CAH Triệu Phong, Quảng Trị vừa bắt giữ hai nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến xảy ra tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung ngày 30/8/2011, đồng thời thu giữ các hung khí của vụ hỗn chiến gồm: 9 cây rựa, 2 cây mã tấu. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Công Long, SN 1992, Hoàng Đình Lợi, SN 1994, Hoàng Thanh Phúc, SN 1992, Nguyễn Minh Cảm, SN 1992, Hoàng Thanh Thắng, SN 1992, Hoàng Đình Tiệp, SN 1992, Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1994, Nguyễn Đại Lượng, SN 1992, Hoàng Đình Vượng, SN 1994, Hoàng Công Khoa, SN 1992 (đều trú tại thôn An Trú, xã Triệu Tài); Nguyễn Chơn Ny (còn gọi là Tony); Nguyễn Chơn Trọng, Nguyễn Giang Bình, Nguyễn Phước Bình, Nguyễn Văn Hoan, Võ Văn Trung, SN 1990, (đều trú ở thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung). Nhóm trai làng đang viết lời khai tại cơ quan công an Mâu thuẫn bắt đầu từ khi Nguyễn Nhật Trường (học sinh Trường THPT Vĩnh Định), là bạn của nhóm thanh niên Ngô Xá Đông bị Lợi và nhóm thanh niên An Trú đánh trước đó. Để trả thù cho bạn, vào khoảng 12 giờ ngày 30/8/2011, nhóm thanh niên Ngô Xá Đông gồm: Ny, Trọng, Giang Bình, Phước Bình, Hoan, Trung đi trên 2 xe máy cầm theo 2 cây mã tấu (Trung cầm 1 cây, Ny cầm 1 cây) đi tìm Lợi và nhóm thanh niên An Trú để đánh. Đến cầu thuỷ lợi An Trú thì nhóm Ngô Xá Đông thấy Long và Lợi đang đứng chơi ở đây nên lao vào đánh. Bị đuổi đánh bất ngờ, Lợi và Long nhanh chân bỏ chạy. Tức khí, nhóm Ngô Xá Đông tiếp tục rượt Long và Lợi về đến địa điểm HTX An Trú. Tại đây, nhóm Ngô Xá Đông bị nhóm An Trú đánh trả nên bỏ chạy. Nhóm An Trú sau đó đã huy động thêm lực lượng và mang theo 9 cây rựa rượt nhóm Ngô Xá Đông về tận khu vực làng Trà Trì. Khi đến gần một quán cà phê ở thôn Ngô Xá Đông (phía sau Trường THPT Vĩnh Định), nhóm An Trú đã chạm mặt Trung, Ny, Trọng liền lao vào chém. Thấy nhóm An Trú đông người và có hung khí nên nhóm Ngô Xá Đông bỏ chạy. Riêng Trung vừa chạy vừa dùng mã tấu chém về phía sau để chống trả thì bị ngã vào hàng rào bên đường. Nhóm An Trú lúc ấy gồm Vượng, Lượng Cảm xông đến dùng rựa chém vào khuỷu tay, vai phải, rồi dùng gạch ném vào đầu Trung. Số rựa và mã tấu nhóm trai làng dùng truy sát đối thủ Vụ truy đuổi chỉ kết thúc khi được một người dân đứng ra can ngăn. Hiện Trung đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong đang tiếp tục củng cố, điều tra làm rõ mức độ hành vi của từng đối tượng để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án. Báo An ninh Thủ đô
Bữa nay tội phạm trẻ hóa ghê quá, càng ngày càng hung hăng nữa chứ. Phải xử phạt thật nghiêm minh mới làm gương cho các thanh niên mới lớn khác.
Ôi chao ôi. Vãi cả luyện Té ra 2 nhóm rượt quá rượt về giống như Tom và Jery rứa ah! Răng ko chọn 1 địa điểm mô đó rồi bay vô chém nhau luôn nhỉ
Răng mà giống Bang hội chiến ri trời@@ xã hội phát triển ko mấy mà tệ nạn thì ngày 1 gia tăng, bất cập, bất cập!
Bọn mất dạy này mà cho ra đảo Cồn Cỏ nghỉ ngơi vài tháng cho biết thế nào là khổ chơ ăn chơi sứong qua nên hở tý có mâu thuẫn llà vác dao với rựa đánh nhau thế này thì còn dạy dỗ chi đc nữa..Tính lưu manh sẵn có trong người rùi ..khó mà dạy dỗ thành người tốt đc..Nói tóm lại một câu là mấy em này ngu, ko biết chi hết như em Luyện...Đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm ..keke... Èo lại còn toàn bọn choai choai dưới 18t nữa chơ..
Vãi Luyện, quê nội mình bữa ni hết đôi đá qua chém nhau, mấy bác không biết chơ năm mô về cũng thấy tụi nó đánh nhau, An Trú===> u trán mà Tình hình ni năm sau chơi súng cũng nên
Toàn là rìu mới mã tấu mới, còn được dán tem CA nữa . Bữa này tệ nạn XH ghê quá, có tiền thì bỏ ATM cho chắc .
Ui chao ui.......Quảng Trị miềng toàn tin hot, mới nghe vụ chém nhau chưa hết hoảng hồn giờ thêm vụ nữa.......