Có thể yêu 2 người cùng 1 lúc? Nói thật là từ bé em không tin. Lớn lên gặp nhiều người, nghe nhiều tâm sự, chứng kiến nhiều hoàn cảnh, và đôi khi bản thân cũng thấy hoang mang... nên bỗng nhiên muốn hỏi mọi người câu này. Một người có thể cùng lúc yêu thật sự 2 người khác nhau không nhỉ? Yêu thật sự ấy nhé, chứ không phải là bên tình bên nghĩa, hoặc bên tình bên tiền. Chắc là không chứ nhỉ? Hỏi vậy chứ không có ý chi! Mọi người nghĩ thế nào? Có bao giờ mọi người như thế chưa?
Em thấy trong lớp ĐH của e có 1 bạn học giỏi tính đường hoàng lắm, mà giờ bạn ấy cũng đang mối tình tay ba với 1 bạn trong trường, mặc dù cuối tuần bạn ấy vẫn thăm người yêu ở Đồng Nai bình thường............cô gái kia cũng biết bạn ấy có người yêu mà vẫn yêu........Cái này chỉ có người trong cuộc mới hiểu đc chị à hi chị đang vướng tình tay ba à
Theo em nghĩ là có,trong cái thế giới này thì không có gì là không có cả. Đôi khi trong bản thân còn người mình có sự khác biệt đó mà mình không nhận ra hay không muốn nói ra thôi
Có đấy ! em nghĩ là có và em cũng từng gặp trường hợp như thế mà . Con trai mà đôi lúc có những người tham lam vô cùng .Có người từng nói anh k muốn mất 2 người , anh rất yêu em và cố ấy
Yêu thì chỉ yêu 1 người thôi nhưng yêu qua đường thì đầy, yêu thật 1 người còn chơi bời cho vui thì không phải 2 mà nhiều hơn cũng có. Trong phòng trọ thằng nào cũng có bồ nhí cã nhưng căn bản là phải giữ kín không bị bồ nhớn nó cắt trym ngay
Có hay không có thì còn tuỳ vào mỗi người nữa, riêng mình thì đã yêu là chỉ có 1, có để ý ai khác thì cũng là chuyện thường của bọn con trai thấy gái đẹp là . Chứ yêu 2 người thì mình chịu, lương tâm k cho phép !
Ọc.ọc. Mém tí nữa là ói ra cái lap yêu quý của mình vì cái câu "lương tâm không cho phép" . Một thằng đui với một thằng mù chém nhau. Cuối cùng là cả 2 thằng đều bắt 2 con cá bằng 1 tay <---- đúng là cao thủ
Không biết có thể yêu 2 người cùng lúc ko ,nhưng sự thật vẫn có cảm giác bên 2 người .....vì mình đang như thế một người cho mình cảm thấy h/p khi luôn ở bên mình , 1 người lại củng quan trọng ko kém người kia trong lòng dù đã ko chọn là người bên cạnh ....nói chung nhức cả đầu ,,,,,,nên tốt nhất yêu thì nên yêu 1 người là tốt nhất.
Không bao giờ có, nếu đã yêu thực sự thì chỉ có một, 2 người trong một trái tim không bao giờ chứa được
Em nghĩ... yêu như vậy là tham lam Sự đời ai biết được chừ ngờ sau này Cứ từ từ mà bước tới... Đến đâu hay đến đó Ngó tới ngó lui nhiều khi ko còn ai bên cạnh mới là "đô khảu"
Là mình chỉ hỏi vậy! xem ý mọi người sao chứ thực sự tình yêu với mình thì chỉ có thể là " duy nhất" Không thích cái kiểu yêu hai người một lúc! Nhưng cuộc sống vẩn có những trường hợp xao lòng trước một ai đó để rồi quên rằng mình đã có người yêu! Kết quả thì chẳng ra gì đâu! @ thành: Chị mi hỏi rứa chơ chi mà yêu đương nhăng nhít ! Chị qua cái tuổi yêu rồi cu Thành nờ!
Thì ra là nàng đang phân vân, lưỡng lự đây mà. Quả thực khó có thể yêu hai người "cùng một lúc" nhưng mà ở những khoảng lặng thời gian khác nhau và ở những trường hợp khác nhau thì khó có thể nói trước được điều gì cả. Nói chung là tùy ở mỗi người thôi, không ai giống ai cả .
@ M.Minh : Ai nói tui đang phân vân, lưởng lự! Đó là tui nói chuyện đời rứa! Còn tui xác định rỏ rằng ngay từ phút đầu tiên! "Em yêu nhà em lắm"! Ông nói bậy bạ chồng tui nghe được lại mất công giận tui!
Ta nói bui rứa, trúng ai thì trúng rán chịu mà không trúng thì thôi. Mắc chi nói ta chơ , chuyện ai người đó tự biết và lo thôi.
Cái này e là chị nên phone cho bạn "A Nam" để được chỉ bảo tận tình hơn . Bạn ấy có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm. Ai làm chủ được con tim mình không? Có hay là không? câu đó sẻ trã lời giùm chị câu hỏi trên.