêm 1tr nữa mới đủ 4tr như đã hứa với anh em.

    Anh là trưởng ban vậy xin hỏi anh. Trong 10 ngày TSMT anh ra đứng với anh em được bao nhiêu ngày? Anh nắm bắt tình hình thực tế như thế nào? Là một trưởng ban trong 10 ngày anh em đứng phơi nắng ở đường, các thành viên của BTC thì ngược xuôi lên về để động viên anh em. Còn anh thì thế nào? Nằm dài ở nhà hóng mát, chỉ vì người yêu anh nhờ anh đi mua con cún nên anh mới ôm con chó ra đứng với anh em một buổi sáng duy nhất. Như thế thì làm sao anh giám sát và động viên tinh thần anh em được. Mỗi sáng khi đi tôi hỏi anh có ra bến xe không? Thì chỉ nhận được cái lắc đầu của anh. Hay là anh nghĩ làm trưởng ban rồi thì chỉ cần ở nhà nằm rồi cầm đt chỉ huy từ xa. Anh không nắm bắt được tình hình thực tế thì sao đổ lổi được cho Minh được chứ.
    Mà nghĩ cũng lạ, từ sau đợt họp mặt lần thứ 2 tại khách sạn Xanh anh đã tỏ vẻ buông xuôi và không quan tâm đến CT nữa. Lý do là vì sao? Có phải vì những sự góp ý của Candy, Hoài, em .....? Là một trưởng ban mà khi những thành viên trong BTC hỏi anh rằng: Đêm nay chúng ta họp sẽ bàn về những vấn đề cụ thể nào? Chúng ta sẽ đưa những thông tin gì lên ......? Thì anh phắn một câu: Bí mật. Tối anh đọc rồi sẽ biết. Một CT lớn như thế mà anh xem như một bộ phim Hàn nhiều tập. Phải chờ đến phút cuối mới biết kết thúc :)). Khi anh lên đọc thì những thành viên trong BTC ngồi ở dưới hỏi tình hình thì thật sự chúng tôi không biết phải trả lời làm sao. Vì chúng tôi có được anh cho biết buổi họp sẽ có những vấn đề gì đâu. Khi tình nguyện viên hỏi về các vấn đề khi đối mặt với xe ôm, thành đoàn Đà Nẵng.....thì anh cũng chẳng giải đáp được cho đoàng hoàng. Vì anh có phải là người tiếp chuyện và đi xin ô dù, mũ, bản đồ ở thành đoàn đâu. Mà cái đó là Hoài nó làm việc. Lúc họp xong thì các thành viên trong BTC góp ý với anh thì anh tỏ vẻ hậm hực và không thích là sao? BTC là gồm nhiều người mà. Đâu chỉ một mình anh? Tại sao những đứa trẻ mới 19 20 dám đối mặt với anh? Dám đưa ra những ý kiến? Dám thắc mắc những vấn đề chưa thỏa đáng? Mà anh lại không được như thế? Anh gần 30t mà không dám nói chuyện thẳng thắn với những đứa trẻ ranh nhỏ hơn mình gần 10t sao? Phải bày nhiều trò hề là sao? Thật tế tôi và anh ở cùng phòng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thân thiết như thế. Mà anh cũng không dám góp ý thẳng trước mặt tôi sao? Bản lĩnh của anh đâu? Hay bản lĩnh của anh chỉ là những trò cắn trộm sau lưng? Tôi thật sự thất vọng về anh. Thất vọng nhất là cái đêm vào 3h sáng. Ku Thắng Admin bên VQT vào yahoo tôi hỏi thăm:
    Anh ơi, anh ở với anh Huy à? Tại sao mấy anh ở chung với nhau. Mà anh Huy lại kêu gọi các Admin VQT, YQT, QTOL .... tổ chức chống phá QTN trên toàn diện về nội dung lẫn kỉ thuật. Anh chống phá thì được gì nào? Anh ha ck QTN được thì nhà nước trả lương cho anh à? Nếu anh đủ khả năng thì tôi không nói làm gì? Còn đây anh éo có bản lĩnh lại giở trò ném đá dấu tay. Như ku Rock, bé Nhím Admin bên YêuQT hay ku Thắng admin bên VìQT.... đều là thành viên xưa cũ của QTN cả thôi. Tại sao anh tham gia diễn đàn nào cũng để người khác chửi thế? Bé Nhím nhỏ tuổi như thế mà khi anh nói chuyện chống phá QTN nó còn chửi thẳng mặt anh trên bàn nhậu. Trong khi anh lớn tuổi thế bản lĩnh anh để ở đâu? Nếu muốn người ta biết thì tốt nhất đừng có làm.




    Đúng là lúc đầu tính đặt cơm bên bé Đen. Nhưng suy đi nghĩ lại, tại sao lại vác giỏ đi chợ người. Trong khi quán 79 Lê Lợi là người quen và cũng là con em QT vào làm ăn buôn bán ở đây. Một hộp cơm 10k tôi thiết nghĩ người ta chỉ lời tầm 1k thôi à. Thế anh đã ăn hộp cơm 10k nào chưa? Anh có thấy tình nguyện viên nào chê cơm dở canh tệ chưa? Vì mối quen biết đó nên cái hộp cơm 10k mới đủ rau, canh, cá, thịt gà ...cho các tình nguyện viên đó anh à. Cơm canh vừa đủ chất mà lại vừa giúp bạn tôi kiếm được mỗi hộp cơm 1k đó anh. Nếu anh thấy làm như thế là làm giàu cho bạn tôi thì tôi cũng đồng ý kiến với anh.




    Đúng là lúc đầu khi tổng kết cũng chỉ làm một buổi uống nước nho nhỏ như kế hoạch đã đề ra thôi. Vì sao chúng tôi làm một buổi tiệc? Đơn giản vì đây là yêu cầu của các tình nguyện viên. Các bạn ấy muốn có một cái gì đó vui vẻ để giải trí sau 10 ngày vất vả của CT TSMT và lưu giữ những kỉ niệm với những người bạn mới quen. Chúng tôi chỉ tổ chức trên tinh thần của các tình nguyện viên thôi.
    Tôi hằn học với anh vì tôi bực mình với cách làm việc với tư cách là một trưởng ban như anh. Anh bảo mọi người 5h tập trung tại Hòa Khánh mà anh không lên là sao? Khi bắt đầu qua bên kia tôi nói anh qua để tổng kết CT nhưng anh lại bảo anh bận việc. Anh trốn tránh thì đúng hơn là anh bận.


    Kết quả thì cái đó để tự mọi người đáng giá và cảm nhận. Anh hồ đồ một cách đáng thương hại anh Huy à :(. Thông tin anh nhận từ thành viên nào thế? Theo anh ý nghĩa 2 từ xả láng nó như thế nào? Như tôi nói ở trên, bữa tiệc đó được tổ chức trên tinh thần mong muốn của các thành viên. Mỗi thành viên đóng góp 20k. Thức ăn là bún bò, các món trộn và một vài ly bia. Sau đó mọi người kéo ra biển tổ chức đốt lửa trại. Theo anh như thế là ăn chơi xả láng đó hả? Lúc đó quỹ CT còn hơn 1tr nên chỉ chi ra có vài trăm cho buổi tiệc. Kinh phí chủ yếu là tiền anh em đóng góp vào.


    Vì câu này tôi lại càng khinh thường anh =)). Hình như anh nghĩ làm chức Admin, S,Mod ....thì được trả lương cao lắm nhỉ :)). Bản lĩnh anh tầm thường quá anh Huy ơi :)). Tôi còn nhớ rất rõ đêm đó tầm 11 đến 12h khuya. Chính miệng anh bảo Nhàn ơi đưa anh xuống mem với. Anh nghĩ không làm nữa. Có ai cắt chức anh đâu nào? Anh tự nguyện nghĩ mà? Anh nghĩ để qua bên YêuQT làm Admin mà ;;). Qua bên đó làm Admin để được trả lương tháng 5tr mà =)). Ai ngờ qua đó rồi cũng bị tụi con nít nó chửi cho thúi mặt. Tranh đua gì ở cái thế giới ảo này hả anh :(.
    Mr.Minh, VNZET, NTT5 others thích bài này.
  2. kute.vip.pro Thành viên

    Nói hay lém anh
    10 điểm cho 4 chu~ Bản lĩnh tầm thường của anh Nhàn.hihi.
    Hok pít Anh Huy đó nghe đc hok,nghe đc thì sẽ thế nào anh????
    Cái gì cũng có cái giá của nó thui
    Anh nói nhìu mà ng ta hok hỉu đc bao nhiu thì tốn công suy nghĩ chi cho mệt.mình thấy mình làm tốt là oki rùi mà
    Lãng Tử thích bài này.
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Vậy bạn làm gì ở đây mà lèm nhèm? đăng ký 1 cái nick mới vào viết 2 bài khích cả 2 bên hả? ko phận sự thì đừng có bon chen. Làm vậy chẳng phải là hay đâu.

    NTT, kute.vip.prohuyenanh thích bài này.
  4. tri_ulsa_tp Thành viên

    Ây da....lâu rồi mới vô lại QTN...!
    Lâu lâu mới vô ngứa nghề nên cho Trí tui spam cấy nhe!
    +Thứ nhất : theo tui thì vấn đề ni cần được giải quyết rõ ràng vi liên quan đến danh dự của một số mem và trên hết là QTN.
    +Thứ hai : giải quyết thì cần rõ ràng trắng đen rồi sau đó " dĩ hòa vi quý " đi cho khỏe, anh em đồng hương chuyện chi qua rồi thì thôi, miền bàn tới bàn lui. Mệt!
    +Thứ ba:ai có tinh thần trách nhiệm và thấy cần còm men thì vô còm men chơ đừng vô spam vất vơ rồi gây mất đoàn kết nội bộ, cại chắc, chưởi chắc mệt!(ko biết tui có spam ko đây???)
    +Thứ tư : về cá nhân thì tui ko được rõ chuyện tiếp sức mùa thi ở Đà Nẵng như răng hết nhưng vì hôm trước vô bên YQT chộ có bài viết “ SỰ THẬT ĐẰNG SAU TSMT ĐN 2010 “ của một thành viên mới đăng ký là “ TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG TRỊ “. Có vô đọc và biết nội dung như đã nêu trên, đọc xong thì định qua QTN mở topic để xác minh vấn đề ni bởi chộ lạ lạ, tự nhiên lại có người mới đăng ký vô post bài có thể nói là tiết lộ bí mật quốc gia như rứa chắc chắn có mục đích chi đó…Hôm ni vô QTN thì chộ bài ni luôn tiện vô còm men cấy cho luôn và vô đây mới biết bài ni là của Huydnqt.
    - Thú thiệt hồi bựa hay vô QTN tui đã có ấn tượng không tốt về eng Huydnqt ni ( eng Huydnqt ni hình như là mod thì phải, còm men mấy cái nói chung là ko hợp với số tuổi).
    - Sau đó thì eng Huydnqt ni có qua YQT mần ẹc min một thời gian, vừa chinh ướt chinh ráo thì eng đã thay đổi các nội quy của YQT vốn đã có từ lâu như : chữ ký, dùng từ ngữ : “ hạn chế dùng tiếng địa phương “ …nói chung là thiết lập quy củ mới. Và đã gây tranh cãi nội bộ, mem càng ngày càng ít, nói chung eng đã góp phần mần cho YQT đi xuống.
    - Chừ vô đây đọc thêm các còm men của những nhân vật có liên quan thì tui thêm hiểu eng Huydnqt ni.
    (Đây là ý kiến cá nhân của tui, đọc lên hình như là nói xấu người khác thì phải…hihi…nhưng kệ, có răng tui nói rứa. Eng mô ghét thì cứ chém…)
    +Cuối cùng: đứng trên quan điểm khách quan thì chừng nớ là đủ rồi, chủ nhân của blog đã ko xuất hiện, các cá nhân liên quan đã làm rõ vấn đề, QTN đã bày tỏ quan điểm rồi cho nên “ KHÓA TOPIC ” là vừa đẹp. Dĩ hòa vi quý, đời là rứa, có rứa mới hiểu lòng nhau…rút kinh nguyệt lần sau… :d
    Xin phép hết còm men! Nói sai chi thì ae cứ chém! Ko thì thanks cho phát!
    Out chưa định ngày trở lại! trở lại sẽ post vài pic mới chụp cho ae nhớ mặt mà chém!hehe.
    Lãng Tử, Mr.Minh, VNZET3 others thích bài này.
  5. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Như đã thấy mọi người có liên quan đã vào trình bày rỏ ràng, cụ thể rồi. Chủ nhân của blog - người viết nên bài này - củng không hề xuất hiện, đưa ra ý kiến nào!
    Vì vậy MB sẽ đóng toppic này để tránh tình trạng khiêu khích, đả kích từ những "thành viên mới" làm mất đoàn kết trong 4rum!
    Nếu người viết bài này - A Huy - cảm thấy bức xúc, không thỏa đáng với những comment trên có thể pm yahoo: meo.9x_vip để MB mở lại toppic.
    Lưu ý: Chỉ chấp nhận pm với nick yahoo của anh H hoặc pm trên 4rum với nickname : huydnqt không giải quyết với những trường hơp khác.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này