(NLĐO)- Sáng 2-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cho biết vừa bắt giữ một đối tượng đang giấu 2 bánh cần sa dưới đáy ba lô khi đang tìm cách qua cửa khẩu. Trước đó, lúc 10 giờ ngày 1-9, qua công tác kiểm tra kiểm soát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Phước, SN 1984 (trú tại thôn Cổ Bưu, xã Hương An, huyện Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) khi Phước đang cất giấu 2 bánh cần sa khô (có trọng lượng 2 kg) dưới đáy ba lô, chuẩn bị qua cửa khẩu về Việt Nam. Phước khai nhận đã xuất cảnh sang Lào và móc nối với một đối tượng mang quốc tịch Lào tại huyện Mường Phìn, tỉnh Savannakhet (Lào) để mua cần sa, sau đó tìm cách qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để đưa vào Huế bán cho các con nghiện trên địa bàn. * Cũng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, vào ngày 31-8, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1982 (trú ở Lệ Thủy, Quảng Bình) khi Hoa đang vận chuyển 1.000 USD giả qua cửa khẩu về Việt Nam tiêu thụ. Nguyễn Thị Hoa bị bắt cùng với số tiền USD giảTin, ảnh: Đ.Phong
Quê mình còn nghèo lắm, nhưng ngặt nổi có cái cửa khẩu Lao bảo vừa làm giàu cho dân quảng trị lại cũng đêm lại biết bao nhức nhối cho xã hội về ma túy gửi thêm các bạn về thức trạng ma túy ở Lao Bảo Chưa đầy 4 năm trở lại đây, số người nghiện ma túy ở thị trấn cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa - Quảng Trị) tăng chóng mặt, từ gần 100 đã lên gần 500 người Các đối tượng buôn bán ma túy bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo bắt giữ Một ngày đầu tháng 8, có mặt tại thị trấn cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa - Quảng Trị), chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự nhộn nhịp khi những chuyến hàng từ bên nước bạn Lào đổ về. Ra đường gặp con nghiện Cùng với sự nhộn nhịp ấy, là tình trạng thanh niên nghiện ngập ma túy đáng báo động. Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo Lê Văn Huy cho biết tình trạng nghiện ngập ma túy ở đây diễn biến rất phức tạp, hầu hết là những thanh niên đua đòi. Khác với vẻ trầm lặng của một thị trấn nằm lọt trong các dãy núi bao quanh, đêm ở Lao Bảo thật náo nhiệt bởi những con nghiện tụ thành từng nhóm trên đường bàn chuyện “phê thuốc”. Tại khu vực gần chợ Lao Bảo, một nhóm thanh niên, có nam lẫn nữ, đang nhảy nhót bên đường vì phê thuốc. “Còn hàng không? Đưa tao một viên chứ tao chưa đủ phê” - một thanh niên nói với đám bạn. Ngay lập tức, một cô gái móc trong túi ra viên thuốc đưa cho gã thanh niên trên kèm theo câu nói: “Đây là viên cuối cùng”. Xong “chầu” ma túy, nhóm thanh niên trên tìm đến các quán karaoke để lắc. Ở thị trấn Lao Bảo, việc tìm quán karaoke để “vui vẻ” là chuyện dễ như trở bàn tay. Sáng ra, dạo một vòng quan sát những bụi cây bên đường tại những khu đất trống vắng ở thị trấn Lao Bảo, dễ dàng nhìn thấy hàng chục ống tiêm của các con nghiện vứt tràn lan. Còn nhớ cách đây chưa lâu, vì không có tiền mua ma túy để lắc nên 2 con nghiện Hồ Pờ Leng (SN 1982) và Hồ Lươ Đông (SN 1983) đã thuê anh Lê Văn Trữ chở vào trong bản vùng sâu, rồi ra tay sát hại để cướp xe máy. Sau khi gây án, bọn chúng đưa xe qua Lào tiêu thụ, lấy 3 triệu đồng mua ma túy, sau đó bị bắt. Thủ đoạn ngày càng tinh vi Theo ông Lê Văn Huy, các đối tượng trong và ngoài biên giới móc nối với nhau tạo thành đường dây đưa ma túy vào nội địa Việt Nam để tiêu thụ. Tại Lao Bảo, 2 bên cửa khẩu và dọc sông Sê Pôn, các đối tượng sử dụng con đường này để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam với nhiều hình thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Lợi dụng điều kiện kinh tế khó khăn của một bộ phận cư dân biên giới, các đối tượng buôn ma túy đã thuê những người này để vận chuyển ma túy. Ngoài ra, chúng còn cất giấu trong hàng hóa và phương tiện khi xuất nhập cảnh, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Chỉ trong vòng 2 tháng qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo đã bắt quả tang 18 vụ với 37 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phá 2 chuyên án và bắt 6 đối tượng, thu giữ hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp. Mới đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo đã bắt quả tang Nguyễn Thành Trung (SN 1975, ngụ TP Đông Hà - Quảng Trị) đang mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 57 viên ma túy, 3 bánh heroin và 6 ống tân dược gây nghiện. Đã có học sinh bỏ học vì nghiện Tại thị trấn cửa khẩu Lao Bảo, các con nghiện thường tụ tập thành ổ nhóm từ 4 - 6 người để hút hít cần sa và ma túy tổng hợp. Chính vì nghiện ma túy nên nhiều em học sinh đã bỏ học nửa chừng, tương lai ngập chìm trong bóng tối. Bài và ảnh: Quỳnh Châu/ Báo Người Lao Động p/s Kinh tế phát triển khi nào cũng có 2 mặt của nó :mc17::mc17::mc17::mc17:
Đá là đá, sao lại kêu ma túy đá nhỉ HIc, tiền giả nớ về tiêu thụ thì biết bao nhiêu người mất tiền nhỉ, chưa kể 2kg ma túy nớ sẽ làm bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa nữa. Haizzzzz Quê mình nghèo mà tệ tạn thì thi nhau nổi lên ri tê