Tocdai_2k7 đã trở lại....của riêng em nhé!

Discussion in 'Nhật ký...' started by tocdai_2k7, Aug 15, 2011.

  1. tocdai_2k7 Thành viên

    Không biết phải đặt cái tiêu đề như thế nào cho nó dễ hiểu,ngay cái tiêu đề mà cũng ko suy nghĩ ra được thì ko biết bao nhiêu chuyện đang rối bời làm sao giải quyết được...
    Bổng dưng nhớ lại cảm giác khi ở trong viện,không phải lo lắng suy nghĩ,1 mũi thuốc tê vào người...và nhắm mắt lại...cảm giác trống rỗng...sao lúc đó nhẹ nhàng đến thế.:( mà bây giờ lòng mình lại nhiều buồn phiền và lo lắng đến vậy...cần lắm 1 bờ vai để tựa...1 cái ôm thật chặt...:(...có lẽ là ko được.
    Có ai đã nghe bài NẾU NHƯ ANH ĐẾN của Văn Mai Hương chưa...tự dưng đang buồn nghe em Hương hát lòng mình thấy nhẹ nhõm 1 tí...bỗng dưng muốn hát để xua đi nỗi buồn nhưng bây giờ ko còn hơi mà hát...:(,ko còn tâm trạng mà hát với hò.
    Cầm đt mà cứ mở lên rồi tắt,bản nhạc ngày nào bây giờ ko còn cất lên nữa rồi...
  2. tocdaidethuong9x Thành viên

    Cố lên C yêu ! mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà
    tocdai_2k7 likes this.
  3. anhquang Thành viên

    Sao mà bi quan thế , hãy cố lên .
    tocdai_2k7 likes this.
  4. Tuấn Dũng Thành viên

    Đừng tự kỷ nữa chị ơi >:d<
    tocdai_2k7 likes this.
  5. tocdai_2k7 Thành viên

    Buồn quá...muốn khóc đi thôi,tại sao vậy chứ,mình làm sai gì chứ,nếu có sai thì lỗi đó lớn lắm sao,phải chăng bây giờ a đã thay đổi,em ghét sự im lặng đó,nó làm em đau lắm,hay đây là sự trừng phạt cho em.Em muốn có 1 lí do và 1 câu trả lời,những ngày qua em nhận thấy mọi thứ đang thay đổi,a đang thay đổi gì...???.Em vẫn ko hiểu tình yêu là gì,phải chăng là yêu là đau,là giận 1 chút,và đánh mất đi 1 thứ gì đó ko. Em đau đầu lắm,em đang rối lòng khi đêm nào cũng 1h sáng ngủ,sáng dậy đôi mắt lại húp.Em giấu đi nỗi buồn cho riêng mình thôi đấy,bạn em bảo: nếu mày buồn cứ khóc, đừng cố chịu làm gì, khóc xong vào nc với tao.Em dạo bước trên con đường tối tăm 1 mình, nhìn từng đôi trên đường đi với nhau em lại tủi ước gì a nt cho em,gọi cho em,em đã cố gắng ko mặc cảm vì những chuyện riêng tư và cuộc sống.Gõ bàn phím và nước mắt lại rơi,xung quanh em bao người đang ngó nhìn,chắc họ cũng thắc mắc tại sao con bé đó lại khóc...đây ko phải lần đầu tiên em như thế này,em ko dám nhốt mình trong phòng khóc...em buồn lắm...em nhớ anh!
    Doanh Doanh, hueforever and GAU like this.
  6. GAU Thành viên

    Cố lên bạn... !! Rồi chuyện gì thì cũng sẽ qua! Sau cơn mưa trời laị tạnh (không phải lại sáng) , suy nghĩ nhé :)
    tocdai_2k7 likes this.
  7. kubi Thành viên

    Quên đi cho khỏe.Thiếu người để m qtâm.Đâu nhất thiết phải đi quan tâm 1 ng mà ng đó k qtâm mình.Dù sao vượt qua là khó khăn, nhưng khi bạn vượt qua thì bạn sẽ rất mạnh mẽ.Đừng vì điều đó mà làm cho bản thân mình phải dày vò,đừng để nó làm cho csống của bạn thêm mệt mỏi. Nếu như buồn thì gọi cho ai đó. Nếu như k có ai để gọi thì bạn hãy gọi cho Bi.Bi sẻ csẻ với bạn. Nếu muốn thì liên lạc với B nhé.-0932097913 smile
    thucxinh and tocdai_2k7 like this.
  8. hueforever Thành viên

    Chị Thi iu dấu. Răng bữa ni tâm trạng ri chị. Đừng suy nghĩ nhiều mà mệt mỏi chị ơi, suy nghĩ nhiều mau già lắm đó, như e nì: cười :), cười:) , cười:). Hjhj.
    Nói rứa thôi chớ e cũng có lúc giống chị , đến lúc buồn thì có đập chết e e vẫn k vui được. Hj. Mà buồn chi thì buồn, thấy e onl chị kêu " haizz kưng " cái là hết buồn liền à ;)). Smile lên chị nhé :)
    tocdai_2k7 likes this.
  9. tocdai_2k7 Thành viên

    Em yêu mỗi tối đi về cười nói với bạn bè, cầm tay nhau đùa vui ôi hạnh phúc sáng đời.
    Em yêu mỗi sớm mưa lạnh ngồi hát trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em quên hết ưu phiền.
    Và hạnh phúc trong em là những niềm vui nhỏ bé thôi
    Có khi em tin anh là hạnh phúc của em, nhưng quanh em vẫn có bao người
    Phía xa xa kia con đường dài em sẽ qua, tương lai tươi sáng đang chờ.

    Uk thì hạnh phúc trong em là những niềm vui nhỏ bé thôi.
    Ngày hôm nay trời lại mưa,mưa tầm tả 1 lúc rồi lạnh,em muốn cứ mưa mãi để ngâm mình vào những giọt nước mưa ấy nhưng sao trời tạnh mất rồi. Chiều mưa tầm tả,ngoài trời mưa ào ào cứ trút xuống như thế,nước mắt hòa lẫn mưa làm sao người ta biết nhỉ,chiều nay được nghỉ ở nhà mà ko ngủ được,đợi gần tối rồi vào bếp nấu cơm,2 nhỏ kia về ko có nó đói bụng cũng tội,bữa nay nhỏ Uyên về ăn cơm có nhiều chuyện để buôn đỡ buồn,mình cảm thấy hp khi những câu chuyện của mình hay những câu nói làm người khác bật cười 1 cách hp làm mình hp hơn.Chứ chả như lúc sáng,học môn chuyên ngành mà mình ko có tâm trạng vui vẻ gì để vẻ bài,tự dưng thấy buồn,cô đơn,vội chạy ra ngoài lan can nhìn phía đằng xa kia rồi bật khóc nức nở,mình sẽ sợ cảm xúc của mình ko kiềm chế được rồi bạn bè lo lắng,thế mà nhỏ Hạnh tưởng mình ốm,hjz..nhưng rồi cũng hoàn thành được 60% bài, tuần sau hoàn thành 40% nữa là 0k, cứ cố gắng lên,ko được ảnh hưởng đến việc học.Thi nhé!
    Doanh Doanh and tocdaidethuong9x like this.
  10. tocdai_2k7 Thành viên

    Tuần này là tuần thứ 2 ra học rồi, mình thấy mọi thứ vẫn bình thường chỉ có điều cảm giác mình bị thay đổi,chắc con người mình cũng phải thay đổi,muốn thay đổi 1 chút ngoại hình,cắt tóc ngắn có nên ko nhỉ. Mình thấy càng ngày càng chán càng mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay lòng mình nhiều suy nghĩ,cứ thấy có điều gì đó bất ổn,cuối cùng mình cũng tự tìm hiểu và tìm ra được bộ mặt đểu giả của hắn ta...đào hoa là gì chứ,cứ tưởng lừa được ta ư,may mà hắn ta chưa biết mình đã biết cái sự thật đó. Nhìn hắn thì con nào chả đeo,nhưng mình chán rồi,bây giờ mình cần tình yêu,tình cảm thực sự chứ ko phải những thứ xa hoa vật chất tầm thường đó. Thôi tạm biệt nhé...Sở Khanh đáng yêu ...hahaha=))
    Doanh Doanh and tocdaidethuong9x like this.
  11. glass Thành viên

    Chuyện nhỏ! Bình thường đi em! Người ta sống với mình sao thì mình trả với người ta vậy!
    Không nên uổng phí tình cảm cho những người không xứng đáng!
    tocdai_2k7 likes this.
  12. tocdai_2k7 Thành viên

    Tối qua lại đi kake,có uống mà ko say, hơi choáng xí..haizz...dạo này mình hay tìm đến những thứ này vừa luyện đô vừa luyện giọng. Vài ngày nữa mình sẽ tròn 20 tuổi,cái tuổi đẹp nhất vậy mà nhìn lại mình...:(
    Hôm nay được nghỉ học nên ngủ nướng thêm tí, rồi cũng phải bước ra khỏi giường. Ngồi thẩn thờ nhìn ngoài trời,soi lại gương vuốt lại tóc, nếu mà mình cắt tóc ngắn chắc nhiều người bảo mình điên lắm đây, uh, mình đang điên đây mà. Mấy hôm nay thức ngủ muộn nên nhìn tàn tạ quá, nhưng ko đến nỗi tệ...haha.Tối qua buồn muốn khóc nhưng ko khóc nổi, nằm nghĩ vẫn vơ, vẫn là anh,từ nay chúng ta là bạn thôi nhé, em ko muốn lúc gặp mặt anh với em là 2 người xa lạ,công việc là công việc, chuyện riêng tư là riêng, em ko muốn bị lẫn lộn với nhau. E đã delete tất cả rồi mà sao sdt em còn nhớ chứ, tại số đẹp hay sao. Lí do đó cũng được nhở.
    Làm sao mà biết được trên đời này người nào mà mình có thể tin tưởng được anh nhỉ,dù chỉ là những lời nói thôi cũng đủ làm em tin rồi. Lần này em cũng tin, tại sao em ngốc quá vậy chứ...cái này gọi là sét đánh nên thần kinh bị rung rinh đây. Em sẽ cố gắng thay đổi và tỉnh táo,tập làm quen với mọi thứ mà em đang tạo ra cho 1 cuộc sống mới. Em ko dám nói rằng em sẽ tin thêm 1 người con trai nào đâu, em đã bị tổn thương quá nhiều rồi,a có hiểu cảm giác đó ko, vấp ngả rồi đứng dậy rồi tiếp tục vấp ngả,sẽ ko tin nữa đâu a. Thôi nhé,nói về a nhiều làm gì, biết con người a như thế là được rồi. Em sẽ bước tiếp trên con đường dài đầy khó khăn, em tin em sẽ vượt qua nó.Nhanh thôi mà!
    Doanh Doanh and tocdaidethuong9x like this.
  13. tocdai_2k7 Thành viên

    Hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt vời, 1 phần là mình tròn 20t và đúng hơn mình cảm thấy hôm nay mọi thứ xảy ra thật tuyệt vời,cám ơn mẹ yêu nhé. Cám ơn Nhỏ của tui đã ở bên tui những ngày tui "không bình thường",cám ơn Uyên xinh của ta nữa, tiếc quá nhỏ Uyên lên nhà mất rồi ko thì hôm 3 đứa ta đi tự sướng rồi, thôi hẹn dịp khác hèo, đợi tuần sau đi học 3 ta soạn chiến trường muộn cũng được hè.
    Hôm nay hưởng thụ ngày đặc biệt nhất của mình đã, ko nhậu nhẹt, tổ chức gì hết,có phải đàn đúm với bạn bè là có 1 sn ý nghĩa đâu nhỉ...
    Hép pi bớt day to me :x
    Hai mươi...20 :x

    Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng

    Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa

    Ngày hai mươi em ùa vào đời

    Đời vừa hai mươi xanh lạ

    Đón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân

    Một mùa về rất mới đón em vào trông xinh tươi

    Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng

    Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng

    Hai mươi em tung tăng cho vui đời

    Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi

    Có em là thế gian thêm một ngày thắm

    Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng

    Hai mươi em cho đời một giấc mơ... ./.

    Có em về thấy chân trời hồng hơn trước

    Có em về thơ chợt có những vần vui

    Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành

    Tình tròn hai mươi thơm nồng

    Đón em về thấy trong tim em rực hồng thôi
    :x:x:x:x:x
  14. tocdai_2k7 Thành viên

    Bước qua tuổi 20 rồi, hôm nay bắt đầu 1 cuộc sống mới. Hôm qua bảo với Nhỏ, hôm nay Thi ko nghĩ gì đến chuyện của ngày hôm qua, ko nghĩ tới buồn, uh, Thi đã làm được, ko chút muộn phiền, tâm trạng vui vẻ và thoải mái,rất hạnh phúc. Không thổi nến hay cắt bánh sinh nhật,tự tay nấu những món mà mình thích và cố gắng ăn thật hết..hehe..tiếc là ko có nhỏ Uyên ở đây mà quậy nó nhỉ?.
    20 tuổi- ngày đầu tiên, sáng sớm ngủ dậy muộn 1 tí,mệt mỏi ko biết giở chứng hay sao mặt mày mình lại nhăn nhó khó chịu, ko biết nhỏ có nhận ra điều này ko...haizz..quên mất là sáng nay có lịch đi vẽ dưới trường mầm non, may là cô Lê điện ko thì ngủ đến trưa chẳng hay.
    Trưa nay được ăn cơm nhà rồi, mẹ lại ra đón...hehe, thôi sửa soạn mà vào nhà thôi..
    tobe continued...;)
    Doanh Doanh likes this.
  15. A Nam Thành viên

    Tối qua anh quên hỏi, không biết có em 90 sư phạm tin đi k nhỉ, biết rứa qua lượn 1 vòng coi có dính được em mô k. :))
    tocdai_2k7 likes this.
  16. HOAN_BOSS Thành viên tích cực

    bốp................................................. bốp.........................................bốp................................................tỉnh lại là vừa rồi đó em.tất cả mới chỉ là bắt đầu
    tocdai_2k7 and trandinhyen like this.
  17. trandinhyen Thành viên

    Tỉnh lại đi bạn yêu .....................
    tocdai_2k7 likes this.
  18. tocdai_2k7 Thành viên

    Cám ơn mọi người nhiều nha... uh, em đang thức tỉnh đây :)
    A Nam: tiếc quá, hôm đó bạn em ko đi,hihi, trung thu a đk chở bạn em đi được ko vậy ;))
  19. tocdai_2k7 Thành viên

    Qua đêm nay lòng tôi thức giấc
    Qua đêm nay sẽ còn lại một mình
    Anh ra đi mà sao trong tôi chẳng hề sướt mướt tan nát.

    Bước đi qua tôi cơn gió nhẹ, gió nhẹ
    Lấy đi trong tôi một chút hương ban đầu
    Sẽ không có anh về sau này, sau này
    Sẽ không còn những ngày tôi khóc một mình.

    Hãy đi cùng người mà anh muốn
    Ði cùng người mà anh say
    Ði cùng người mà anh
    Thấy vấn vương, thấy nhớ thương.

    Ðể cho cuộc đời của tôi
    Phút giây bình lặng vì không
    Có anh một ngày của tôi
    Sẽ bớt đi những nghĩ suỵ

    Hãy đi về người của riêng anh
    Lo cuộc đời của riêng anh
    Tôi chỉ cần mình tôi
    Hãy bước đi, hãy cứ đị

    Sáng nay chợt lòng mình thức giấc
    Tôi chạy vào cuộc sống mới
    Tâm hồn lại vụt bay
    Với nét môi, với nét môi tươi cườị
  20. Nhok kon Thành viên

    Ôi..Thơ chị làm ak? Cũng hay hay.....hjx

Share This Page