Đêm 3, rạng sáng 4-9, các lực lượng CA tỉnh Quảng Trị xuất sắc phá thành công Chuyên án 711H sau gần 2 tháng theo dõi, điều tra. Từ đây, CQĐT đã triệt xóa một đường dây vận chuyển, mua bán thuốc nổ liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị. Làm rõ những cuộc giao dịch “thần chết”, Chuyên án 711H còn lật giở nhiều điều nhức nhối đang tồn tại trên mảnh đất còn nhiễm nặng bom mìn sót lại sau chiến tranh lớn nhất nước này. 2 giờ 30 ngày 4-9, CAH Gio Linh, Quảng Trị bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của vợ chồng Phan Tấn Hoàng - Lê Thị Lành (trú thôn 2A, xã Hải Thái, H. Gio Linh) và không khỏi ngỡ ngàng khi lổn nhổn giữa những vỏ bom phế liệu là nhiều đầu đạn pháo chưa phát nổ (phế liệu chiến tranh) ở góc sân và vườn nhà. Thôn 2A không thiếu trẻ nít, hằng ngày con cháu của vợ chồng Hoàng cũng nhởn nhơ vui chơi bên đống phế liệu rình rập sự chết chóc ấy. Nhưng vì món lợi trước mắt, bất chấp mạng sống, coi thường luật pháp, tháo bom, đầu đạn lấy thuốc nổ, vợ chồng Hoàng trở thành một trong những đầu mối cung cấp thuốc nổ thường xuyên cho vợ chồng Nguyễn Liên - Nguyễn Thị Vui (trú cùng xã), để từ đó hình thành một đường dây cung cấp thuốc nổ vào Quảng Ngãi. Hoàng và số vỏ bom cùng đầu đạn chưa phát nổ. Thượng tá Lê Phương Nam - Phó trưởng CAH Gio Linh cho biết: từ nguồn tin của nhân dân về nổi lên dấu hiệu một số đối tượng bất minh về kinh tế, đồng thời có nhiều mối quan hệ rộng với người ngoài địa phương nghi vấn liên quan đến vận chuyển, buôn bán thuốc nổ, ngày 5-7, Chuyên án 711H được xác lập. Theo đó, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị giao CAH Gio Linh chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh tổ chức đấu tranh khám phá các đối tượng. Quá trình đấu tranh chuyên án với nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai, đêm 3-9, từ nguồn tin TS và đặc tình cho hay các đối tượng người Quảng Ngãi đi taxi ra mua thuốc nổ tại xã Hải Thái, BCA quyết định phá án ngay trong đêm. Khoảng 21 giờ 30, CAH Gio Linh phối hợp với Trạm Kiểm soát CSGT CA tỉnh tại Hải Lăng đón dừng chiếc taxi BKS 43H-7303 đang chạy trên QL1A từ hướng Đông Hà và bắt giữ hai lái xe Nguyễn Thanh Ba (1981), Nguyễn Thanh Tùng (1985, đều trú Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi vận chuyển thuốc nổ và Nguyễn Ngọc Cương (1983, trú Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi mua bán thuốc nổ, là chủ của 704kg thuốc nổ giấu trên xe. Cương khai nhận mới mua tại xã Hải Thái của vợ chồng Liên 536kg, số còn lại mua trên đường đi từ Triệu Phong vào Hải Lăng. Nguyễn Ngọc Cương --- Nguyễn Thanh Tùng --- Nguyễn Thanh Ba Căn cứ các lời khai của đối tượng, 0 giờ 30 ngày 4-9, lực lượng Ban chuyên án bắt khẩn cấp vợ chồng Liên - Vui, thu giữ 82kg thuốc nổ cất giấu ở bếp và vườn nhà. Vui thừa nhận cùng chồng vừa bán cho Cương 536kg thuốc nổ và lấy số tiền 90 triệu đồng. Trong số hàng này, Liên mua lại từ Hoàng 266kg, từ vợ Hoàng (là Thành) 164kg. Liên cũng khai nhận mua thêm của Hoàng 3 lần khác vào tháng 2 - 2011 tổng cộng 120kg và bán lại cho Cương trong 3 lần. Riêng Vui còn khai nhận nhiều lần mua thuốc nổ từ một số người rà phá phế liệu và một số lần khác mua của vợ chồng Thành, sau đó gom lại bán cho Cương. Căn cứ lời khai của Liên và Vui, CQĐT bắt khẩn cấp vợ chồng Hoàng - Thành, thu giữ tại nhà thêm 11kg thuốc nổ, 11 đầu đạn và đầu nổ các loại, 2 quả mìn. Bắt giữ Nguyễn Liên. Khai báo về hoạt động phạm tội của mình, Hoàng cho biết nhiều lần mua từ người rà phá phế liệu bom và đầu đạn chưa nổ mục đích tháo lấy thuốc nổ. Bất chấp hiểm nguy, hai lần Hoàng một mình tháo bom lấy được 85kg thuốc rồi đưa cho vợ đi bán. Nhiều lần khác, Hoàng thuê thêm Võ Như Hải và Võ Minh Hùng (trú cùng xã) ra bìa rừng cùng cưa bom, phá đầu đạn lấy thuốc rồi mang đi bán tổng cộng hơn 400kg cho vợ chồng Liên -Vui. Hùng và Hải cũng đã bị bắt về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Hiện toàn bộ đối tượng và hồ sơ vụ án đã được CAH Gio Linh chuyển giao Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh tiếp tục thụ lý. Theo cand.com
Lâu rồi mới thấy công an Gio Linh được lên báo. Chúc mừng các chiến sĩ nhé, mong các chiến sĩ có nhiều chiến công hơn nữa.
Chơi nổi gì, cái nghề này là nguy hiểm nhất đó, cưa không khéo bom nổ cho banh xác luôn chứ . Trên báo đưa tin người dân cưa bom chết hàng loạt kìa.