Lâu lâu mở cái topic cho nó có để mà đua top với chú Lãng Tử hehe Dự tính năm nay bà con QTN xem EURO 2012 ở đâu nhỉ? Đá banh mà coi 1 mình thì giống tự kỷ quá. Mở cái topic để tìm xem anh em hay tụ tập chỗ nào thỉnh thoảng mò qua xem cho vui. Chủ đề này mà các chú không vào thảo luận là bắt đổi title thành mặc váy hết nha Nabito thì năm nay hoặc xem ở quán cafe của nhà bên Cây Trâm ( PR cho quán cafe chút ) Hoặc sẽ ra quán cafe vỉa hè nào đó ở Gò Vấp hoặc bờ kè xem với anh em 8-> Mỗi trận bỏ 2 xị ra làm con tỉ số cho nó có hứng thú, thua thì đổ lỗi hoàn cảnh, thắng thì có tiền trả cafe 8->
VN thì hay xem hay ở nhà tụ tập 1 số người hiểu bóng đá lại bàn luận và xem chứ không thích đi cafe vì nghe nhiều khía cạnh nhiều người không tập trung xem được.
Bần tăng thì có cái quán cafe để phục vụ cho Euro . Hy vọng các bạn ở ĐH ghé qua ủng hộ . Tụ tập xem và giao lưu luôn .
LT thì 80% xem bằng máy tính ở nhà, trận nào thích mới ra cafe chân dài coi, mấy quán em út ở Hòa Hảo, Nguyễn Tri Phương màn ảnh rộng, coi bóng trên màn hình, sau lưng có em váy ngắn bá vai hỏi thỏ thẻ:"Cái thằng tên Samsung kia đá hay anh nhỉ?"