Khoảng thời gian mệt mỏi Buồn, chán nản và cảm thấy không còn chút tinh thần và động lực nào hết, sống mà nhièu lúc thấy vật vờ quá, không biết phía trước sẽ là gì nữa.Chưa bào giờ mình nghĩ mình phải đối diện với tất cả những chuyện này, con người mình rất đơn giản, không nghĩ nhiều, nhiều lúc có thể nói là sống bất cần, vô trách nhiệm vậy mà khoảng thời gian này mình lại suy nghĩ quá nhiều, đã nhiều đêm không thể chợp mắt, thức trắng đêm... Bao nhiêu chuyện xãy ra mà mình thì không thế làm gì được, nhiều lúc thấy bất lực, muốn buông xuôi hết nhưng không được, càng cố không nghĩ tới thì lại càng nghĩ nhiều hơn, thế mới chán chứ Mình sợ khoảng thời gian này nhất trong đời, nó làm mình cảm thấy muốn bỏ tất cả, không làm gì nữa.Có lẽ đã tới lúc mình tìm một khoảng lặng cho riêng mình, mình muốn bình tâm để suy nghĩ tất cả, muốn quay lại là chính mình của ngày trước, không phải nghĩ gì hết, lúc đó sẽ tốt biết mấy. Đã cả tháng nay mình như vậy rồi, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì mình chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đến đâu nữa. Đã nhiều lúc muốn vất chuyện học hành, muốn về nhà để làm 1 cái gì đó nhưng cũng không được, liệu có ai muốn mình bỏ về lúc này không, và nếu về thì sẽ thay đổi được gì ? . Đau đầu...... Tối ni đau đầu quá, chịu không nổi nữa rồi. Cái cuộc sống này thật là mệt mỏi,cố lên tôi ơi, đừng có gục ngả lúc này, vì còn nhiều thứ đang đợi mình mà, giờ mình là 1 cái chi đó khác rồi, mình phải có trách nhiệm . Phải từ từ suy nghĩ, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà, cái chi rồi cũng qua, cứ tin là vậy đi. Mình phải tập kiên nhẫn thôi