Phân công trách nhiệm từng người: - Dì Phương: đập trứng - Cậu Hoài: múc bột lên chảo - Mợ Kẹo: cắt hành lá - Chị 2: đầu bếp chính, trở bánh (Món ngon là nhờ chị 2 ) - Ku Ken: bốc giá bỏ lên 1/ Công tác chuẩn bịị Mợ Kẹo cặm cụi làm từ đầu đến cuối 2/ Nổi lửa lên nào: Chị 2 muckho tươi ghê Cười lên nào cả gia đình, oh yeah 3/ Kết quả:
Đẹp quá. Chúc mạ mi có một ngày thật hạnh phúc nhé, tuy không trọn vẹn như mạ mi muốn, nhưng những người trong gia đình mình đã làm cho mạ mi bớt đi phần nào...ở phương xa. Chúp Chúp mạ mi nghe.
Còn thiếu ông nội Mr. Minh và anh dượng Guest đang công tác và sinh sống tại quê nhà, nên không vào tham gia với ace trong gia đình được. 7 Full.
Ui SN bé kẹo ờ!!! ui ui!!! Happy birthday bé hý! Hum trước cũng thử đổ bánh xèo mà răng hỏng hết, công thức là răng rứa/?? bày với ???
MK: Chúng mày nhìn gì mà nhòm hả, bà chọc thủng mắt bi giờ. CH: Thôi con ơi, làm gì mà dữ thế, mấy anh QTN chạy hết, ế thì làm răng??? 1 gia đình nhỏ nhỏ xinh xinh thật hạnh phúc. Nhứt là thằng Ken, có mợ với chị 2 xinh vãi lúa.
Đang sốt đắng mẹng đắng mồm mà nhìn thấy mấy cái bánh xèo vàng khè mà thèm rớt nác méng . Tiếc cái là lại lở hẹn với cả nhà, không quây quần bên con cháu được .