Hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để như tôi.

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi romance85, 27/11/10.

  1. romance85 Thành viên

    Theo dòng trào lưu xã hội bây giờ, cứ học xong 12 là đi thi ĐH, đỗ hay không cũng chọn đại 1 ngành của 1 trường ĐH, CĐ hay chí ít là Trung cấp nghề nào đó để học cho xong.
    Nhưng mấy ai nghĩ rằng đó là cái nghề mà sau này mình phải gắn bó với nó suốt cuộc đời, hay chí ít cũng 1 thời gian không nhỏ. Vậy nên khi chọn nghành cũng khá là quan trọng.
    Romance còn may mắn hơn cái bạn, vì mình thi đúng vào chuyên ngành mình lựa chọn, của 1 trường đại học danh tiếng bậc nhất Miền Trung, 1 ngành mà mình nghĩ ko ít người lứa của mình ao ước. Nhưng rồi sao, ra trường đi làm được 3 năm thì mình lại cảm thấy hối hận. Hối hận ko phải vì mình chọn sai nghề, ko phải vì lương thấp (nếu ko muốn nói là cao so với mặt bằng Đông Hà) mà vì môi trường xã hội thời nay nó vậy; Không có cái gì là công bằng, chẳng có cái gì là ưu tiên nhân tài, tất cả chỉ là lời nói hay hơn là có viết ra sách báo.....
    Bây giờ Ro lại muốn chuyển nghề, vậy là phải đi học lại thêm 2,5 năm nữa. Nhưng liệu sao 2,5 năm sau nữa thì sao đây? Đó ko chỉ là câu hỏi của riêng Ro.
    Mình viết bài này cũng chỉ là muốn bày tỏ nỗi niềm của không chỉ riêng mình, mà mình biết sẽ có nhiều bạn như mình nữa. Những ai đã và đang đi lầm trên con đường đời của mình. Và các bạn trẻ ơi, hay suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. 1 ít time suy nghĩ có mất gì đâu, nhưng để đổi lại nó đỡ mất cho bạn 1 khoảng thời gian dài (như Ro 5 năm ĐH, 3 năm đi làm).
    Thân ái!
  2. macro86 Thành viên

    Những điều bạn Ro đã nói ra rất đúng với những đã học ra tự tìm cho mình một cái việc làm đúng hay không đúng với nghề học ra, nhưng bữa này không phải lấy cái bằng cấp ra để so sánh với công việc được. với 1 người dù có TC hay là gì khi đựoc mang bên mình một cái "Ô" thì vào làm ở đâu chỉ là vấn đề đơn gian. Mình học ra đã 2 năm không biết làm biết bao nhiêu hồ sơ xinh việc và đã làm rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn giờ vẫn không hài lòng với công việc của mình. chỉ vì một điều lớn nhất là gia đình chỉ mong mình có một cái chân Công chức chì có vậy cho đến giờ cái chữ công chức cứ đeo đuổi mình đến bây giờ vẫn là một điều mong đợi. Vào công chức quê miềng khó như đi lên trời nếu không có cái "Ô"
  3. hotgirl Guest

    Học bao nhiêu năm rồi mà không biết cái câu "Việc chọn người chứ người không chọn được việc" hả
    Nếu có tài năng thật sự và sự chăm chỉ thì chẳng có nghề gì là không làm được.
    Còn Macrro nói con nít thế, ở đời không vì danh thì cũng vì lợi, không có quyền thì có tiền, nhà ông không xin việc cho ông thì ông phải trách ba mẹ ông ấy
    tại vì sao, tại vì họ quan hệ quá ít nên không được xã hội tôn trọng
    Tui hỏi ông 1 câu: ông làm giám đốc 1 công ty nào đó, có 3 người cùng bằng cấp như nhau, trong đó có 1 người là họ hàng nhà ông thì ông chọn ai?
  4. macro86 Thành viên

    Suy nghĩ mỗi người mỗi khác chứ không phải người nào như người nào bạn àh
  5. Manucian Thành viên

    Sinh viên hết 80% học tới năm 2 thì nói là nản với cái ngành của mình rồi :(
  6. Bài viết hay đúng thực chất , eng đả đi 2 ngành hiện giờ ở sì gòn 3 năm làm 26 ngành :((

    Đàn ông muốn có chổ đứng thì pải cứng chổ đó ~O)
  7. hoanganhdha Thành viên

    Đứng lộ này trông lộ nọ ... :-??
  8. hotgirl Guest

    Học ngu thì nói mẹ cho rồi, người ta dạy nghề gì tất phải có nghiệp để làm, đúng là bọn con nít càng ngày càng ngu.
    Lo học đi em, viêck của em trước mắt là học, chuyện khác để người lớn lo
  9. 7upvn Thành viên

    Nếu mà không thay đổi được thì hãy cố chấp nhận.Mọi cuộc chơi đều phải tuân theo luật lệ riêng của nó. nếu học lại ngành khác, sau này ra trường bạn lại bị như vậy , ko lẽ lại chuyển ngành nữa.thế nhé.hãy sống và yêu công việc của mình.

Chia sẻ trang này