Em đã quyết định từ bỏ con đường một chiều

Discussion in 'Nhật ký...' started by lovesick, Apr 5, 2011.

  1. lovesick Thành viên

    em quen anh thật tình cờ.chỉ là qua mạng internet. hình như đó là lần đầu em tham gia vào QTN.nói chuyện lâu, ở cahcs nhau cũng chỉ khoảng 5-6km ở cái thành phố xa lạ, ồn ào này, thế nhưng cũng phải lâu lắm chúng ta mới gặp nhau lần đầu.em gặp anh nhờ người con gái đó. đó là lí do duy nhất để anh gặp em. lúc đó em cũng chỉ coi anh như 1 người anh trai thôi, và chuyện đó chẳng là gì. em còn hào hứng, vui vẽ nữa là đằng khác.thời gian mà em quen biết anh cũng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, mình gặp nhau cũng chỉ mới 2-3 lần anh nhỉ.anh em mình vẫn hay nói chuyện qua yahoo, qua đt.chuyện của anh em biết khá rõ.anh yêu người con gái ấy tha thiết.thế nhưng trớ trêu thay, người con gái ấy đã có ai đó(anh nói vậy với em).một lần bị từ chối, anh đau buồn, thất vọng, những câu stt thật não nề.em bắt đầu thấy anh thật đáng thương và cũng nghĩ anh thật tuyệt, một con người có tình yêu mạnh mẽ, say đắm.em ước mình có được một người yêu mình đến vậy.một lần nữa, anh bị từ chối.người con gái đó đã nói không.dù vậy, trước sau anh vẫn không thay đổi, anh bảo là sẽ không từ bỏ.điều đó càng làm anh trở nên tuyệt vời hơn trong mắt em.người con gái đó vẫn không chấp nhận tình cảm của anh.anh nói chuyện với em với vẽ mặt thật đáng thương nấp sau nụ cười gượng gạo.anh không nói nhiều, nhưng em hiểu vị trí của người con gái ấy như thế nào trong anh.thấy anh đau khổ, em cũng rất đau, em thấy thật buồn và khó chịu.nó không chỉ là do em coi anh là anh trai của em.em đã giật mình nhận ra rằng, em đã thích anh, yêu anh từ khi nào không hay.anh chỉ hơn em 1 tuổi, điều đó làm em chưa bao giờ nghĩ em sẽ like hay love anh, nhưng tình cảm thật khó nói trước được. 1 đêm thức trắng đã làm em nhận ra được tình cảm của mình.em yêu anh không mãnh liệt như anh yêu người con gái ấy. em yêu anh có lẽ vì anh quá yêu người con gái ấy.nếu anh không yêu người đó như vậy, có lẽ em cũng sẽ chẳng biết được cái cảm giác đi đường một chiều trên đường tình là như thế nào.em yêu anh, nhưng em chẳng mong anh sẽ đáp lại, vì có lẽ là nếu anh đáp lại tình cảm ấy của em, em sẽ chẳng còn yêu anh nữa.bởi lẽ em yêu anh là vì tình yêu anh dành cho người đó.nếu anh thay đổi, anh sẽ không còn là người em yêu nữa.em cũng sẽ chẳng bao giờ nói với anh chuyện này, bởi em sợ sẽ mất đi tình bạn của anh em mình.tình cảm của em cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nếu nói từ bỏ, em sẽ dễ dàng hơn.nếu cứ tiếp tục, em sẽ tự làm đau mình.trước anh, em chưa một lần yêu, nếu vì anh mà em phải đau đớn quá mức, em sẽ chẳng còn dám yêu ai nữa.mà tiếp tục với anh, em sẽ chẳng thu được kết quả gì, vậy nên em quyết định rẽ theo con đường khác, đi con đường khác để tìm được nửa kia cùng nhịp đi với em.anh là nét bút chì vẽ lên trái tim em những hình ảnh đẹp đẽ, rực rỡ nhưng nó sẽ dễ bị tẩy đi.rồi một ngày nào đó, một cây bút bi sẽ vẽ đè lên nét chì đó và tạo ra 1 bức tranh muôn màu, muôn vẽ trong trái tim em.em tin vào điều đó.còn anh, hãy giữ tình cảm của mình nhé.em tin người con gái ấy sẽ sớm nhận ra tình cảm đáng quý của anh và nói lên lời yêu anh.ngày đó sẽ không xa đâu anh à.chúc anh và người đó sớm tìm được hạnh phúc.
  2. binboong72 Thành viên

    Bài viết cảm động gê, cũng hơi khó hiểu.
    Tình yêu kì lạ thật, cuộc sống muôn màu.
    Chúc chị hạnh phúc
  3. Cá Sấu Thành viên

    Dập tắt trước khi bùng cháy
  4. Bomnocham Thành viên

    Rất mạnh mẽ và lí trí. Như thế là tốt. " Em yêu anh vì anh quá yêu người con gái đó ". Mình hiểu điều này. Chúc tìm được hạnh phúc!!!
  5. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Quả thực rất cảm động...trường hợp này xảy ra rất nhiều,cố gắng lên bạn nha quên đi là tốt nhất.Môt ngày nào đó lỡ tìm được ai đó trên diễn đàn qtn nữa thì sao...?
  6. K.R Thành viên tích cực

    Trên 1 con đường có rất nhiều ngã rẽ, dù đó là 1 chiều hay 2 chiều , cuộc sống đôi lúc mình nên sống cho bản thân. Hãy chọn cho mình 1 ngã rẽ tốt nhất, bằng phẳng nhất , để đến đích nhanh nhất.
    hoanghon likes this.
  7. dieulinh Thành viên

    nói quên, cố gắng quên, nhưng liệu có dể quên được không.đã yêu, dù chỉ mới bắt đầu nhưng hình ảnh người đó đã in trong trái tim bạn, liệu xóa nó dể không?nếu cố quên, bạn sẽ càng nhớ, cố từ bỏ, bạn sẽ càng yêu, sẽ càng đau khổ.có 1 cách có lẽ là hiệu quả nhất để bạn quên đi người đó. đó là hãy mở rộng trái tim, đón nhận 1 người khác.người đó có lẽ đang ở quanh bạn thôi.tình yêu mới này sẽ giúp bạn hạnh phúc và quên đi nỗi đau đầu đời này.chúc bạn sớm tìm đc nửa kia của mình, chúc cho người đó của bạn đc đáp lại tình cảm mà anh ta đã dành cho người ấy.best wishes!
  8. Dungsmile Thành viên

    Tình yêu của bạn thật cao thượng. .... Rồi một ngày cây bút bi sẽ xuất hiện và tạo ra bức tranh muôn màu muôn vẻ trong trái tim của bạn...
  9. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Bài viết cảm động quá... nếu trau chuốt câu từ chút nữa, có lẽ chẳng thua gì radio tình yêu...1 radio buồn... QTN có chuyện tình thế này sao, hic hic...
  10. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Kết thúc khi chưa kịp bắt đầu... Đó là cách của bạn chọn! Có lẽ như thế sẽ tốt hơn...
    Đừng cố gắng đạt được những gì không thuộc về mình --> Rút ra từ kinh nghiệm bản thân :)
    Trong trái tim người con trai đó, chỉ có bóng hình của người con gái mà hắn đang yêu thôi.
    Rồi một ngày bút bi sẽ xuất hiện ... :) Chúc bạn luôn hạnh phúc.
  11. lovesick Thành viên

    kết thúc khi chưa bắt đầu.đúng vậy.mình đã kết thúc.nó không dể như mình tưởng nhưng mình sẽ phải cố gắng vì hạnh phúc phía trước của mình.cảm ơn tất cả mọi người đã sẽ chia cùng mình.mình cũng muốn nói thêm, đây là 1 nick mới của mình thôi, mình mang chuyện này trong lòng, nó khó chịu lắm, thế nên mình muốn sẽ chia, nhưng mình lại không muốn người đó biết mình đang nói về anh ấy.:d thật vui khi có QTN làm bạn.có thể 1 ngày nào đó, mình sẽ tìm đc nửa kia trên QTN thì sao nhỉ??rất có thể.hehe.cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm.
    Dungsmile, Lãng Tử and VNZET like this.
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    À.... :d ko biết mình đoán có đúng ko, nhưng trong đầu mình đang hiện ra 1 người. Tất nhiên là bí mật dù đúng hay sai ^^. Chúc "chị" tìm được 1 nửa trên QTN!
    mvhung likes this.

Share This Page