Tổng kết cuộc thi tháng 4 viết về “Người bạn của tôi” Đã kết thúc ngày 30/04/2011. Sau mấy ngày BGK đọc rất kĩ và bàn bạc với nhau để đưa ra những nhận xét chính xác về những bài dự thi. Trước khi đưa ra kết quả mình thay mặt BTC mình có 1 ít nhận xét và tổng kết như sau: Trước hết BTC xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên đã dự thi. Từ khi cuộc thi bắt đầu đến ngày kết thúc đã có 4 bài dự thi với những tình cảm thiêng liêng, những cảm xúc chân thật, của các tác giả gửi đến những người bạn của mình. BGK đã rất khó khăn để đưa ra những quyết định này vì tất cả các tác giả đều gửi lên những bài viết thật sự cảm động và thật khó khăn khi phải chọn lựa. SỐNG MÃI TRONG TÔI! ( Tác giả glass ) Thông tin về bài dự thi có thể xem tại Đây 08-04-2011 05:26 PM Bài viết đã chứng minh được 1 điều rằng: Tình bạn không giới hạn tuổi tác. Chị đã có 1 tình bạn thật đẹp. Nó không lãng mạn không quá nhiều kỉ niệm những nó lại là đem đến cho người đọc 1 cảm xúc khó tả. Những cử chỉ giản đơn, những câu chuyện, những cuộc trò chuyện ngắn đã đưa 2 người đến với 1 tình bạn đẹp và mãi in sâu trong tâm trí của chị và cả bác ấy. Mong rằng chị luôn nhớ và trân trọng tình bạn đó. Em tin rằng ở nơi nào đó bác ấy cũng đang dõi theo chị. Chúc chị luôn vui vẻ. - Hành văn + chính tả :25đ - Nội dung: 30đ - Cảm xúc, chân thành: 35đ ===> Tổng điểm 90đ ĐỨNG DẬY ( Tác giả kute.vip.pro ) Thông tin về bài dự thi có thể xem tại Đây 09-04-2011 08:59 PM Câu chuyện về người bạn đó đã cho chúng ta thấy được nghị lực sống, sự tự tin, biết bỏ đi những dè pha của cuộc sống. Biết đứng dậy sau vấp ngã. Bài viết của bạn rất ý nghĩa. Chúc mừng bạn. Bạn chưa nêu được lí do viết bài. Mong rằng lần sau bạn sẽ chú ý hơn. Chúc vui vẻ - Hành văn + chính tả: 15đ - Nội dung: 20đ - Cảm xúc, chân thành: 20đ ===> Tổng điểm 55đ. HAI THẰNG BẠN VÀ (GIRL)…..! ( Tác giả dAu-hUyEt ) Thông tin về bài dự thi có thể xem tại Đây 13-04-2011 06:12 PM Câu chuyện có ý nghĩa nhưng cách diễn đạt, lối hành văn của em chưa tốt. Chưa dẫn dắt được câu chuyện. Mong rằng em sẽ có 1 bài viết hay hơn vào cuộc thi sau. - Hành văn + chính tả: 10đ - Nội dung: 15đ - Cảm xúc, chân thành: 25đ ===> Tổng điểm 50đ Bài Ký ức khó phai bị loại với lí do copy và ăn cắp bản quyền[/B] Trên đây là những nhận xét của BGK. Dù chưa chính xác, dù chưa cảm nhận đúng những tình cảm, cảm xúc của tác giả nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã tham gia nhiệt tình. Mong sự góp ý nhiệt tình từ tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ rút khinh nghiệm cho những cuộc thi sau. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI - Giải nhất: Rank đặc biệt + quyền ưu tiên đổi tên nick và title dưới nick Thuộc về bài viết SỐNG MÃI TRONG TÔI của glass - Giải nhì: Rank đặc biệt + quyền ưu tiên đổi tên nick Thuộc về bài viết ĐỨNG DẬY của kute.vip.pro - Giải 3: Rank đặc biệt + quyền ưu tiên đổi title dưới nick Thuộc về HAI THẰNG BẠN VÀ GIRL của dAu-hUyEt (Bài viết có số thank nhiều nhất ngoại trừ 2 bài viết đã nhận giải nhất nhì). Mọi thắc mắc, ý kiến comment tại topic này hoặc qua yh nhocnamdh Phần thưởng sẽ bắt đầu từ ngày 05/05/2011. Riêng quyền đổi nick và title sẽ giới hạn đến hết ngày 10/05/2011. Nếu hết hạn không đổi sẽ hủy giải thưởng. Hi vọng cuộc thi sau sẽ có nhiều bài dự thi hơn. Hẹn gặp lại các bạn.
Anh có một số góp ý cho cuộc thi tháng 4 vừa rồi. Góp ý để mấy đứa rút kinh nghiệm cho các cuộc thi tháng sau. Và anh nghĩ cuộc thi tháng 4 này nên xé nháp . Anh góp ý để các cuộc thi sau tổ chức tốt hơn chứ không có ý chê bai hay ý gì khác . - Thể Loại: Truyện ngắn, truyện dài, ký. - Nội Dung: Viết về người bạn của tôi. - Đối tượng tham gia: Tất cả các thành viên diễn đàn: member, mod, smod, admin, ở tất cả mọi miền đất nước. - Ban Giám khảo: Nh0k74, Loppro_106, Kellbin Nguyễn - Cách tính điểm: Thang điểm 100: 30 điểm cho hành văn + chính tả 30 điểm cho nội dung 40 điểm cho cảm xúc chân thành, tình cảm sâu sắc. - Nơi thi: Các thành viên tham gia sẽ viết vào box " Tình yêu - Những Hoài niêm" Mỗi bài viết là 1 topic riêng. - Trong thang điểm 100đ có 30đ cho hành văn + chính tả. Thông thường chúng ta biết rằng. Một bài văn, truyện.....dù có xúc tích và cảm động đến đâu mà hành văn và chính tả không chuẩn thì sẽ gây rất nhiều phản cảm cho người đọc. Nhất là với thời điểm hiện tại có rất nhiều mem không chú trọng đến việc này. Và chính trong cuộc thi tháng 4 vừa rồi cả thành viên tham dự cũng như BGK đã vô tình bỏ qua khâu hành văn và chính tả của thành viên tham dự cuộc thi. Bài viết của glass: Chỉnh sửa lần cuối bởi glass; 11-04-2011 vào lúc 02:27 PM. Lý do: Chỉnh sửa Bài viết glass lúc đầu tiên anh đọc thì lỗi chính tả rất là nhiều. Đặc biệt sai phạm ở dấu ? và dấu ~. Chử cũng, đã glass luôn dùng dấu ? củng, đả. Đây là một lỗi khá phổ biến của thành viên diễn đàn chúng ta. Sau đó thì glass đã vào sửa lại các lỗi trên. Bài viết của dAu-hUyEt: Chỉnh sửa lần cuối bởi Nh0k74; 13-04-2011 vào lúc 06:40 PM. Lý do: Sửa lỗi chính tả Bài viết của kute.vip.pro: Chỉnh sửa lần cuối bởi Nh0k74; 09-04-2011 vào lúc 09:29 PM. Bài viết của dAu-hUyEt và kute.vip.pro cũng tương tự như thế. Với rất nhiều lỗi chính tả mà giới teen mắc phải. Nhưng BGK đã tự ý vào sửa lại lỗi chính tả. Vậy thể lệ cuộc thi có đến 30đ cho hành văn + chính tả mà BGK đưa ra để làm gì? Trong khi BGK sửa lỗi rồi chấm điểm lại nhận xét rõ ràng: - Hành văn + chính tả :25đ - Nội dung: 30đ - Cảm xúc, chân thành: 35đ ===> Tổng điểm 90đ Vậy 25đ đó là điểm của thành viên hay điểm của BGK . Đây là một điều trái ngược trong thể lệ cuộc thi và cách chấm điểm. Và lỗi này thuộc về BGK. Điều thứ 2 anh muốn nói đến trong cuộc thi tháng 4 và các tháng sau là: Không phải cuộc thi nào tổ chức cũng phải có giải nhất, nhì, ba. Ví dụ như cuộc thi lần này, nếu cá nhân anh chấm điểm thì bài viết của glass chỉ đạt giải ba hoặc nhì thôi . Vì thế chúng ta đưa ra giải thưởng nhưng xét thấy không có ai đủ khả năng thì cũng không nên trao giải. Một phần để hạn chế sự bão hoà màu ở diễn đàn, (một tháng mà có 3 thành viên được đổi màu thì màu nick lúc đó không còn giá trị) phần khác để thành viên cố gắng hơn trong các cuộc thi lần sau . Anh chỉ có 2 góp ý nhỏ ở trên. Chỉ mong mấy đứa rút kinh nghiệm cho các tháng sau. Và anh thiết nghĩ tháng này nên xé nháp đi .
Mình củng thấy anh Guest nói đúng một phần đó là BGK chấm điểm hơi nhẹ tay! Ví dụ như bài của mình , mình thấy cảm xúc chân thành thật, nội dung thì củng ở mức tạm,không nghĩ là giải nhất! Theo mình nếu BGK cảm thấy nếu không có bài nào xuất sắc thì củng có thể giải 3 là giải cao nhất! Còn về phần chấm chính tả thì mình không đồng ý với anh Guest, mình nghĩ bài của mình,thì mình có thể sửa lổi chính tả là không vi phạm vì khi sửa nằm trong thời gian cuộc thi đang diễn ra.Và BGK vẩn chưa chấm điểm! À! còn phần đổi nick thành màu tím, mình nghĩ nên tìm một màu khác cho giải thưởng các cuộc thi để màu tím có ý nghĩa riêng!! Chỉ nói thế thôi nếu không đúng BGK bỏ qua! hehe Thân!
BGK đâu rồi, ai cảm thấy mình có sai sót thì CM cái coi, đưa cái nội dung tổng kết lên mà thấy có mấy chổ khó nhìn quá, chỉ đưa lên thôi chứ cũng k thèm đọc lại xem còn thiếu hay thừa chổ nào nữa .
Coi như lần tổ chức đầu tiên này xé nháp, rút kinh nghiệm trong những lần tiếp theo. Ai có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan thì vô comment giải trình, tránh tình trạng spam làm loảng vấn đề. Thân!
Trước hết mình xin cảm ơn những góp ý của mọi người. Đó là những kinh nghiệm quý giá cho lần tổ chức sau này. @a.Nhàn: Cảm ơn 2 góp ý của anh. Em đồng ý với góp ý thứ 2. Em sẽ rút kinh nghiệm. Còn góp ý thứ nhất. Mỗi lần có bìa dự thi thì em sẽ vào đọc ngay. Em cũng đã sửa lỗi chính tả cho những bài đó. Điều đó không có nghĩa là em giúp đỡ hay cố tình giấu đi những lỗi sai đó của các tác giả. Em đã sửa nhiều lỗi. Sửa xong không có nghĩa là em bỏ qua những lỗi đó. Em đã đưa nó vào phần chấm điểm hành văn + chính tả để chấm. Em đã có không bỏ qua lỗi này trong khi chấm. Mục đích em sửa lỗi chính tả đó chỉ muốn mọi người khi vào đọc bài đó sẽ có 1 cái nhìn tốt hơn. Không bị phản cảm do những lỗi chính tả đó. Vì cuộc thi nên đề cao nội dung tình cảm hơn là những lỗi chính tả đó. Vì vậy em đã sửa nó và không quên đưa nó vào phần chấm điểm. Cảm ơn anh vì góp ý. @Chị ly: EM sẽ lưu ý đến phần màu nick này. Cảm ơn mọi người đã góp ý. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Thân!!!