Thương quá

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp, vui, lãng mạn' bắt đầu bởi Chiếc Nhẫn Cỏ, 27/11/10.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Tự dưng lang thang trên FB thấy có 2 tấm hình này, thấy tội quá, ko biết phải post ở mô, nên post đại ở đây cũng đc
    Trong đợt lũ vừa qua biết bao nhiêu em bé phải chịu cái cảnh sách vở ướt nhẹp như thế này nhỉ :((
    Không biết khi nào miềng Trung mình hết khổ :(( :((

    [IMG]


    [IMG]



    Cháu ơi!



    Cháu ơi, thôi đừng khóc

    Nước vẫn ngập ngoài đồng

    Xót thêm lòng cha mẹ

    Vẫn nặng những long đong



    Cháu ơi vui lên nhé`

    Ngày mai nắng sẽ về

    Khô lối đi đến lớp

    Bướm vàng ngợp đường quê



    Thương bàn tay nhỏ bé

    Đang giặt giũ tương lai

    Cháu ơi! vui lên nhé!

    Vẫn còn đó ngày mai!

Chia sẻ trang này