Mình nằm trong dự án thứ bao nhiêu của một ai đó nhỉ. 1 cách rập khuôn. Không sao, nhanh thôi sẽ có kết quả.....^^. Hơi đau 1 chút ấy mà. Keke. Cẩn thận ko lại đứt tay như chơi.....
Lâu lâu đọc được stt của mấy con bé em mình, thấy ăn rồi toàn tuyển chồng với tuyển người yêu. Khiếp tuyển mà dễ rứa thì chị mi ngày mô cũng đăng đàn tuyển rồi, ngồi nghĩ thấy mà buồn cười.
Đôi khi bất chợt tỉnh giấc, ...luôn mong rằng mọi chuyện đều là mơ. Mơ thôi để... thấy cuộc sống toàn màu hồng. Nhưng không ,1 màu có vẻ nhàm chán nhờ, thôi thì đành phải chấp nhận mọi chuyện đều là thật, chẳng phải mơ, thế đi cho nó lành. ...Sống có 1 chút thù hận cũng có cái hay của nó, nó bảo với... rằng ko nên tin vào 3 cái lời hứa lời thề vớ vẩn của phe bên kia. Ừ thì ko tin. ( Có cho vàng cũng chẳng dám tin ấy) ...Sống có sự yêu thương cũng hay, ...ngày nào cũng nghĩ xem ba, mẹ đang làm gì, khỏe không, chờ vài năm nữa con về con ở với ba mẹ. Ba mẹ phải luôn giữ sức khỏe. ...Sống có 1 tình yêu lại càng thú vị, ngày nào cũng nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành, trưa thì em or anh, chồng or vợ ăn cơm chưa, tối thì chúc ngủ ngon. Nhưng đáng tiếc ... chưa có cảm giác này đã từ lâu Và... sống luôn có niềm tin với chính mình, niềm tin đến 1 ngày ...sẽ gặp được anh, ngừoi e yêu và cũng yêu em.( Trốn đâu mà kĩ thế không biết, ko thấy e chờ lâu lắm rồi à)
Sáng ra chưa ăn gì đã uống ngay 1 trái dừa, uống xong biết ... ngu luôn. . Chóng mặt quay cuồng, thấy ban ngày mà trời toàn sao. Lần sau thì xin chừa nhá. Nhắc nhở các bạn là ko nên uống nước dừa khi đang đói bụng hoặc đang mệt nhé... ..............^0^..............
Cần bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ về Cần bao nhiêu khát khao ta vẫn chờ mong Mà thời gian đâu có đợi để giờ đây ta đang có gì khi vẫn chơi vơi trong tình đời Thử hỏi lòng ta ta đang muốn gì?
Người ê ẩm quá. Thương tích đầy mình, nhưng... thích cảm giác này. Sau 1 năm trông chờ cuối cùng cũng đã qua , nhanh quá, 1 cái chớp mắt mà thôi.
...thay đổi rồi thì phải, không còn là ... nữa. ...Ghét quá, ghét chính bản thân .... Nên sống với con người thật của ... hay cứ nhắm mắt mà bước qua.
Ghét cảm giác này, toàn tự làm khó ...Thay đổi khó quá, ko phải là ... nữa, quay lại với con người cũ liệu có còn kịp hay ko?
Đổi Thay : Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu...á là yêu nhá Đổi Thay : Hoa 5 cánh đóa má. Kaka Đổi Thay : Ờ thì lại, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu...vẫn là yêu còn gì nữa Đổi Thay : haha. đúng con điên Ta sắp điên đến nơi rồi, bệnh tử kỉ giai đoạn cuối đây mà.
Biểu hiện người chuẩn bị yêu.[video=youtube;ZBulm31FfSI]http/www.youtube.com/watch?v=ZBulm31FfSI&feature=related[/video]
1 khi đã quyết định rồi thì không được phép hối hận, ko được phép quay đầu lại nữa, nhưng sao càng lúc ta càng thấy quyết định đó dường như là sai lầm mất rồi. Trong đầu luôn tự hỏi liệu có thể quay lại vị trí ban đầu hay không. Dù biết rằng ko thể nữa rồi. Đôi lúc biết là quá chỉ là quá khứ, nhưng sao ta lại thấy sợ quá. Bỗng nhiên thấy sợ con người đó. Nhắm mắt và tiếp tục bước thôi. Trước sau gì cũng sẽ đến 1 ngày như ta đã nghĩ, ta đã chuẩn bị hết tâm lý cho ngày đó, hy vọng là dù có chuyện gì đi nữa thì ta vẫn đứng dậy và tiếp tục bước thôi.^^! Tôi ơi, cố lên.!
Thứ 7/7/7 ai cũng bảo ngày đẹp, ngày trước cũng thích thứ 7 lắm, cuối tuần mà, được đi hẹn hò mà. Giờ cứ đến thứ 7 là ghét, nhìn quanh 4 bức tường cứ y như ở tù ấy. Nản ghê gớm. Tự kỷ giai đoạn cuối mất rồi. Bỗng nhiên thấy nhớ người dưng quá.
Phải chăng ta quen nhau để lấp đi khoảng trống bấy lâu. Chắc là thế. Ko quá buồn nhưng không thể vui được. Trước khi đi ngủ chỉ luôn mong rằng sáng mai thức dậy tất cả chỉ là mơ. 1 giấc mơ dài mà thôi. Bây h có muốn khóc cũng chẳng thể khóc, sự thật luôn phũ phàng, và có lẽ ta cũng đã không còn nước mắt để khóc. Quá mạnh mẽ đôi khi không tốt, cũng như yêu bằng lý trí vậy thôi. Đôi khi muốn yêu bằng cả con tim nhưng chưa thể gặp ai đáng để mình phải như thế. ^^!. Tạm không liên lạc với bạn bè 1 thời gian để tiếp tục tự kỷ thôi nào.
Có những giấc mơ ta mong mãi không bao giờ tỉnh vì tỉnh giấc chỉ là mơ! Cũng có những giấc mơ mình muốn tỉnh giấc thật nhanh, bởi vì sao? Bởi vì nó cũng chỉ là mơ! Mơ để rồi đau, đau cũng chỉ vì mơ! Có khi là một sự nuối tiếc sau giấc mơ. Có khi chợt nghe con tim buốt nhói khi tỉnh giấc. Đừng sống mãi trong giấc mơ mà hãy sống thật với chính mình sau cơn mơ, bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống đầy thi vị...
Phải giữ những cái gai đó đến bao giờ nữa. Nhờ có nó mà bao lâu nay ta không bị tổn thương quá nặng nề. Mà không đúng lắm, phải nói là đã bị tổn thương quá nhiều nên h ko còn cảm giác nữa. Sợ đến 1 ngày không còn chút cảm giác như thế này.
Không hiểu được sao khi làm được mà không chịu được là sao? Khốn nạn không còn từ gì có thể tả được. Thật sự bất lực quá. Ta không thể bảo vệ được người thân quanh ta. Phải chi giết người mà không phải vào tù ý nhỉ. ^^! Chém vài nhát cho chết đi, loại người đó sống làm gì để làm khổ người khác. . Ta chỉ biết nhìn thôi, chẳng thể làm đc chi, thật là hèn nhát quá. .