Qua lời kêu gọi ủng hộ chương trình hoạt động xã hội xuân 2011 ở đây: http://quangtrinet.com/forum/showthread.php?t=27398 Ban điều hành diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị quangtrinet.com và các thành viên đã tổ chức thành công chương trình "Xuân Yêu Thương 2011" Trước hết Lãng Tử xin thay mặt diễn đàn QTN xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể mọi thành viên trong diễn đàn, các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ chương trình, các bạn đã giúp đỡ và đặc biệt là các thành viên tham gia chương trình đã ko ngại đường sá xa xôi để tham gia. LT cũng xin chuyển lời cảm ơn của Đoàn thể, Ủy ban nhân dân thị trấn Gio Linh đến tất cả mọi người trên diễn đàn (các bạn tham gia trực tiếp đã nhận đc lời cảm ơn của phó chủ tịch thị trấn GL rồi ). Sau đây là tường thuật: Sáng 25 âm Tết Tân Mão 2011 - 1 nhóm các thành viên QTN đã tập trung ở Bưu Điện Đông Hà, nhóm còn lại tập trung ở Tháp Chuông thị xã Quảng Trị Đúng 8 giờ 30 phút: 17 thành viên ở khu vực Gio Linh - Cam Lộ - Đông Hà xuất phát từ ĐH vào tx QT. 9 giờ 10 phút: tập trung cùng các thành viên ở thị xã Quảng Trị 9 giờ 30 phút: Chính thức xuất phát và bắt đầu chương trình. 9 giờ 45 phút: tới thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tiệu ở đội 5 Đại An Khê, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị. Bà năm nay đã già yếu, chiến tranh tàn khốc đã cướp đi của bà một tay và một chân. Bà còn phải nuôi một đứa cháu bị bỏng nặng từ lúc 1t. Cuộc sống đầy khó khăn, miếng cơm manh áo của bà cháu chỉ phụ thuộc vào những nắm lá vằng mà bà hằng ngày bán ở La Vang. Lãng Tử trao quà cho em nhỏ bị bỏng nặng, cháu của bà Nguyễn Thị Tiệu Mr Minh trao tiền cho bà Nguyễn Thị Tiệu Các thành viên cùng gia đình bà Nguyễn Thị Tiệu 10 giờ 20 phút: Rời nhà bà Nguyễn Thị Tiệu - các thành viên QTN quay ngược ra thành phố Đông Hà. 10 giờ 50 phút: Tới nhà bà Phan Thị Thí, ở khu phố 4- phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, là người già neo đơn không nơi nương tựa, hiện tại bà đang sống ở 1 cái lều khoảng 4m vuông. Ở đường Tôn Thất Tuyết. Túp lều quá chật chội, chỉ đủ cho 2 người bé con vào nói chuyện với bà cụ.... Trong lúc đội 1 dọn dẹp và sửa sang lại túp lều cho bà Phan Thị Thí thì Lãng Tử và Cường.pro dẫn đội 2 tới nhà bà Trần Thị Gái. Năm nay bà 75 tuổi. Hiện bà đang sống một mình trong một căn nhà nhỏ lợp tranh. hàng ngày bà bán bánh rán ở dọc đường Lê Duẩn để kiếm từng đồng tiền ít ỏi, chắt chiu từng li từng tí để sống qua ngày. Linh devil và Beatbox Siêu Ngốc dọn dẹp nhà cho bà cụ: Lãng Tử và Bé Như trao quà cho bà cụ: Linh devil, Beatbox siêu ngốc, Cường.pro, bé Như và.... trao cho bà cụ chăn bông Công Hoài 74, key và.... đóng đinh, cố định mấy cái nẹp bên vách nhà, để gió đỡ lùa vào lạnh: Căn nhà nhỏ... 12 giờ 30: Tất cả các thành viên QTN tập trung nghỉ ngơi và ăn trưa. 13 giờ 30: Tập trung ở cầu Đông Hà và xuất phát ra thị trấn Gio Linh 14 giờ 00: Gặp bác Dương Văn Ba - chủ tịch hội chữ thập đỏ thị trấn Gio Linh và được bác dẫn đường tới nhà bà Hoàng Thị Chút 93 tuổi. Cuong.pro và Betubit_belaai Vinhtran trao quà cho cụ Hoàng Thị Chút 14 giờ 30: tới nhà bé Nguyễn Thị Hồng, bị chất độc màu da cam và có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực chợ Cầu, Gio Linh. Mr Minh trao quà cho bé. Bác Dương Văn Ba - chủ tịch hội Chử Thập Đỏ thị trấn Gio Linh cùng đi với QTN 15 giờ: Được lời mời của đồng chí Nguyễn Hữu Tài - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gio Linh và Phùng Chương Nam - Bí thư TT Gio Linh - các thành viên Quangtrinet về trụ sở UBND. Ở đây, phó chủ tịch và bí thư thị trấn đã có lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên và trình bày hoàn cảnh của thị trấn, giải thích nhiều điều về hoạt động xã hội và các thông tin bổ ích cho các thành viên, sau đó là làm quen thêm 1 số đồng chí đoàn thể của Ủy ban. Chú Phùng Chương Nam Và anh Nguyễn Hữu Tài đang gửi lời cảm ơn đến QTN và trao đổi thêm nhiều điều cùng mọi người. Lãng Tử cũng giới thiệu về diễn đàn ta cho các bác, các chú trong Ủy ban, đồng thời nói thêm về chương trình Đồng Hành, tiếp sức mùa thi sắp tới chúng ta sẽ làm và được sự hoan nghênh của các bác. Giao lưu văn nghệ giữa 2 bên, bí thư và phó chủ tịch GL rất vui vẻ hòa đồng. 16 giờ 30: Chương trình kết thúc, các thành viên chia tay nhau Sườn là như thế, post nhanh để mọi người xem cho nóng, có j sai sót LT chỉnh sửa sau.
1 trong những con đường lầy lội khó khăn mà anh chị em QTN đã vượt qua trong thời tiết thì quá lạnh và mưa lất phất
Suy nghĩ trong mình về QTN đã thay đổi khi xem hết phóng sự ảnh này.thật lòng.....Cảm ơn các bạn rất nhiều.Năm nay mình sẽ cố gắng tham gia cùng mọi người.
Up lên nào Nhìn thích gê, không bít bao giờ miềng mới được tham gia mấy hoạt động zậy. QTN rất chi là bờ rồ, đa phong cách, nhìu hoạt động ý nghĩa thiệt.
Miềng đẹp trai thế lày, chụp ảnh cũng bon chen không ít mờ răng được mỗi cái ảnh cận cảnh thế lày nhẩy.
Đoạn ny nơi chổ đường 20 thì phải hjc tại do anh Tuấn không dẫn mấy anh chị đi đường ngoài cho sạch lại đi đường ny bẩn khó đi. QTN lại có thêm một việc làm tốt
Đường khó đi thật, rứa mà có người tới không thèm chào hay ư hử với ACE 1 tiếng để đoạn đường bớt gian nan :-"
^^ Tại mẹ em cũng làm việc ở ủy ban thị trấn mà mẹ không biết em tham gia diễn đàn nên em phải về trước rứa chơ phải ak . Xin lỗi mấy anh chị
Chiều hôm nay Lãng Tử đc mời lên hội trường Ủy ban nhân dân TT Gio Linh để trao quà cho người nghèo TT Gio Linh, 1 lần nữa UBND cảm ơn QTN và có đọc tên QTN đã trao 2 suất quà vào ngày 25 Tết vừa qua trong danh sách ủng hộ và mong QTN chúng ta còn quan tâm đến người nghèo GL, UBND và hội chữ thập đỏ GL luôn hoan nghênh mọi người bất cứ lúc nào mai LT sẽ up hình ^^ Khi nào em sẵn sàng thì QTN luôn chào đón em tham gia, ko cần chờ. Nhưng nhà bé đó ở gần đường đó mà e, đi đường vòng xa lắm. Đừng bỏ lỡ lần nào nữa nha bạn ^^ tham gia đi!