Mình thích nhất là tấm hình này và nó cũng do chính tay mình chụp : Các em thật hồn nhiên và thật trong sáng, ôi tôi yêu QTN quá .
Lúc đó nghe chị Đen nói giống như "bồng" với lại vợ mình cứ giục nên làm đại . Hình như đây chưa phải là tất cả các ảnh, còn rất nhiều và có cả clip nữa thì phải . Chương trình qua thật sự rất vui, bổ ích và có thiện cảm, ngạc nhiên với cách làm việc của chị Candy . Chị đúng là thần tượng của em mà . Còn chị Ly (glass) thì 5h30 công sở bãi làm thế mà cũng gắng mà chạy về đây tham gia đủ biết chị nhiệt tình như răng rồi . Còn ấn tượng hơn nữa là chị ăn hàng kiểu chi mà "bác với gì" bán "bắp rang" nhìn mặt quen luôn . Qua mua bắp mà nhìn chị Ly nói chuyện tỉnh bơ. Em đúng thật là nể kỉ lục ăn hàng của chị thật mà . Cám ơn chị vì gói "bắp rang bơ"
Chương trình hay,ý nghĩa,cho người khác niềm vui là hạnh phúc của những ai muốn bản thân làm việc tốt....em cũng muốn tham gia,hi vọng có cơ hội....
Nếu như em về trúng dịp trung thu thì sẽ có cơ hội cho em cùng tham gia. Sẽ rất hoan nghênh em và mọi người cùng tham gia vào các hoạt động của QTN. Nhân đây cũng xin một lần nữa gữi lời cảm ơn chân thành đến sự tham gia nhiệt tình của toàn thể anh chị em tình nguyện viên đã có mặt trong ngày hôm đó. Chính các sự tham gia nhiệt tình của các bạn đã làm nên sự thành công tuyệt vời ngoài mong đợi của chương trình ngày hôm đó. Hy vọng rằng trong những chương trình sắp tới sẽ có được sự tham gia nhiệt tình đó của các bạn.
Trung thu là ngày mấy tháng mấy âm hả anh?...để em về coi chứ ở đây không có ngày âm...em nỏ biết chi hết....
Tết trung thu là vào Rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Rằm là ngày 15 đó em Em có thể tham khảo thêm về tết trung thu tại đây
Ngày tết trung thu mà cũng không nhớ . Bằng thời gian ni 2 tháng nữa em có mặt ở ĐH là đẹp, khỏi cần nhớ ngày âm chi cho mệt .
Ui, thời gian nhanh hèo, mới " trung thu yêu thương" đây tề, chưa chi 2 tháng nữa là trung thu lại rùi. Lần ni có phối hợp vs VQT vs cafe Tâm như lần trước nữa k biết à. ?.
Dơi,chán dữ,trúng ngày mười mấy tháng 9 ơ....lúc nớ em đã về mô,giờ nớ em gần thi cuối kì,phải đầu tháng 10 em mới về tới đông hà...thôi,hi vọng mấy năm sau được làm HĐXH,hihi....
Sao chưa thấy up clip chương trình với clip các trò chơi lên nơi hè. Hôm đó thấy quay nhiều lắm mà, chú nào quay thì up lên cho mọi người ngắm tí .
Một chương trình thật hay và ý nghĩa. Tiếc là mình không tham gia được. Mà có nhiều người nhìn quen quá. Lần tới quyết về ĐH tham gia trung thu.
Ôi nhớ lại cái đêm 31/5 ko phải ngày đen đủi ko, xin mẹ để ngày mai mà mẹ ko cho đi,sáng sớm mở mắt để alo xin mẹ ai ngờ mẹ 0k cho đi liền,alo cho chị đen,2 chị e mừng gớm, vui như được vàng ..hjz...làm đêm đó chị đen hốt hoảng ,hjhj, 1 kỉ niệm khó mà quên được, 1 ngày thật ý nghĩa nữa chứ, may mắn thay tổi về mẹ ko la ..i love QTN