Bạn có uất ức, bạn có ức chế, bạn có tâm sự hay điều muốn nói. Với một ai đó... mà không tiện truyền tải tới người cần nghe. Vậy thì hãy "nói với một ai đó..." và mở lòng mình ra bạn nhé. Mong bạn sẽ nhẹ bớt lòng khi nói được điều cần nói. Cần nói thì nói làm ơn đừng spam nhé. Spam mình nhờ mấy sếp del bài cấm kiện cáo à nghe Thành mạn phép tự sướng mở màn Nói với một ai đó: Tại sao mày làm cái gì cũng hỏng, làm cái gì cũng sai. Do mày bất tài hay do mày ngu quá. Lần lượt từng lần một, nản lắm rồi.
Becon ham hố biết "ai đó" là ai í..hehe. Nhiều chuyện dữ...nhưng mà đồng í vs eng...vụ ni có truyền hình trực tiếp tê.....vẹ Chuồn thôi....
Nói với một ai đó: Trời nóng, quá nóng. Ngồi cà phê bóng mát còn nóng không chịu nỗi. Mama phơi nắng giữa trời thì sao? Mi được mama cưng chiều quen rồi, mới nóng một tí đã kêu với than. Thương Mama quá
Nói với một ai đó: Trời nắng, người lại bị ốm rồi. Mệt dữ, những lúc như ri mới thực sự cần 1 vòng tay
Tranh thủ ké méng . Nói với một ai đó: Có kẻ dở người táp hèm phê rồi chơi nguyên cấy cùn xì chạy long nhong ngoài biển khoe hàng bị chị em đi tắm biển rượt chạy có cờ luôn. Túi về gặp ác mộng chộ nổi 2 cục mụn to tướng ở cí chổ ngả 3 , rứa bơ đổ đau chơ có chi mô.
Cí ni là bí mật của eng với nó, eng mờ nói ra là nó oánh eng chết "ngả ba" khi em đứng soi gương là chộ liền à nó giống như chử "Y" úp ngược lại đó .
Nói với một ai đó: Tôi không thể ghét người, cũng không thể quên người. Có thể, tôi không biết làm gì ngoài việc yêu người...
Nói với một ai đó: Anh đã quá mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, em hãy cố giữ lại những gì tốt đẹp và hãy sống hạnh phúc với cuộc sống mà em đã chọn. Giờ anh cũng chỉ muốn được bình yên để lo cho cuộc sống của mình, đôi lúc thấy hơi quạnh quẽ nhưng mà anh sẽ sống tốt, sẽ cố gắng để có được hạnh phúc cho riêng mình.
Nói với 1 ai đó: Cứ xem như là người vô tình lướt qua cuộc đời ta. Ta sẽ dành cho người một khoảng nhỏ trong tim, chỉ cần đủ để mỗi khi vô tình nhớ lại,ta thấy vui vì mình đã từng có một thời mộng mơ, yêu thương như thế. Khoảng lớn mênh mông hơn kia, ta sẽ để trống, chờ đến một ngày có người đến lấp đầy với tất cả yêu thương.
Nói với 1 ai đó: có lỗi thì có nhận, dám làm thì dám chịu, đừng cố ngụy tạo sự sai lầm bằng những lời lẽ tốt đẹp. Trong trường hợp đó nói càng hay càng ko ra gì.
Nói với 1 ai đó: Anh_Hôm nay em đã nhận ra mình, em nhận ra mình và em đang bỏ chạy. Nhưng có gì đó đã níu lấy em. Một tiếng nói mà em đã vô tình lãng quên...Cho nên em sẽ không bỏ cuộc...và em sẽ không suy sụp. Em vẫn sẽ mạnh mẽ cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào. Cho dù đứng trong bóng tối, em vẫn cứ tin rằng " có một người vẫn dõi theo em"... Dù người ta có nói gì cũng không sao...Và dù có mất bao lâu cũng được... Em sẽ tự tin vào bản thân_thành thật với chính mình và đi theo tiếng nói của trái tim.....I need time!!!
Nói với 1 ai đó: Không cần biện hộ cũng không cần thanh minh. Chỉ im lặng thôi là đủ. Rồi thời gian sẽ chứng tỏ tất cả. Rồi bất chợt nhận ra, tất cả chỉ là 1 thoáng hoài niệm, hoài niệm về 1 tình anh em, 1 tình bạn đẹp và 1 tình yêu đẹp. Nhưng chỉ là hoài niệm mà thôi. Quá khứ ơi, ngủ yên nhé.
Nói với 1 ai đó: "tsp" đi...rồi bỏ lại những thói quen cho b, bỏ lại 2 điều còn dang dở...coa còn ko? B tưởng rằng mình sẽ ko chơi với "stp" nữa...hóa ra "stp" không cần b...B cứ lầm tưởng rồi lại tự làm cho mình buồn...ôi...sao giờ lại cảm thấy thiếu một cái gì đó quá....Mình ghét cái cảm giác ni...người xa lạ quá...
Nói với một ai đó: Có bao nhiêu câu hay ho để nói sao lại cứ chọn những câu làm người ta đau lòng để nói thế nhỉ