3 tuổi : "Con yêu mẹ ,mẹ ơi". 10 tuổi : "Vâng , gì cũng được" . 16 tuổi : "Mẹ mình thật là lắm chuyện" . ...18 tuổi : "Tôi muốn rời khỏi căn nhà này!" . 25 tuổi : "Mẹ ơi ,mẹ nói đúng..." . ...30 tuổi : "Con muốn về nhà với mẹ" . 50 tuổi : "Mẹ ơi , đừng bỏ con" . 70 tuổi : "Giờ đây tôi sẽ từ bỏ TẤT CẢ để có mẹ ở bên cạnh" ... Bạn chỉ 1 người Mẹ mà thôi . Vô tình đọc được trên face, thấy hay và bộng thấy điều gì đó Mình mới qua tuổi 18, ờ đúng thật á, cãi nhau với mẹ cả ngày, biết mình lì, biết mình sai vẫn cãi, muốn chọc tức mẹ nữa, ôi đúng là mẹ chỉ thương con trai, ba mới thương con gái, hehe
Hạnh phúc cho ai còn mẹ, miềng mất mẹ oài Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
18t nhưng toàn làm mẹ buồn chưa có khi nào vui hết, nhưng nhiều lúc cảm thấy bức xúc quá.Giờ không có ba ,phải cố gắng bù đắp tình cảm cho mẹ nhưng sao khó quá