(Cadn.com.vn) - Trung tá Phạm Hữu Dưỡng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, Chuyên án 155H đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp hàng loạt xe máy tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn đã khép lại sau gần 10 ngày xác lập. Đối tượng đầu tiên bị bắt đã hé lộ một đường dây trộm và tiêu thụ xe gian sang Lào. Liền sau đó, hai đối tượng khác bị bắt giữ. Hoàng Công Hùng (1981, trú Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị) là thanh niên lêu lổng kết bạn với Phạm Thế Anh (1984, trú Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị). Nhận thấy người dân rất chủ quan trong việc quản lý phương tiện xe máy khi đi đến các điểm công cộng như siêu thị, chợ... nên Thế Anh bàn với Hùng trộm xe. Trong “kế hoạch” này, Hùng trực tiếp hành động, còn Thế Anh có nhiệm vụ đưa đi tiêu thụ. Từ Thế Anh, Nguyễn Viết Xuân (1988, trú Tân Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) tiếp tục mua lại và đưa sang Lào bán. Đường dây này hoạt động khép kín, khéo léo nên đã 7 lần trộm xe trót lọt. Cả bọn quyết định tiếp tục phi vụ số 8 vào tối 21-4-2011. Tối đó, chị Dương Thị Thu Huyền (trú khu phố 3, P.5, TP Đông Hà) đi xe máy Wave BKS 74F6-2569 đến Siêu thị Co.op Mart (TP Đông Hà). Khi đến đây, dù ở tiền sảnh đã có biển báo khuyến nghị để tránh mất cắp xe, có hướng dẫn gửi xe ở tầng hầm siêu thị, nhưng chị Huyền phớt lờ, khóa cổ xe rồi chạy vào trong mua hàng. Lúc này, tiền sảnh có rất nhiều xe máy để tương tự. Hơn 20 phút sau trở ra, xe máy của chị Huyền đã “bay” theo Hoàng Công Hùng. Ngay lập tức, chỉ huy BCA chỉ đạo các mũi TS truy xét đối tượng. Hoàng Công Hùng (giữa) và hai đồng phạm. Sau khi trộm xe của chị Huyền, Hùng nhanh chóng chuyển giao cho Thế Anh. Cũng liền sau đó, Xuân nhận xe từ Thế Anh và chạy theo QL9 lên Hướng Hóa. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Xuân đến địa bàn Tân Lâm, Cam Lộ thì tổ TS phát hiện bắt giữ. Ngay trong đêm 21-4, Hùng và Thế Anh cũng bị bắt. Hùng là đối tượng ngoan cố, ban đầu chỉ khai nhận một vụ. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Hùng đã phải thừa nhận thêm 7 vụ với phương thức trộm xong giao Thế Anh đi tiêu thụ. Theo đó, ngày 22-8-2010, Hùng trộm xe Wave của chị Trần Thị Kiềm khi chị để ở cổng chợ Lai Phước (P. Đông Lương, TP Đông Hà) vào mua hàng. Ngày 5-1-2011, Hùng thấy anh Trần Quốc Tuấn để xe Wave BKS 74F2-7759 ở cổng chợ Trung Chỉ (TP Đông Hà) không người trông coi liền ra tay. Ngày 7-3, Hùng quay trở lại khu vực chợ Lai Phước và “nẫng” chiếc Wave màu xanh BKS 74F4-8568 của chị Nguyễn Thị Đinh Hà khi chủ quan để xe ở cổng chợ không ai trông giữ. Vào các ngày 19 và 21-3, Hùng trộm xe máy của chị Hoàng Thị Trang và anh Nguyễn Trung Dũng khi để xe ở tiền sảnh Siêu thị Co.op Mart khu vực không người trông coi. Qua tháng 4-2011, Hùng trộm chiếc xe máy hiệu Wave của chị Nguyễn Thị Linh Na để ở vỉa hè chợ P.5 (TP Đông Hà) và xe của anh Hồ Tính để ở cổng chợ Lai Phước. Dù đã có khuyến nghị nhưng người dân vẫn phớt lờ, để xe ở tiền sảnh siêu thị làm mồi cho kẻ gian. Ngày 26-8-2011, CATP Đông Hà cho biết đã khởi tố Hùng và Thế Anh về hành vi “Trộm cắp tài sản”, khởi tố Xuân về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện CQĐT đã thu hồi được 1 xe, còn 7 chiếc khác đã bị đưa sang Lào tiêu thụ. Chị Huyền và gia đình đã vô cùng xúc động khi được CATP Đông Hà bàn giao tài sản bị đánh cắp và thấm thía bài học về sự chủ quan của chính mình. Sau khi bắt được nhóm tội phạm trên, tình hình có phần lắng dịu, song xuất phát từ ý thức quá chủ quan của người dân, tình trạng mất trộm xe vẫn tiếp diễn xảy ra, đặc biệt là tại tiền sảnh Siêu thị Co.op Mart, đối diện với cổng trụ sở CATP. Chỉ trong 7 tháng đầu của năm 2011, đã hơn 15 trường hợp bị mất xe tại tiền sảnh trên. CATP Đông Hà đề nghị người dân nâng cao cảnh giác hơn nữa trong quản lý và bảo vệ tài sản. Đó cũng chính là thể hiện trách nhiệm ngăn chặn tội phạm và góp phần ổn định ANTT địa phương. Bài, ảnh: Bảo Hà/ Báo CAND
Haiz giang hồ hiểm ác mất mát khó lường.. cẩn thận vẩn hơn, đọc bài nhớ lại vụ giữa tháng 8 đi nhậu với mấy thằng bạn mà bị mất xe máy mà nãn
Quảng Trị bữa nay ghê nhĩ! Nếu 1 chiếc xe máy tiêu thụ ở mình thì dễ bị phát hiện còn qua Lào thì an toàn và được giá! Lào thích xài hàng việt...mà kiều bào việt ở Lào cũng rất...rất nhiều!
Các ban có để ý là bọn nó toàn ăn trộm xe wave, đặc biệt là wave Anpha đời cũ, để chúng đưa lên Hướng Hóa bán cho những người chở hàng qua lào bán rồi chở Gỗ Trắc về Việt Nam. Hay bán cho người Việt ở gần biên giới lào, có cầu mới có cung chứ.