Quảng Trị : Ngồi xe lăn vẫn trồng rừng

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Chiếc Nhẫn Cỏ, 27/8/11.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    QĐND - Thôn Trung (Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị) những năm gần đây không ít người trồng rừng, bởi lúa, hoa màu không chịu nổi mảnh đất cát trắng và gió Lào khô cằn, nóng rát. Những héc-ta rừng xanh bạt ngàn nhờ sức lao động của người khỏe mạnh bình thường thì chẳng lấy làm lạ, nhưng chuyện người thương binh hạng 2/4, dù đã mất 70% sức lao động mà hằng ngày vẫn cần mẫn lăn xe đi chăm sóc khu rừng của mình. Chuyện về người thương binh ấy trở thành đề tài "nóng hổi" tính thời sự của mỗi người dân nơi đây.
    Câu nói “thương binh tàn nhưng không phế” thật đúng với anh lính trẻ Nguyễn Văn Trường ngày ấy. Trở về từ Chiến dịch Tây Nam Cam-pu-chia năm 1983, dù đã mất đi một chân nhưng nghị lực và ý chí trong anh chưa bao giờ mất.
    [IMG]

    Chiếc xe lăn là bạn đồng hành với anh Trường, hằng ngày vượt quãng đường hơn 4km để tới rừng tràm.

    Khu rừng hiện tại của anh trước đây là những đồi trọc hoang sơ. Rồi anh bắt đầu khai hoang trồng sắn, nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Chạy vạy vay mượn khắp nơi được gần một trăm triệu, anh mạnh dạn mua giống tràm hoa vàng về trồng trên diện tích 15 héc-ta đất rừng. Ngày ngày, anh lăn xe lên làm cỏ, chăm cây và canh chừng trâu bò thả hoang vào phá hoại. Những ngày mưa dầm, anh phải mang gạo lên ở lại trong cái lán nhỏ nằm đơn độc giữa bốn bề cây cối, không một bóng người. Anh kể: “Ngày nắng thì tui nỏ (không) ngại chi, cứ lăn lên rồi lăn về, đi mãi thành quen. Hồi tràm còn nhỏ, tui trực trên ni mãi, sợ gió máy, trâu bò vô phá hết thì hỏng”.
    Ngày trước người dân gọi khu rừng mà anh đang trồng là “Hố hiểm” do rừng có cọp và nhiều hố sâu rất nguy hiểm. Đường lên đó vốn đã khó đi với một người lành lặn, vậy mà bao năm qua, mỗi ngày anh vẫn kiên trì lăn xe đều đặn vượt qua quãng đường 4km từ nhà để lên với rừng tràm.
    Trong căn nhà ọp ẹp nằm trên vùng đất cát trắng Hải Lăng của gia đình anh Trường, có một góc tường treo đầy giấy khen của bốn người con gái. Đó là niềm vui và là động lực cho người cha già ngày ngày cần mẫn lăn xe đi trồng rừng. Anh tâm sự: “Mới đây tui bán 3 héc-ta, thu được hơn 40 triệu đồng rồi. Nếu thuận lợi, chừng ba đến bốn năm nữa, tui sẽ lại có một mùa bội thu”.
    Gần đây, những hộ trồng rừng ở Hải Lăng đang có xu hướng chuyển sang trồng cây cao su, công chăm bón cũng như cây tràm nhưng lại cho lấy mủ được nhiều đợt. Anh Trường dự định sau khi thu hoạch sẽ chuyển đổi vài héc-ta tràm hoa vàng sang loại cây này. Hỏi anh về những khó khăn gặp phải khi một thân một mình lên chốn rừng thâm nước độc trồng rừng, anh chỉ cười và nói: “Khó khăn chi mô, mình trồng thì mai mốt mình hưởng, có đồng bạc để nuôi bốn đứa con ăn học là vui rồi. Chỉ có mấy ngày trở trời là đau chân thôi. Còn tui nỏ sợ chi cực”.


    Bài và ảnh: Trần Hiền
  2. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Up lên nào.............
  3. VitBacKinh Thành viên

    Bình thường thôi, nhiều người còn làm được những việc khó hơn kia, không làm mà chết đói à
  4. chem Thành viên

    No comment luôn [-X

Chia sẻ trang này