Miền nào cũng tùy theo bản chất người , đi đâu ai ai cũng ko thiện cảm với người bắc , chính mình ở miền nam vài số người hiểu nhầm mình là người bắc nên họ ko thiện cảm
Tư bản quá, mình quen khá nhiều bạn ở ngoài bắc nhưng thấy ai tính cũng hay, chơi được, không có chút gì khó chịu (và có những người rất sâu sắc).
Nói chung ở đâu cũng có người tốt kẽ xấu hết .Đừng đánh giá 1 cách chung chung như thế .Thiếu gì người miền trung hay miền nam có tính thích bắt lí bắt lẽ chứ.Vì thế ăn thua ở mình thôi nên lựa bạn và hiểu bạn như thế nào mà kết giao ,và chọn bạn thế nào để gọi là bạn thân,không phải dân nào cũng như vậy.
Nói kiểu huề cả làng thì ai cũng nói được, ai chả biết ở đâu chẳng có dân tốt dân xấu, quan trọng là cái tỉ lệ bạn à. Việc miền Nam ghét dân bắc (hoặc bắc trung bộ) 1 phần là do lịch sử, 1 phần do những cư xử của họ ko mấy được lòng người khác, việc này ko tiện nói ra nhưng ai tiếp xúc nhiều sẽ rõ. Nhưng mà chơi với dân bắc cũng có cái hay, điển hình là mình toàn chơi với dân bắc, học được nhiều cái, bớt ngu đi. Nói chung càng sợ dân nào thì càng nên quan hệ với dân đó nhiều .
Đơn giản là cái cô bé mslevan này bị 1 chàng người Bắc đá, thất tình cay cú sinh ra ghét người Bắc. Kiểu này chắc mslevan này tự kỷ dài dài. Tội nghiệp, mọi người thông cảm đừng chém cô bé nữa nhé P/s: Mọi người cũng đừng bị kích động quá nha, tuổi trẻ giờ nông nổi về cái khái niệm "hot" lắm. Đôi khi đưa ra những vấn đề nóng bỏng và tạo flame mục đích để PR cho page cá nhân của mình thôi.
Đơn giản 74 chúng ta dân Trung... Nam chơi cũng được, Bắc cũng ok nếu thằng nào chơi được. Còn đã không thích thì Bắc Trung Nam cũng dẹp. Gét kỳ thị Bắc Nam... dù sao cũng con cháu Bác Hồ.... khó hiểu với các bạn trẻ quá
Bé này chắc lâu ngày ngứa đầu thích bị dân tình ném đá đây mà. Nói vậy chả khác nào nói ghét dân Việt Nam. Chắc bé này còn trẻ người non dạ mới dám mạnh mẽ lên án thế này. Tuổi thơ ai cũng có lúc bồng bột @@.