Hình như cái ni chỉ dành cho teen girl thì phải, nhưng mờ có người tặng mềnh và buột miệng nói tặng lại, thôi thì làm liều mấy cái vậy ! Cuối ngày mệt mỏi ở lại cơ quan, với thêm đang sốt nữa có chi ace chém nhẹ ! Tên nìa, vốn thích phong cách grafiti nhưng mà hem biết vẽ, làm đại rứa Rồi đến mẫu nè : Bắt đầu fs (dù không biết fs nghĩa là chi ): Cũng phồng mồm như ai : Tấm cuối làm duyên nè : Em hết rồi ạ !
Hehe, con người có ai là cái gì cũng nhất đâu ạ ! Em thú nhận ở trên là thích nhưng không biết vẽ, làm đại rồi mờ !
Ô hay cái bạn ni. Nhìn mà thấy ghét. Coi cấy điệu cười tề, duyên ghê cơ. Người chi mà cười duyên rứa không biết.
Phán 1 câu xanh rờn nghe nản giữ. Mà Ông này Phồng Má nhìn giống Âu Dương Phong nhỉ,khaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trời, không biết fs là gì mà cũng chọi lại người ta . Nhưng dù sao cũng vỗ tay tán thưởng, vì đã có tinh thần chóng lại "sự tự sướng của girl QTN " . Chú bạn thành công nhé .
Thanks ông bạn già.................. mấy hum ni x có coi đc nhưng ko cm đc cứ ở nhà hoài hum qua trúng gió nằm 1 chỗ,hum ni đã khác kakakaka....fs xịn....kaka...đã...thanks.....
Hehe, cũng đau mấy hôm ni, định mua thuốc uống nhưng hqua đi uống rượu khỏi luôn không cần uống thuốc !