tui ko ko học cái trường này, tui cũng nge mấy tin tức như thế này. Hiện này trường gần tròn 40 năm tuổi rồi các bạn à. từ khi thành lập đến nay trường này luôn có những tấm gương học xuất sắc và nơi soi sáng niềm hiếu học của huyện hải lăng. Năm 2007 dãy nhà sau trường được hoàn thành và tuyển sinh số lượng vào 10 nhiều hơn năm trước. Hy vọng một ngày nào đó các bạn cũng giống như tôi ghé đến ngôi trường này nhe . Hẹn gặp các bạn.
Tháng 10 năm nay trường tròn 35 tuổi.nhìn những tấm hình lại càng thấy nhớ hồi học cấp 3 quá.nhớ lớp 12h của mình,nhớ cô ái hường,thầy long...hĩ sao những tháng ngày cấp 3 thật vui,hạnh phúc và đẹp quá.hình ảnh trừơng cấp 3 hải lăng,các bạn,thầy cô luôn mãi trong tim.nhớ quá.. một ngôi trường với nhiều điều hạnh phúc,may mắn mà tôi đã,đang có được.
trường xưa ơi ui, 3 năm xa trường rồi, nhớ ghê... trường mình đẹp quá! Tết ni về, nhất định h leo tường để vô thăm trường mới được... 12I ơi, h vẫn mong được 1 lần lớp mình ngồi bên nhau như ngày xưa lắm... Yêu trường xưa, bạn cũ nhiều lắm!!!
Bình thường thôi,chẳng bằng cấp 3 Vĩnh Linh tẹo nèo.Cấp 3 Vĩnh Linh bửa nay xây trường mới + camera mỗi lớp học , hơi bị oách đấy
Với a trg hải lăng như rứa là bình thường nhưng vs những người con hải lăng cũng như những ai đã học ở c3 hải lăng đó là điều mơ ước từ lâu,cả niềm tự hào lớn.
Ui trƯỜng xƯa Đây hẢ ,bŨa ni ĐẸp dỮ hè ,tiêc là trƯỜng xây vỪa xong thì minh cŨng vỪa ra trƯỜng ....ôi nhỚ trƯỜng nhỚ lỚp ,nhỚ thây nhỚ cô a rỨa ...thẦy tòng còn dẠy ko biẾt nỮa