Hơ hơ, chủ nhật ni thi nữa là xong rồi, hôm trước thì suy nghĩ k biết có nên ra hay ở lại đợi tới chủ nhật thi luôn k? Giờ thì có ra cũng k còn tiền, mà có tiền thì chắc mình ra thẳng Quảng Bình luôn. Hên xui vậy thôi.
Ha ha, lần đầu tiên ăn mùng 5 tại ĐN, được ăn mùng 5 cùng với ACE box ĐN thì còn gì bằng, cám ơn mọi người đã cho mình 1 khoảng thời gian mình cho là bất cần mà giờ lại là hạnh phúc nhất, hơn hết là mình cảm ơn cu Hoài đã ra nhà và để lại 1 khoảng trời riêng thật lãng mạn cho mình bên NY. Ồ de
Hehe, mới ra tới Đồng Hới hôm qua lúc 5h là nhãy xuống biển Nhật Lệ tắm men cho tới 23h, chừ mới tỉnh dậy thấy đau đầu thôi rồi luôn. Ác thật, mất cái nhẫn rồi, nỏ biết uống tê tê đem tặng con mô hay là mất nữa.
Mấy ngày nữa là được ra nhà rồi, đây là thời gian mà mình sẽ tự thay đổi lại chính mình, mình sẽ cho người ta hối hận khi đã từ chối mình. Hehe, chẳng có gì là k làm được cả, cố lên
Hóa ra A Nam cũng có nhiều tâm sự đến thế. Ở gần ít khi chơi nhưng thấy A Nam lúc nào cũng cười nói đâu biết anh cũng là người sống nội tâm như em . Tiết lộ anh 1 bí mật nè tháng 7 tới cũng là ngày 2 năm trước....Vì vậy về ĐH sợ chân mình lại mon men đến nhà em....Vậy nên ở lại ĐN đi tiếp sức mùa thi cho chắc. Chờ em đi thi ĐH rồi về . Mấy bữa ni gần thi mà tâm trí cứ nhớ....mơ...hope.....--->Chán--->nhác học--->dễ rớt quá đi.. CỐ LÊN TÔI ƠI & A NAM NỮA.
Chiều nay lại buồn và lại khóc thật nhiều, tại sao nó lại chó đến thế cơ chứ, thật sự cách đối xữ của nó làm mình thật sự bất ngờ, tiếc cho 1 thời gian đã ở bên nhau giờ đây nó đéo còn nghĩ tới nữa, ngày mai rồi, mai là ngày gì đây, mi còn nhớ k chứ?
12/6/2011, là ngày kỷ niệm mà mình quen nhau, 2 năm 4 tháng rồi, giờ thì cứ coi như đây là ngày mà Nam sẽ đi, là ngày mà Nam sẽ quên hết những gì trước đó mình đã có với nhau, quên hết, k 1 chút gì để lại nữa, chấm dứt tất cả và bắt đầu tìm kiếm 1 tình yêu mới. The End
Lâu, lâu lắm rồi hôm nay mới có người tặng quà cho mình. Nguyên 1 bộ X-Men luôn, 1 cây kẹo mút nè, còn kèm theo 1 tấm thiệp ghi trong đó câu " Cảm ơn anh nhé " Ký tên...( k tiện nói ). Hic, có ý gì k hèo, mình thấy mình có làm gì đâu, chuyện nhỏ mà, cảm ơn bằng mẹng được rồi, đâu nhất thiết phải như vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhiều.
Đời mà anh Ảo giác lắm Cuộc sống nó hài Ai cũng cố diễn tốt vai Anh đừng buồn nữa Mạnh mẽ để mà sống Gạt đi nước mắt mà đứng dậy Forum lập ra ko phải để chia sẻ cảm xúc à anh
All những gì là quá khứ,những gì k thể cùng ta tới tương lai,thì đừng đem theo,ta sống vì tương lai,k phải theo quá khứ...e tin 2 làm được....su su nhé....
Gái ơi, 2 buồn quá, tâm sự mấy chắc gái cũng k hiểu hết được 2 đâu mà. 4 hay 5 ngày, cho dù mấy đi nữa thì nó cũng vậy thôi gái à. Tóm lại là hết thật rồi, đơn giản vậy thôi !