Hãy tự mình khám phá bán đảo Sơn Trà bằng xe 2 bánh hoặc 4 bánh. Có thể bắt đầu hành trình từ hướng Bãi Bụt hoặc phía Cảng Tiên Sa (đường Yết Kiêu)... Theo tôi thì nên xuất phát từ hướng Bãi Bụt để ghé chùa Linh Ứng, khám phá không gian biển và TP Đà Nẵng nhìn từ trên chùa... Tiếp theo là khám phá vòng quanh bán đảo, khoảng 20-25km. Các bạn có thể ghé thăm cây đa 100 tuổi, bàn cờ, trạm radar... thú vị nhất là khám phá cung đường đi. Xuất phát tại cầu Thuận Phước. Đi qua chùa Linh Ứng Ngắm biển thật đẹp. Núi non điệp trùng. Đang đi, bỗng tuýt: phía trước đang nổ mìn làm đường: Chờ Tham gia cùng Gấu mẹ và 2 gấu con. Đi lên những con dốc cao, đường hẹp Trải nghiệm Atilla của bác SYM. Đi 4 bánh: Thôi đi bộ cho chắc ăn Tranh thủ tạo dáng Ngắm nhìn hoang sơ. Thành quả phá hoại thực vật. Chuối rừng. Len lõi tìm kiếm Thu hoạch Hành trình đã đến đỉnh. Đài phát sóng Vui quá Tèn tèn te ren tèn ten tèn ten ... (tây du ký) Mờ ảo Đà Thành. Đứng trên đỉnh nhìn về thành phố tuyệt đẹp, đẹp hơn nhìn từ google map. Mấy cái “cục”?! và bàn cờ, con khỉ đá. Tình tứ bên nhau. Làm quen. Ông bụt mến cháu. Đánh với ông ván cờ “mù”: ..... Suy nghĩ Chiếu bí Nghĩ ngơi: Offroad Xuống núi. Sự cố nhỏ: té mất dép, chiếc wave alpha có chút về thắng. Và mừng “vượt cạn” tốt đẹp. Tiết canh thỏ. Một mình Mr.Che uống hết chừng này bia. Ra về với gấu mẹ. Kết thúc: 1. Đường tốt, cung đường rất đẹp. Đi bằng 2B hoặc 4B đều được. 2B nên đi xe số sàn. 2. Thời gian đi 1 vòng Sơn Trà khoãng 1g~2g (~25km). Còn tùy thuộc có ngồi lại chơi lâu hay không vì trên đỉnh núi có nhiều chổ để khám phá và chụp hình. Tuy nhiên theo cảm nhận thì thời gian ở trên Sơn Trà là 3~4g ngoại trừ đi theo dạng picnic thì ở lâu. Nên đem theo đồ ăn và nón hoặc dù vì có vài điểm phải đi bộ lên và xuống. 3. Sóng 3G có hay không thì chưa check. Nhưng đường đi thì rất dễ vì chỉ có 1 đường. Lưu ý: Kiểm tra xăng, thắng, vỏ xe trước khi đi vì trên Sơn trà không thấy các dịch vụ. Xem thêm hình: http://s225.photobucket.com/albums/dd257/vonte79/Son tra 3-4-2011/?start=all
chỗ này lúc trước mình có đi...hình như cũng theo cung của bác luôn.Lên đỉnh bàn cờ ghé về thịt thỏ .Cái chòi chổ bàn cờ giờ thêm mấy cái ghế đá nữa nhìn chật quá
Những bức hình nhìn về thành phố tuyệt thật.... có nhiều nơi đẹp qá... bít bao giờ mình mới đến đó đây... híc